Sao ko ai đề cao Mongol ta, chơi Mongol cảm thấy rất chi là lãng mạn.
1 đội ngựa cung Mongol, 30 xe scorpion, 10 xe tạt.
Mà quân Mongol xe chạy nhanh như ngựa, chiến thuật vô cùng cơ động.
Lính nào cũng có thế mạnh riêng, làm j có lính nào là mạnh nhất đâu. Nó chỉ mạnh đối với lính này, nhưng có lính khác yếu hơn là khắc tinh của nó, như mấy con voi máu trâu bà cố mà gặp giáo chọt là chỉ có die.
Mongols chơi team cực mạnh với đội xe vô cùng cơ động của mình.Tui mà chơi Mongols là thế nào cũng lên RAM sao đó lén cho 20 RAM ập vô nhà đối phương trong lúc đối thủ đang say mê đánh .Khi nhìn lai nhà thì chỉ có khóc mà thôi ke ke ke
Sao ko động não tí đi mấy bạn,tuy ko đạo quân nào đánh lại voi nhưng nếu cho 2 đạo lính pekerman cấp 3 ra thì mình tin chắc phần thắng sẽ nghiên chắc về pekarman,vì voi vốn kỵ lính chọt mà,vì vậy mà mỗi loaị lính đều có khắc tinh của nhau:hug: