Lincoln_Park
Persian Prince
- 31/12/07
- 3,825
- 2,142
Mình nghĩ là Abby có cảm tình với thằng nhóc thật, kể các bác trước chứ ko phải chỉ có ý lợi dụng đâu.
Mả mịa, kết em Chloe nổ đĩa
Mả mịa, kết em Chloe nổ đĩa
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chả hiểu các bác cứ bảo emo,em có thấy ám ảnh gì đâu,bình thường mà =.=!..phim này em chấm cho 6,8/10.
.Off topic: Đọc "Let me in" với giới thiệu "Let the right one in" trong đầu quớt sơ sơ thành "Hãy để tôi vào" hình dung ra một cái cửa gỗ cũ kỹ, đằng sau là cái gì đấy cứ nghĩ phim tâm lý hình sự kinh dị, ai dè...
.
. Thank chủ top vì đã share .Xem bản gốc rồi xem cái này đúng là ít thấy có gì mới thật,đầu phim thấy cảnh khu bể bơi là hiểu kết phim thế nào rồi.Bản Mí mấy cảnh kinh dị làm còn chả ghê = bản gốc.Nhất là cảnh bốc cháy,bản TĐ là đốt thật chứ ko thèm dùng CG.Mà sát nhân,giết người hàng loạt gây rúng động cả thị trấn thế mà ko thấy công an huy động lực lượng điều tra nhỉ,có mỗi ông thanh tra già chậm chạp đến nản.
Có lẽ con gấu Pedo không khoái loli vampire.........Ko thấy con gấu Pedo vào nên phim này chắc ko có cảnh nóng trẻ em đâu nhỉ
Cho nên mình không ham hố gì có một con vợ là vampire cảMình thì thấy em Abby này không có ý gì xấu, đơn giản chỉ là vì sống mà mới phải giết người, và ngay cả cái ông già đầu tiên rồi đến thằng Owen mình nghĩ Abby đều có tình cảm thật chứ không hẳn là vì lợi dụng. Tuy sống một khoảng thời gian rất dài nhưng mình cảm thấy Abby vẫn có chút gì đó của một cô bé mới 12 tuổi, như thằng Owen chẳng hạn, tình cảm của 2 đứa vẫn thật đẹp và trong sáng ngay cả khi Abby là vampire và nhất là một vài trường đoạn khi cả 1 trong 2 đứa đều nói câu "Tớ thích cậu". Còn ông già đầu tiên thì cũng chỉ là một người đi trước, cũng có tình cảm từ hồi nhỏ, cái bi kịch chỉ là việc ông lão đó không thể nào sống mãi mãi hạnh phúc sau này nếu Abby vẫn cứ mãi chỉ là 1 đứa trẻ 12 tuổi chứ chưa nói đến việc phải đi kiếm máu cho con nhóc hàng ngày, tình yêu mà... có thể bất chấp mọi thứ... bi kịch vẫn sẽ lặp lại thêo một trình tự mà chẳng có kết thúc.



Có con vợ vamp adult thì ngon chứ bác, lúc nào cũng là vợ trẻ, tài chính vi vu và còn bảo vệ bác tốt nữa chứ!Cho nên mình không ham hố gì có một con vợ là vampire cả

Ờ, vamp adult thì còn đỡCó con vợ vamp adult thì ngon chứ bác, lúc nào cũng là vợ trẻ, tài chính vi vu và còn bảo vệ bác tốt nữa chứ!
Còn loli vamp thì nhường Pedo, mà sao mấy bác biết tụi nó không làm gì![]()

mà sao mấy bác biết tụi nó không làm gì![]()


