Việc nó ra cái gì kệ cha chúng nó, sai với đúng để làm gì hả? Còn cái gì biết rõ hẵng phát biểu, ngồi đó mà dư hơi phỏng vời đoán. Cái tật có đánh chết cũng không chừa như chú sao mà bỏ được mới lạ, ba hoa cái kiểu suy diễn cũng ráng, bảo sao không rảnh!
Ờ mà chú chịu cúi đầu nhận là mình đang học hửi tụi nó là tốt đó, mà anh thấy tụi nó có cãi nhau chi đâu, toàn đè chú ra mà chửi hahaaaaaaaaaaaa
---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 00:54 ----------
Ối viết bài gần cả chục dòng xong rồi lại sửa bài lẹ thế hả alex? Thách đố cá cược gì nữa mà. Người ta đấu tư chất xám viết phần mềm thu tiền là chuyện hiển nhiên, đòi xài chùa à? Không lẽ mấy cái cơ bản này cũng phải nhắc cho chú sao? Càng nói càng lòi cái đuôi vịt, cạp cạp sửa thành éc éc. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi hehe