Lisette's Room

Lz.png

Lisette nhỏm dậy
- Mệt quá... cứ như hôm qua vừa đánh 1 trận chiến vậy. Mà thôi, có lẽ mình không nên ngủ thêm, đi muộn thì phiền với Tsubaki lắm.
 
đột nhiên, có 1 người đi qua mặt Lisette, là Mechanic of Peacekeeper
 
Lz.png

Lisette dụi mắt
- Mình vẫn còn đang ngủ à, lá bài của mình... ?
 
xung quanh, có vẻ có nhiều ảo ảnh nữa xuất hiện, bọn họ đều mặc đồ tương tự như Mechanic, cảnh vật xung quanh dần biến đổi thành 1 chiến trường
 
Lz.png

Lisette bịt tai lại
- Không, mình đang nằm mơ, hẳn là thế... Chuyện gì thế này... ?
 
ngoài Mechanic, xung quanh không thấy rõ mặt ai, có 1 quân đoàn khác đang đánh đến

Isara.jpg

Mechanic of Peacekeeper:
- Chỉ huy, phe ta đã bị thương vong rất nhiều rồi, xe của chúng ta cũng đã...Địch thì không có dấu hiệu rút lui

- Bọn Invader là người của Fire World mà, chúng rút lui sao được
 
Lz.png

Lisette ngồi thu lu lại 1 góc, hoặc có thể do chân ko đứng dậy nổi để đi.
- Mechanic... Fire World, mình lạc vào thế giới của những lá bài rồi à... ?
 
Có 1 giọng nữ...

- Cẩn thận!...

1 Quả cầu lửa màu xanh bay thẳng đến chỗ Mechanic đứng
 
Lz.png

Lisette hét lên:
- Mechanic!
 
Một tiếng nổ, sau đó xung quanh chỉ toàn là lửa xanh

Lisette tỉnh dậy, có vẻ như chỉ là mơ
 
Lz.png

Lisette lau mồ hôi
- Hết... cả... hồn... Mơ về chiến tranh, mình bị sao thế nhỉ...

Lz.png

Lisette như sực nhớ ra và lấy ngay deck của mình, kiểm tra lại
- Mechanic...
 
quân bài vẫn còn nguyên ở đó
 
Lz.png

Lisette
- Phuùu... mình lo quá. Giấc mơ lạ thật, Mechanic...
 
có vẻ đã đến lúc ra khỏi nhà
 
Lz.png

Lisette
- Mình nên đi thôi, kẻo muộn mất. Tsubaki mà phàn nàn thì mệt lắm.
 
Lisette vừa mới dậy, trên mặt bài ngoài bài tập ra còn ghi chú ý về trận đánh hôm qua.

Lz.png

Lisette
- Sáng rồi, có lẽ mình nên chuẩn bị tới trường.
 
Lisette mới ngủ dậy, cô bé nhanh chóng ăn sáng trước khi tới trường.
 
bỗng nhiên, lissete thấy hình ảnh của mechanic trước công viên
 
Lisette chạy ra công viên ngay
 
Back
Top