Liệu có bị gì chưa ?

^
thật ra mình chơi zentris ban đầu cũng khó khăn lắm, càng khó lại càng quyết tâm, rồi cũng chơi được, được rồi lại chán :@)
 
Bị rồi đấy ! Yêu vì cái tr thì bỏ đi.....
 
từ tán gái đến xếp hình là cả 1 quá trình gian nan, giống như chơi lắp ráp mô hình, giai đoạn thú vị nhất là giai đoạn giữa, cưa cẩm dụ dỗ, sau khi hoàn thành mục tiêu rồi thì chỉ còn hưởng thụ, mà tới đó rồi tất nhiên thằng con trai mới lớn, ý chí tràn trề, ko chịu ngồi yên nên thấy chán là phải====> bỏ kiếm con khác để tán tiếp
 
Chủ topic sau khi nghe bình luận chắc trốn luôn rồi còn reply làm gì nữa. 8-|
 
- Thì ra là quan trọng chuyện "bị gì chưa" :)) ....... Vậy mà tưởng là tình yêu "trong sáng" lắm cơ chứ ;;) ........ Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau qua cái "màng" thôi nhỉ :-< .......
Like bác này
thích ăn ốc đổ vỏ thì nhào vô
nếu không thích thì quên đi tình yêu này đi bạn :D
Thầy tu lạc đường rùi.
thí dụ nhỏ đó bị rùi thì đã sao ?
cậu thích vì yêu hay thích vì ịt
Chuẩn
@Thớt rửa tai cho kĩ mà nghe nhé.
Ty trước giờ đã k có ranh giới, giờ tự nhiên kiếm chuyện k có cái màng thì k iu.
Theo như chủ thớt nói thì, chắc chủ thớt thuộc con nhà nói, con cháu ji của vua chúa ji đấy thời napoleong cởi truồng. Nên mới quan trọng cái đó. Nếu k có cái đó là con ng ta thuộc dạng ăn chơi, xa đọa, k thik hợp với chủ thớt. Cái đó là sai lầm lớn của chủ thớt đấy, đừng nhìn ng qua cái màng đó.
Điển hình ví dụ như tui nè, yêu thật sự thì phải biết chấp nhận quá khứ của ng đó.
Khuyên chân tình, về kua mấy em cấp I ấy, đảm bảo brand new, chứ cấp 2 giờ cũng xếp đủ kiểu rùi.
@sao hơn 18t rùi mà còn cái tư tưởng của mấy thằng TQ nhỉ?
 
Back
Top