- 7/5/06
- 2,634
- 588
Trong Lies of P cậu bé người gỗ Pinocchio rất khác với bộ phim hoạt hình do Disney sản xuất. Vậy, câu chuyện thật sự về cậu bé người gỗ là gì? Liệu còn những câu chuyện cổ tích nào đen tối hơn không?
- Chuyện gì đã xảy ra trong thế giới Lies of P
Những con rối này, về cơ bản chính là những con robot vận hành bằng năng lượng Ergo, được tạo ra với mục đích phục vụ con người. Với sự mở rộng của hàng loạt nhà máy sản xuất con rối, những người có trách nhiệm đã nhanh chóng thảo luận để tạo ra một bộ luật mang tên Grand Covenant. Bộ luật này nhằm mục đích kiểm soát cũng như ràng buộc những con rối theo quy chuẩn nhất định của xã hội.
Có bốn điều luật chính được đề cập trong Grand Covenant. Đầu tiên, những con rối phải tuân theo mọi mệnh lệnh của người tạo ra chúng, hay cụ thể là con người. Thứ hai, những con rối không được phép làm nhân loại bị thương. Thứ ba, những con rối có nghĩa vụ phải bảo vệ và phục vụ thành phố Krat nói chung và con người nói riêng. Cuối cùng và quan trọng nhất, những con rối không được phép nói dối.
Sự xuất hiện của những con rối và những ràng buộc của 4 điều luật đã góp phần biến Krat trở thành trung tâm công nghệ lớn nhất thời bây giờ. Mọi thứ tưởng chừng sẽ cứ yên bình như thế cho đến một ngày, cuộc bạo loạn được biết đến với cái tên Puppet Frenzy nổ ra. Những con rối bị kìm hãm bởi bộ luật Grand Covenant vốn vô hại đã bắt đầu phát điên và chủ động tàn sát con người.
Khi bị lây nhiễm, máu và cơ thể của người nhiễm bệnh sẽ chuyển thành màu lam, một số trường hợp còn bị ghẻ lở ngoài da. Ngoài ra, vì cơ thể của các bệnh nhân thường xuất hiện các tinh thể cứng hoặc vảy đá nhìn rất giống Ergo nên căn bệnh này còn được dịch tạm là dịch bệnh “hóa đá”. Người bệnh sẽ bị cách ly và cấm nói chuyện, giao tiếp với người khác. Đến giai đoạn cuối cùng của căn bệnh, họ biến thành một loại quái vật tên là Carcass và lang thang ngoài khu vực đầm lầy.
Cuộc tàn sát nổ ra đi kèm với dịch bệnh đã khiến dân số ở Krat suy giảm đáng kể, rất nhiều người đã thiệt mạng, số còn lại thì tìm cách sinh tồn dưới điều kiện khắc nghiệt ở nơi này. Đó cũng là lúc nhân vật chính của chúng ta - một con rối đặc biệt tên Pinocchio thức tỉnh. Và Lies of P chính là hành trình khám phá sự thật và giải quyết những mối nguy ở Krat của Pinocchio. Từ đó đưa cậu bước lên con đường tìm kiếm cách để từ một con rối trở thành con người thật sự.
Có thể thấy, giống với tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của cậu bé người gỗ Pinocchio” do nhà văn người Ý Carlo Collodi chấp bút. Ngoài bầu không khí căng thẳng truyền thống của thể loại soulslike, Lies of P của Neowiz Games và Round 8 Studio còn mang đến những giá trị nhân văn mà bạn có thể tìm thấy trong xuyên suốt câu chuyện. Nhưng mà stop ở đây, hôm nay chúng ta không nói sâu về những giá trị đạo đức và ánh sáng tích cực. Thứ Mọt muốn tìm hiểu là sự đen tối trong các phiên bản gốc của chuyện cổ tích.
Tuy nhiên, video hôm nay của chúng ta sẽ không nói sâu về những giá trị đạo đức và ánh sáng tích cực mà sẽ hướng đến sự đen tối của những câu chuyện đồng thoại, và sự tương đồng của Lies of P với câu chuyện Pinocchio bản gốc của Carlo Collodi.
- Khám phá sự hắc ám trong Pinocchio bản gốc
Thêm một điều nữa là, những câu chuyện cổ tích rất quen thuộc với hầu hết tất cả mọi người. Vậy nên, khi người ta gán một thứ gì đó có vẻ kỳ lạ cho một tựa câu chuyện gắn liền với tuổi thơ, chúng ta đều sẽ vô thức cảm thấy tò mò với những gì có thể xảy ra trong tựa game đó. Và đấy cũng là một cách giúp các nhà làm game có thể giật tít câu chuyện và truyền thông hiệu quả hơn đến những game thủ khác.
Không nói đâu xa, chính bản gốc “Cuộc phiêu lưu của cậu bé người gỗ Pinocchio” do Carlo Collodi viết cũng từng bị gọi với cái tên “Câu truyện cổ tích đáng sợ nhất dành cho trẻ em”. Nếu chỉ xem bản hoạt hình đã được cắt xén và chỉnh sửa rất nhiều chi tiết của Walt Disney, bạn chắc chắn sẽ tự hỏi, Pinocchio thì có gì đáng sợ? Nhưng câu chuyện thật sự, đen tối hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Trong tác phẩm gốc, cậu bé người gỗ của chúng ta có thể cử động được là vì nó được thợ làm rối Gepetto tạo nên từ một khúc cây thần kỳ. Còn trong đoạn mở đầu của trò chơi, ta lại thấy hình ảnh một con bướm xanh đậu lên người Pinocchio và cậu ta tỉnh dậy trên chiếc ghế gỗ.
Phân cảnh này được tham khảo gần như nguyên bản cảnh nàng tiên xanh xuất hiện và trao sự sống cho Pinocchio của Walt Disney,. Tuy nhiên sự ban phát nhưng đồng thời, chính sựmạng sống không tự nhiên này lại mang đến rất nhiều rắc rối trong tương lai. Và, dù không được xác nhận, nhưng ta đều thấy được sự tương đồng của phép thuật trong bản của Walt Disney và Ergo trong game, chúng là thứ ban cho người dân Kart sự phồn thịnh, nhưng, cũng là thứ phá hoại tất cả.
Ở một chiều hướng khác, những con trùm mà bạn buộc phải chạm mặt trong Lies of P cũng được tham khảo từ rất nhiều nhân vật được xem là “chướng ngại” trên hành trình trở thành con người của Pinocchio. Đầu tiên, ta có thể kể đến “Cáo và Mèo”, trong game, hai nhân vật này xuất hiện dưới cái tên “Red Fox” và “Black Cat”, là thành viên của một tổ chức những người sinh tồn ở thành phố Kart. Họ từng lừa gạt Pinocchio, nhưng hậu quả cho hành động đó tôi đánh giá trong game là không quá lớn. Còn ở bản gốc, mèo và cáo đã lừa Pinocchio rằng chúng là những người tàn tật đáng thương để lừa gạt cậu. Và cuối cùng, cả hai đã phải trả giá cho hành động đó, cáo bị gãy chân, mất lông và đuôi, còn mèo thì bị mù vĩnh viễn.
Cái tên khác tôi cảm thấy khá ấn tượng là King of Puppets, một con trùm mà Pinocchio bắt buộc phải chạm mặt khi đặt chân vào nhà hát Opera Estella. Con trùm này được lấy cảm hứng từ cậu bé Candlewick, một trong những người bạn của Pinocchio. Ở bản gốc, Candlewick đã dẫn Pinocchio đến Toyland, và cả hai có một khoảng thời gian tuyệt vời tại đó. Pinocchio đã chơi rất vui và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kết quả là sang ngày hôm sau, cậu bé phát hiện mình đã bị biến thành một con lừa.
Pinocchio sau đó bị bán cho một rạp xiếc và phải làm trò để mua vui cho người khác, rồi bị bong gân ở chân. Chủ rạp xiếc cảm thấy Pinocchio hết giá trị lợi dụng nên đã bán cậu cho một người đàn ông, người này đã dìm Pinocchio xuống nước với mục đích dìm chết và lột da cậu làm trống. May thay, Pinocchio còn sống và vẫn có thể trở lại thành người, còn bạn của cậu thì không được may mắn như thế. Chú lừa Candlewick sau đó bị bán đi, và cuối cùng bị bán cho một người nông dân rồi chết rục ở đó mà không thể quay về gặp lại cha mẹ của mình.
- Cuối cùng là những bài học đắt giá
Giờ thì, qua những tình tiết trên, có thể thấy những câu chuyện cổ tích không hề trong sáng như bạn tưởng, mà chúng chứa đựng rất nhiều yếu tố đen tối, bạo lực và máu me.






