- 7/5/03
- 2,359
- 326
Dân làng góp đồ lại đống khố, khi mà Thánh Gióng vươn vai lớn hơn mười trượng. Lúc đó dân làng thấy khó coi quá nên mới hợp lại đống khố và đem cơm cháo, thức ăn cho Thánh Gióng ăn. Đọc kỹ lại truyện chút đi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
câu này xưa quá, chắc vì thế nên hiện tại VN vẫn thuộc công dân hạng ba của thế giới nhỉ thế bây giơ các bác có yêu chuộng hoà bình khôngvì dân ta yêu chuộng hòa bình, thế mà cũng hỏi
hehe sự thật vẫn là sự thật thui chỉ có đấu tranh xã hội mới phát triển cứ yêu chuộng hoà bình bịt mắt qua sông thì đời nào khá nổiUh người bác thần tượng là Cao Cao thì lấy đâu ra lòng yêuchuộng hoà bình??????????????????????????
đầu óc Ngụy Công nặng tư tưởng phát xít và quân phiệt nên mới thế, ngoại trừ thiểu số kẻ đáng ghét ưa chiến tranh ra thì tuyệt đại đa số nhân loại thích hòa bình. Dân ta đa phần cũng nằm trong cái đa số đó (thật đáng ngợi khen :p) và may mắn là nhiều đời phong kiến cầm quyền của nước ta cũng có tư tưởng đó.câu này xưa quá, chắc vì thế nên hiện tại VN vẫn thuộc công dân hạng ba của thế giới nhỉ thế bây giơ các bác có yêu chuộng hoà bình không
phát xít gì chứ cái gì cũng phải nghĩ đến mình trước tiên nếu các cụ nhà ta mà có tham vọng như mấy cha Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế ... bây giờ chúng ta khác rùi. Còn bây giờ chúng ta nếu vẫn yêu chuộng hoà bình thái quá như bây giờ thì liệu con cháu ta có oán chúng ta yêu hoà binh quá không nhỉđầu óc Ngụy Công nặng tư tưởng phát xít và quân phiệt nên mới thế, ngoại trừ thiểu số kẻ đáng ghét ưa chiến tranh ra thì tuyệt đại đa số nhân loại thích hòa bình. Dân ta đa phần cũng nằm trong cái đa số đó (thật đáng ngợi khen ) và may mắn là nhiều đời phong kiến cầm quyền của nước ta cũng có tư tưởng đó.
Hồi xưa thì đúng đệ cũng thấy tiếc thật, bởi VN ta tướng tài ko thiếu, binh cũng giỏi, giả nếu đánh dấn sang cũng chưa hẳn đã bại (Ý đệ là sang....Lào, CPC, ko fải TQphát xít gì chứ cái gì cũng phải nghĩ đến mình trước tiên nếu các cụ nhà ta mà có tham vọng như mấy cha Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế ... bây giờ chúng ta khác rùi. Còn bây giờ chúng ta nếu vẫn yêu chuộng hoà bình thái quá như bây giờ thì liệu con cháu ta có oán chúng ta yêu hoà binh quá không nhỉ
)
)
việc gì phải thế phải học TQ sau thế chiến thứ 2 ý.........Nhưng còn bi giờ, ko hoà bình thì huynh nghĩ VN tya đánh lại ai? Somali huh?
Tầng lớp quý tộc phong kiến xưa của ta hễ cần chính yêu dân thì không chuộng việc chiến tranh, dễ hiểu vì chiến tranh tức là khổ cho dân.ngụy công nói:phát xít gì chứ cái gì cũng phải nghĩ đến mình trước tiên nếu các cụ nhà ta mà có tham vọng như mấy cha Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế ... bây giờ chúng ta khác rùi. Còn bây giờ chúng ta nếu vẫn yêu chuộng hoà bình thái quá như bây giờ thì liệu con cháu ta có oán chúng ta yêu hoà binh quá không nhỉ

chú nói thế là sai lầm trầm trọng. người Việt ta yêu chuộng hoà bình là từ thời xa xưa. bởi hơn ai hết, dân ta hiểu rõ nỗi uất nhục mất nước, làm nô lệ sau 1000 năm Bắc Thuộc. Các nước như Chiêm Thành, Ai Lao nếu không cố ý gây hấn thì cũng không xảy đến việc chiến tranh (nước ta có hơi ỷ mình mà xưng là thượng quốc nhưng cũng hợp lẽ vì lớn nhất và văn minh nhấtFH nói:À, mà nói ra VN ta hồi xưa cũng...đểu chết bỏ, chứ có iu gì hoà bình? Huynh có thấy mấy tên khácn hư La Mã, Mông Cổ chiếm tùm lum rùi cuối cùng cũng mất tuốt, còn VN ta chỉ chiếm thêm có 2 vùng: Chiêm Thành và vùng phía Tây CPC( Chỗ SG bi giờ nè!), mà lại giữ lun, lại xóa tên dân Chiêm trên bản đồ, gọi họ là "Người thiểu số anh em của VN ta" (:lol:)
) nhưng không bao giờ chiếm đóng hay nô lệ hóa dạng như bọn Tàu, bọn Mông Cổ xâm lược. Nói cách khác, dưới chế độ phong kiến, Việt Nam chỉ dùng chiến tranh để bảo vệ cương thổ và duy trì thế mạnh ở Đông Dương.
Má ơi, tham gia hết diễn đàn này diễn đàn kia rồi mà không tìm thấy cái nào cho phép bàn về chuyện chính trị cả, nhất là về mấy thằng Tàu.
Diễn đàn nào cho phép bàn chuêỵn chính trị thế !
Có bàn thì mọi nguời cũng bàn cho cẩn thận kẻo lên đài thì hội ta lại thiếu nguời ! 
hehhe vào thường xuyên đang phai lam bài dự thi mà cơ quan ép phải đểu thật nhưng đáp án ở đâu vậy kê vươngà, nói riêng, Ngụy Công vào website chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà lấy đáp án chính thức
GVN cũng ko cho phép bàn về chính trị. Nhưng lịch sử ko phải là chính trị.Má ơi, tham gia hết diễn đàn này diễn đàn kia rồi mà không tìm thấy cái nào cho phép bàn về chuyện chính trị cả, nhất là về mấy thằng Tàu. Cuối cùng đến cái diễn đàn tưởng như chỉ biết đến bàn phím với joystick này lại thấy. Mà lại toàn những người học rộng biết nhiều, thế mới quý chứ. Em xin tự giới thiệu, em học dại học ngoại ngữ Thanh Xuân ra, khoá 99, học tiếng tàu. Mong được giao lưu với các anh nhiều nhiều, đặc biệt là các bác Tào Mạnh đức, Lord Tào Tháo, Wi Wi, Lê Trung Kiên, great sephiroth, ai biết tiếng Tàu càng tốt.
Mong được chỉ giáo
trong phần Văn Hóa, mục Lịch Sử ấy, đủ cả. Lịch sử trong ấy vô tình hay cố ý lại được phân thành từng mục đại loại: "1000 năm Bắc Thuộc...", "Quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm...", ngay cả nghị định của Đại Hội X cũng cóhehhe vào thường xuyên đang phai lam bài dự thi mà cơ quan ép phải đểu thật nhưng đáp án ở đâu vậy kê vương
chỉ có cái Chuyển đổi cung cách quản lý thì phải sang website chính thức của "Chuyển đổi cung cách quản lý... " 
Những bọn phản động trong nước này bị tiêm nhiễm từ những kẻ phản động lưu vong trong thời 75 nên mới có những suy nghĩ, hành động như vậy! Nước Mỹ vì lo rằng chúng sẽ kô có việc gì làm-->sinh ra trộm cắp nên đã chu cấp tiền bạc cho chúng và chúng lúc nào cũng tiếc thương về chế độ nguỵ quyền tay sai nên đã thực hiện những điều đó! Chúng luôn âm mưu gây chia rẽ sự gắn kết giưã Đảng với nhân dân, để nhân dân kô còn niềm tin vào Đảng, và thế là Đảng sẽ mất đi nhân dân-yếu tố gốc rễ cuả Đảng (vì Đảng do nhân dân lập ra để phục vụ lợi ích cuả nhân dân). Có 1 lần lên mạng vào 1 trang web phản động, chúng ca ngợi nhân dân Nga và các nước Đông Âu đã dũng cảm đập tan "đế chế XHCN", lấy ví dụ so sánh về sự phát triển giưã Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, giưã Đông Đức và Tây Đức, hay vì sao chỉ còn 4 nước cộng sản! Hi vọng thanh niên VN chúng ta-những con người yêu nước sẽ luôn trung thành với Tổ quốc XHCN, với nhân dân, bỏ ngoài tai những lời kích động, bịa đặt, vu khống cuả những kẻ phản động lưu vong!hoangcaca nói:Nhân vụ lịch sử hay chính trị, lai nhớ hôm lên mạng gặp một thằng phản động thứ thiệt, ngồi nhửi nhau với nó một lúc mà tức điên cả người, mở mồm ra là : Việt Nam phải dựa vào Mỹ, rồi thì đa nguyên đa đảng, rồi thì Việt Nam là tay sai của Tàu, nó bắn chìm Tàu đánh cá mà không dám làm gì. Nào là nó chỉ muốn được bóc lột bởi bọn tư bản nước ngoài, nào là VN phải học tập Hàn Quốc, Philippin, Thái Lan... Chỉ muốn đập cho nó một trận, tiếc là chỉ biết nó là sinh viên năm thứ hai Đại học Mỏ Địa chất. Thế mới cú, ấm ức mãi từ hôm đấy đến hôm nay (hình như khoảng hai tháng rồi), lên đây gặp một đội ngũ patriots mà mừng quá xá, chỉ sợ thanh niên bây giờ thằng nào cũng nghĩ như cái thằng ngu ấy thì nguy. Chứ thật ra cũng chẳng ham hố gì ba cái chuyện chính trị, chỉ là thể hiện lòng yêu nước của mình thôi, gặp mấy thằng bán nước chỉ muốn bắn vỡ sỏ...