Liệu nền văn minh hiện tại có phải là duy nhất?

cái thuyết vũ trụ song song đấy tui thấy nôm na là nó luôn tồn tại nhiều chiều không gian trước và sau hành động của ta hiện thời,ví dụ như ta đang đi trên đường thì gặp ngã 3,lúc nào nó cũng tồn tại 1 thế giới mà ta rẽ bên phải,và một thế giới ta rẽ bên trái,và 1 thế giới mà ta đứng im hay quay lại con đường cũ.v.v khi đó thì dù ta có chọn kiểu gì thì nó cũng chuyển sang 1 thế giới song song mà nó luôn tồn tại trước và sau thời điểm mà chúng ta đề cập,và chúng luôn luôn nối tiếp nhau!

như thế tức là sự hình thành vũ trụ giống như từ 1 cái gốc, sau đó qua mỗi bước ngoặt lại rẽ về nhiều hướng, nhiều dạng khác nhau phải ko ?
có gì chứng minh được sự tồn tại đó ko hay là chỉ là suy luận vậy bạn ?
 
tớ nghĩ có cái vụ thế giới song song có thể tòn tại nhưng mọi việc diễn ra đảo ngược thế giới thật hoặc có 1 ta khác trong thế giới đó thì hơi bị khó...Nếu có ta khác thật đi chăng nữa thì không có việc hôm nay ta chọn bên phải..còn người kia chọn bên trái...điều này là hoàn toàn không thể..Có thể là có thật giống nhau về hình dáng nhưng hoạt động tính cách khác nhau..
_Có thể hiểu nôm na giống như 2 hạt giống cùng 1 cây cho ra trái giống nhau nhưng việc quả ấy rụng vào thời điểm nào là chuyện khác cũng như con người trong sự tiến hóa theo cấu trúc sinh học VD đi từ A tiến hóa tới -->B cho ra hình dạng ấy nhưng không thể nào có việc cùng hành động trái ngược ở 1 thời điểm..Tớ nghĩ có thể giới sọng song thật đi nữa thì 2 hành động ở 2 nơi là riêng biệt cái việc hành đồng trái ngược nhau có thể là sự trùng hợp đặc biệt nào đó thôi..Xét về hành động bản năng cùng 1 trường hợp đang đói cả 2 con người thấy 2 rổ thức ăn trước mặt thì bảo đảm sẽ chạy lại ăn chứ chẳng lẽ 1 thằng chạy lại 1 thằng bỏ đi.
 
^ nó giống như tung một đồng xu lên , có 2 thế giới một nó xấp hai nó ngữa .....Có thể là có thật giống nhau về hình dáng nhưng hoạt động tính cách khác nhau.. cái này có vẻ hợp lý như film fringe á ...
 
Nếu xét về thuyết thì mình thấy Thuyết Tiến Hóa của darwin là đúng nhất, khó cãi lắm
Còn cái vụ 2 thế giới , có thể tồn tại nhưng chúng ta không bao giờ đặt chân đến được, vì thế giới đó gồm những con người có hành động giống chúng ta nhưng tính cách trái ngược, thế giới thứ 2 tồn tại hay không tùy vào suy nghĩ của chúng ta,những hành động sai trái của 1 con người sẽ biến họ thành "cư dân" của thế giới thứ 2
Mà giờ chẳng biết cái vụ "The End of the World" có thiệt ko nữa?
 
như thế tức là sự hình thành vũ trụ giống như từ 1 cái gốc, sau đó qua mỗi bước ngoặt lại rẽ về nhiều hướng, nhiều dạng khác nhau phải ko ?
có gì chứng minh được sự tồn tại đó ko hay là chỉ là suy luận vậy bạn ?

Cho đến bây h nó vẫn chỉ là giả thuyết được đưa ra và vẫn còn gây tranh cãi (sở dĩ gây tranh cãi là vẫn chưa có thằng nào chứng minh được nó sai hay đúng =)))
Cái thuyết này nó có một cái vô lý theo mình là thế này:
Có 3 ngã rẽ A, B, C dẫn tới 3 thị trấn A, B, C tương ứng. Ở 3 thế giới bạn sẽ đi tới 3 thị trấn khác nhau và lấy 3 cô vợ khác nhau, đẻ ra những đứa con khác nhau, quen những ng khác nhau và thiết lập qan hệ với những ng khác nhau, tương tác ở mỗi thế giới khác nhau và tạo nên những hệ quả khác nhau nối tiếp hệ qả sau cũng khác nhau. Thế thử hỏi mỗi 1 cá nhân trên thế giới này tồn tại đến hàng tỷ tỷ cái tg như vậy thì nó sẽ có đến bao nhiêu là vũ trụ cho vừa '+_+
 
Chỉnh sửa cuối:
Thuyết vũ trụ song song cũng gây tranh cãi khá nhiều, nhưng mà vẫn ko thỏa được yêu cầu là thay đổi quá khứ của chiều ko gian hiện tại. ý bạn ấy nói là tại mọi thời điểm, tại mọi ko gian nơi chốn đều có vô vàn sự vật, ko gian đè lên nhau và song song tồn tại, mà trong vô vàn ko gian ấy có những loài quái vật gì thì thoải mái uống sữa fristi mà tưởng tượng =))
Bác thật hiểu ý em.=)) Quan trọng hơn là,có khi nào đi ngủ chúng ta thường nằm mơ và thế giới ta thấy trong những giấc mơ đó chính là những Thế giới song song đang cùng tồn tại với ta trên Trái Đất? Kiểu như hôm thì nằm mơ thấy những chuyện rất đời thường nhưng có hôm lại mơ thấy toàn quái vật ngoài hành tinh rồi khủng long sống lại blah blah=))=))
 
đôi khi , chỉ là đôi khi thôi nhé , ta bắt gặp một vài chuyện , vài sự kiện cảm giác như rất quen như từng trải qua rồi (deja vu ) có người bảo đó là trải nghiệm của thế giới song song , nó liên kết với ta theo 1 cách nào đó ...mà có ai bị như vậy chưa :D
 
có gì chứng minh được sự tồn tại đó ko hay là chỉ là suy luận vậy bạn ?
Nếu chứng minh được thì nó đâu còn gọi là "giả thuyết".

Thế thử hỏi mỗi 1 cá nhân trên thế giới này tồn tại đến hàng tỷ tỷ cái tg như vậy thì nó sẽ có đến bao nhiêu là vũ trụ cho vừa
Có 1 bộ Manga Nhật có nói về cái giả thuyết này, tựa là "Bokurano". Theo nó thì có rất rất nhiều thế giới khác nhau tồn tại theo kiểu nhánh cây với nhiều ngã rẽ khác nhau như vậy. Vì nó nhân lên theo cấp số nhân dẫn đến quá nhiều, và theo chọn lọc tự nhiên, sẽ có nhiều thế giới do đó bị loại trừ theo một phương thức rất tàn ác. Chi tiết xem truyện :))
 
Back
Top