liệu mình có cơ hội không

UndeadReturn

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/4/10
Bài viết
190
Reaction score
1,391
mình mới mượn được cái nick 4rum của thằng bạn có việc muốn hỏi mọi người.
mình là sv năm thứ1 có quen 1 em kém 2t? thuộc vào dạng hot girl của khu vực,cực xinh,nhà giàu.quen nhau đã 7tháng từ đợt cuối năm cấp3.
mình thì cũng chẳng có tài cán gì. nói chung là cũng tình cờ nên quen được. nếu được nhận xét về em nó thì nó là một hot girl nổi tiếng của khu vực
 
bạn có tiền và xe riêng ko rồi hãy bàn đến việc khác .
 
kok! bít cửa rồi................chia tay đi
 
No door , no ticket and no table rồi bạn àh .
Nó có thích bạn đi nữa thì rồi sao .
Liệu bạn có sống dưới ánh hòa quang của em nó được không .
Cứ thử tượng tượng 1 ngày di chơi với em nó rồi bạn nó hỏi , anh này là anh nào đây ... sao lại cua được mày hay sao mày lại yêu ảnh thì ;)) .
 
mình post = đt mọi ng` thông cảm....
nếu đem ra so sánh thì mình là thằng vô danh tiểu tốt. chẳng giàu,cũng chẳng đẹp trai. bình thường như bao thằng sv khác.
còn em nó thì hơn hẳn về mọi mặt.xinh gia đình khá giả.bố làm trong quốc hội nên 2chị em em ý cũng được giáo dục rất tốt với lại tính tình còn rất trẻ con.thế nên bao nhiêu đại gia có máu mặt khu vực đến tán mà không đổ.
 
Ko có tài cán gì mờ bạn còn phải hỏi AE trên này nữa à
Chia tay đi bợn=((
 
Cao quá vớ k tới ;)) .
 
mình chưa dám nó yêu em. nhưng thật sự thì khi đi đâu mìh đều kéo em nó đi.
nhưng chuyện bắt đầu từ hôm kia. khi đi ăn bánh xèo. mình với em ấy quấn bánh cho nhau ăn (chuyện bt thôi mà mình với em ý toàn làm thế khi đi ăn với nhau) bao nhiêu thằng nhìn thấy.tối hôm đấy bạn e ý gọi mình ra nc(cũng thuộc dạng máu mặt). mình giải thích khôg phải yêu đương gì hết ma chỉ là bạn.nhưng nó vẫn nói mìh với ý hăm dọa.
bây giờ thì giải quyết sao đây
 
nói chuyện này với em ấy :-"
xong khi ra đường nhớ cầm theo cây roi điện :>
 
^
^
Gọi nó ra góc tối rồi đâm nó 1 cái , vui vẻ đi chơi cùng em nó tiếp
Cảm thấy mình kém thì bỏ , làm bạn bè BT chứ ko nên thân mật quá
 
Thích thì nhích sao phải sợ ??????????????????????????
 
Vấn đề là em này yêu bằng trái tim hay yêu bằng thướt đo cái đã?
 
Mình nói thật là bạn ít hi vọng lắm . Trừ khi bạn có 1 cái gì đó để em ý cảm thấy nương tựa được vào bạn thôi . Còn không thì..... :(
 
mình thì cũng chẳng có tài cán gì. nói chung là cũng tình cờ nên quen được. nếu được nhận xét về em nó thì nó là một hot girl nổi tiếng của khu vực

Fail rồi , kiếm em khác đi , hãy quên ngay khi bạn chưa tình đơn phương sâu đậm
 
sao phải xoắn :| ko có tài cán gì tức là ko có trò mua vui gì cho em ấy vui hay sao ;)) có sự nghiệp ổn định là đc . cái suy nghĩ mà với ko tới thì nó tiêu cực quá chả lẽ mình lại đi yêu mấy con cá sấu 8-}
 
Thôi chia tay đi bạn vì mình thấy bạn ko đủ bản lĩnh để yêu người con gái như vậy đâu. Nếu đủ bản lĩnh thì bạn chẳng cần phải hỏi xem liệu mình có cơ hội hay không đâu.
 
Đi AB có 2 mil trong túi :>, cái này không áp dụng được mấy em đã lắm tiền rồi
Thôi thì chủ topic cứ đi xe đạp lọc cọc, dép lê, quần áo xộc xệch coi như là style riêng của mình đi vậy =))
Nói chơi thôi, chứ mình nghĩ bạn chủ topic nên dò hỏi ý em nó đi, kể em đó nghe chuyện người bạn của em đi tìm mình hăm dọa, xem ý em nó thế nào.
 
tự tin thì quen , ko thì về làm anh em , bấn quá thì xuống làm bạn , quẫn quá thì làm kẻ thù luôn 8-|
 
các chú cứ xúi dại
cơ hội j ở đây
thằng ăn xin còn với đc em nhà có mercedes ... ai tin k :">
=> cứ bắc thang mà leo ... chưa tới thì nối thang leo tiếp ... té thì thôi ... sợ quái j con gái ông bà lớn nào :">
 
Back
Top