À, sau khi mà dẹp yên Iraq rồi (giả sử) -> các nước Hồi hoặc sẽ là chư hầu của Mĩ, hoặc sẽ là tiểu bang của Mĩ -> Mĩ có nhìn ngó vùng nào trên thế giới trước, liệu có phải là ĐNA không nhỉ ?
Đây là kịch bản bành trướng của Mỹ (tác giả là Sol :devil: ):
Sau khi Mỹ bình định Iraq (giả sử) thì Mỹ sẽ tấn công Iran.
Sau khi Mỹ bình định Iran (giả sử) thì sẽ tính đến Trung Á.
Đại đây Mỹ sẽ gặp phản ứng quyết liệt của Nga. Và do điều cuối cùng Mỹ muốn là một cuộc chiến toàn diện với một cường quốc khác, nên Mỹ sẽ thoả hiệp với Nga. Nga cũng sợ Mỹ 9 phần nên sẽ đồng ý thoả hiệp.
Kết quả là Mỹ sẽ khống chế phần phía Nam của Trung Á, Nga khống chế phần phía Bắc.
Sau khi tính sổ xong Trung Á, sẽ có hai đường, nếu Mỹ coi trọng quyền lợi kinh tế một cách tuyệt đối, thì đích nhắm kế tiếp là Tây Phi và Venezuela, bởi hai vùng này dầu mỏ dồi dào. Còn nếu Mỹ xem trọng quyền lợi chính trị và kinh tế ngang nhau, thì sẽ đánh Bắc Triều Tiên trước.
Giả sử Mỹ coi tiền trên hết thì sẽ chọn hướng thứ nhất.
Ở Venezuela Mỹ sẽ đụng chiến tranh du kích, ở Tây Phi Mỹ sẽ đụng thế lực của châu Âu.
Âu Mỹ sẽ thoả hiệp mà chia vùng này.
Còn ở Venezuela, giả sử Mỹ bình định được vùng này, tức là đạt được mục tiêu về kinh tế rồi, lúc ấy mới lo đến quyền lợi chính trị.
Nước đầu tiên Mỹ đánh sẽ là Bắc Triều Tiên (trừ khi nước này tuyên chiến trước). Mỹ đánh Bắc Triều Tiên sẽ thắng nhưng thiệt hại lớn, sau đó lại đụng phải quyền lợi của Trung Hoa, do đó một lần nữa Mỹ sẽ thoả hiệp với Hoa để giảm cái sự hiếu chiến của Bắc Triều Tiên mà thôi, chứ không dám chiếm.
Sau đó sẽ lo đến Cuba. Mỹ diệt Cuba thì xui lắm sẽ bị Tây Âu làm khó dễ, chứ ngoài ra chẳng còn cường quốc nào để tâm đến nước láng giềng này của Mỹ. Do đó việc diệt Cuba không khó, chỉ có bình định là khó.
Sau cùng mới là Đông Nam Á, bởi thế lực của Mỹ ở vùng này đã khá vững, không cần phải đánh ngay từ đầu:
Hai nước phát triển nhất là Thái Lan và Singapore đã là đồng minh từ lâu.
Ba nước nhiều dầu mỏ là Malaysia, Indonesia và Brunei cũng nhiều phần thân thiện với Mỹ rồi.
Còn hai nước chiến lược là Việt Nam với Philippines thì Mỹ đã có một.
Vậy khi Mỹ tiến quân xuống Đông Nam Á, việc đầu tiên (đang làm bây giờ nè, nhưng chưa đổ tâm huyết vào thôi) là bình định Phi, Indo. Sau đó là đánh Việt Nam nếu nước này còn mang tư tưởng chống đối đại quốc, hay theo cách nói của Trung Hoa là "làm trái ý trời".
Một lần nữa Mỹ sẽ không dám chiếm Bắc Việt bởi vì sợ Trung Hoa và tiếp tục, Mỹ sẽ đương đầu với chiến tranh du kích ở nước này cho đến hết giai đoạn sau :
Sau khi tính sổ xong hết các nước bé bé, Mỹ sẽ quay sang, gây chia rẽ và dùng các thủ đoạn kinh tế-chính trị mà khống chế Tây Âu và Nhật Bản.
Trước tình hình đó, Nga, Hoa, Ấn sẽ liên minh với nhau.
Sau đó, vì Ukraine, Trung Á, Việt Nam, Triều Tiên hoặc Đài Loan mà chiến tranh thế giới sẽ bùng nổ.
Ban đầu Mỹ sẽ chiếm thế thượng phong do bỏ xa 3 quốc gia kia về : tiền, kĩ thuật và tầm ảnh hưởng.
Vì thua liểng xiểng, Nga hoặc Trung sẽ dùng đến chiêu bài cuối cùng : phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân về phía Mỹ, Nhật, Âu.
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là hữu danh vô thực, do đó Mỹ sẽ dùng kịch bản "ngày xưa" : ngay khi các tên lửa của Nga, Hoa, Ấn vừa rời bệ phóng thì các tên lửa tương tự của Mỹ, Anh, Pháp, (giả sử : Israel, Nhật, Đức) cũng bay về phía Moskva, New Dheli, Bắc Kinh và mấy nơi khác.
Kết quả là mấy ngàn đầu đạn hạt nhân của Mỹ, Nga, Âu, Trung, Ấn bay loạn xạ. Các quốc gia bị tiêu diệt, nền văn minh 6000 năm biến mất.
Nhà nghèo chết cả, nhà giàu rút xuống hầm tránh bomb nên tồn tại.
Sau mấy năm, khi đám mây hạt nhân đã tan, nhà giàu lại chui lên mặt đất, lúc này hoá ra nhà nghèo, và bắt đầu xây dựng nền văn minh mới.
The End.
Xin cho một tràn pháo tay nào.