liệu mình có quá đòi hỏi

Chỉ 1 câu thôi:

"Dục tốc bất đạt"

=))
 
- Mai mốt đặt con đừng cho nó mang tên Trinh, kẻo mang nhục với gia đình :-< ............. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con nít cứ lặng lẽ chơi :-< ........
:)) tên con mình chả liên quan gì đến gia đình mình cả :-j
ít ra mình cũng ko nhục đến mức chả biết mình là ai và ở đâu ;))
Mình với gf mình sn 94 nah , mah quen hơn nửa năm còn chưa nắm tay 1 lần nah =)) . Ko hỉu bác chủ 2pic làm kỉu gì mah 2 tuần đã ôm hôn b-(
?
tùy từng người, mỗi người có 1 kiểu yêu mà ???
mình thấy nhiều bạn ở đây cứ áp đặt, tự cho là mình đúng rất là vô lí nhé
mình lên đây chỉ để hỏi xem mình bây h nên làm sao :( vì mình vẫn còn tình cảm với em ý, nhưng rồi em ý nhắn tin xin lỗi mình rồi thì xong
 
hiền điệt bị impotent, hiền huynh biết #-o khổ thân tiểu điệt #-o

Là vì huynh không hiểu đc bản lĩnh đàn ông của đệ đó thâu [-x Tới thì thừa sức nhưng giữ đc dục tâm mới khó ;))
 
:)) tên con mình chả liên quan gì đến gia đình mình cả :-j
ít ra mình cũng ko nhục đến mức chả biết mình là ai và ở đâu ;))

- Đúng là con nít :)) ...... Xoắn vớ va vớ vẩn =)) ......... Ta nói đến chú em đó à ;)) .........

- Mà chú em cũng giống như bao đứa con nít khác : không đủ trình để xoắn cái nick của ta đâu #>:) .........
 
- Đúng là con nít :)) ...... Xoắn vớ va vớ vẩn =)) ......... Ta nói đến chú em đó à ;)) .........

- Mà chú em cũng giống như bao đứa con nít khác : không đủ trình để xoắn cái nick của ta đâu #>:) .........
ông anh vào topic của em nói luyên thuyên rồi lại bảo ko nói đến đàn em này kể cũng là sự lạ trên đời :(
em thì em ko dám xoắn tên nk anh rồi, vì em thấy cái nk đấy cứ dở hơi sao á, mà chỗ của người dở hơi ko phải là trong xã hội của những con người bình thường :(
em xin hết ạ :x
chúc anh sớm biết mình là ai và ở đâu, yêu anh :))
 
Ờ đúng đó, nói chia tay được thì ráng giữ lời cho em nó đỡ khổ.
 
ông anh vào topic của em nói luyên thuyên rồi lại bảo ko nói đến đàn em này kể cũng là sự lạ trên đời :(
em thì em ko dám xoắn tên nk anh rồi, vì em thấy cái nk đấy cứ dở hơi sao á, mà chỗ của người dở hơi ko phải là trong xã hội của những con người bình thường :(
em xin hết ạ :x
chúc anh sớm biết mình là ai và ở đâu, yêu anh :))

éo có thằng nào yêu mà đòi chia tay chỉ vì ko cho hôn cả :|
 
Chủ topic đã có suy nghĩ như vậy thì có ai khuyên hay sỉ vả gì cũng vậy thôi :-?? Mọi người muốn giúp chủ topic để tránh khỏi phải trải qua cái bài học đau đớn về tình cảm khi ưa 1 người chỉ dựa trên nhu cầu về thể xác. Nếu chủ topic muốn thì cứ tiếp tục con đường thế này, rồi cũng có lúc bài học đó nó tới thôi ::)
 
^ the other partner is the one who learn, not him [-( so, if you r rite, I think this is nonsense and we r spamming here :">
 
Mình với gf mình sn 94 nah , mah quen hơn nửa năm còn chưa nắm tay 1 lần nah =)) . Ko hỉu bác chủ 2pic làm kỉu gì mah 2 tuần đã ôm hôn b-(

Ko phải tất cả 9x đều xấu. Nhưng thành phần 9x bựa khá nhiều.

Còn chủ topic vẫn còn con nít, nông cạn và háo thắng lắm.
Lời của mọi người trong này, chú cứ ghi lại. 10 năm sau giở ra mà xem lại. Nếu đến lúc ấy mà vẫn ko ngẫm ra cái gì thì coi như tiếc cho bố mẹ chú.
 
Chỉ vì k được hôn mà cãi nhau rồi chia tay 8-} Chịu thật
Bác k sai đâu, chỉ quá sai và quá vội vàng thôi ;))
 
Sai lầm lớn của mình là đã đòi hỏi quá nhiều nè
Ôm rồi hôn rồi vừa hôn vừa tay luồn áo dưới danh nghĩa là bạn thân của nhau!?
Cảm giác như kiểu chỉ là 2 con người tò mò dậy thì(mới 17t)
2 đứa lợi dụng nhau,kết quả bị tẩy chay hồi trung thu năm ngoái
Lý do:em nó có 1 ng theo đuổi,thành thật và ko hề đòi hỏi quá nhiều ở em ấy,em nó từng kể cảm giác đc ng kia hôn trộm vào má thế nào
So sánh với quả đá lưỡi của mình thì nhận ra mình đã sai...
 
18 tuổi
trải qua 6 mối tình rồi
" yêu " thì mới 2 người
và đều 1 phát ăn luôn, nên lần này shock :)
Giờ mới thấy mấy dòng này. Nói thật cái ngữ không cho động chạm thì giãy đành đạch lên đòi chia tay chia chân, cậu nghĩ lại xem nó có phải là "yêu" hay không? Cứ vịn vào việc em ấy xin lỗi trước là khẳng định cậu không sai gì à? Nói cậu trẻ con háo thắng cũng không oan.

Nhiều cậu mồm cứ bô bô "mình 9x này, mình không bựa như lũ kia đâu", nhưng ngặt nổi có thằng điên nào biết mình bị điên đâu =) Toàn tỏ vẻ đạo mạo sành sỏi, thêm cái emo ":)" đạo đức giả không chịu được.

Mà thôi, gì thì gì, em nó ngu thế thì lỗi em nó. Cứ "rộng lượng" mà làm lành. Bao giờ có clip thì pm mình nhé =)
 
éo có thằng nào yêu mà đòi chia tay chỉ vì ko cho hôn cả

chỉ vì thằng đó chỉ là con ngựa non háu đá, trong đầu chỉ có 2 chữ "dục vọng" thay vì "tình yêu" thôi.
 
:)) tên con mình chả liên quan gì đến gia đình mình cả :-j
ít ra mình cũng ko nhục đến mức chả biết mình là ai và ở đâu ;))

?
tùy từng người, mỗi người có 1 kiểu yêu mà ???
mình thấy nhiều bạn ở đây cứ áp đặt, tự cho là mình đúng rất là vô lí nhé
mình lên đây chỉ để hỏi xem mình bây h nên làm sao :( vì mình vẫn còn tình cảm với em ý, nhưng rồi em ý nhắn tin xin lỗi mình rồi thì xong

tất cả cảm xúc của mình là những từ mà chị Pu và anh Sợ nấu mì cấm viết.
cũng 18 tuổi mà sao khác nhau cách nghĩ quá... la là lá
 
hỏi chủ topic 1 câu
gái chưa đủ 18 tuổi mà chủ topic làm vậy ko sợ bóc lịch à=.=
 
^ em 2 năm rồi chưa nắm tay lần nào nhưng thực sự thì tình cảm đang ngày một thăng tiến, rất vui và tin chắc là sẽ vững bền:)
 
Topic này sống lâu nhỉ.

Vừa nhớ ra mấy chữ trong bài nhạc chế 'Anh ko muốn bất công với em', mấy thằng bạn hay hát trong lớp hồi đó. Thấy cũng hợp cảnh hợp tình, post lên gọi là ... châm biếm 1 chút. ;))
'Em nói em yêu anh,
Mà đòi em 'ấy' em ko cho
Đồ đ*~ ch*' em yêu anh vậy sao?
Vậy thì sẽ thật là, thật bất công với anh, thôi em ko cho đem về cúng cho cha má em luôn.'
 
:( nhiều anh làm em sợ quá :-ss
em ghi rõ là cáu lên thì chia tay và h cũng hối hận cho nên mới lên đây hỏi lại xem có chắc chắn mình sai ko vì em thấy trong tình yêu hôn nhau cũng ko có gì quá đáng và tính đường xin lỗi
thế mà từ việc hôn các anh ý đá sang vụ trinh tiết rồi tiếp đến vụ cave rồi sang đến vụ quan hệ :-ss
chưa hết có anh còn nâng quan điểm sang dục vọng và tình yêu gì đó, cũng khá là hoảng hốt đó
nói thật em yêu thì cũng ko nghĩ đến mấy cái vụ tình dục hay tình yêu gì đâu, lúc đó chỉ là cảm xúc của em thôi, chứ em chả tính toán sâu xa như các anh được
em quan điểm về tình yêu có lẽ khác các anh, cứ để cảm xúc diễn ra tự nhiên, miễn là ko đi quá đà là được
còn các anh cho rằng yêu nhau 1 người con zai mún hôn người con gái là dục vọng là gì gì đó thì em nghĩ các anh nên xem lại mình :-ss
 
Back
Top