Liverpool FC 2016 : Next year will be our year & bao giờ cho đến chúng ta

Moá, cầm đến khúc này rồi còn để thua

Còn 2 phút ông moreno dâng lên làm gì ko biết x-(
 
xác định cầm hòa thì cuối trận tự nhiên trống hoác để nó phản công. Đáng lẽ nên củng cố hàng thủ thì lại thay Benteke vào chả để làm gì, nhìn ông Toure hít khói thằng kia mà khổ :D.
 
thế trận có vẻ hơi lép vế :). Allen đá tốt thật, nhưng ông này hình như lúc nào cũng chỉ đc hiệp 1.

Thực ra ngoại trừ thủ môn, cả đội đá như đám hết động lực. 3 ông tiền vệ công mà cả có miếng phối hợp nào ra hồn toàn cậy 2 cánh tạt vào chán vcl chán. Tự dưng cho Ibe và như chấp người, xử lý chậm chạp, rườm rà. Nhìn đội bạn chạm bóng tinh tế thì đội mình chạm bóng là bay cả mét, thua cũng đáng.
 
Trận này đá sân khách chủ trương là không thua nên đội đá cầm chừng cũng đúng thôi, cu tí hiệp 1 đá kém nên ra là hợp lý.
Ý đồ gần đạt đc thì thua trái lãng nhách, với kết quả như vầy thì trận lượt về khó đá lắm.
 
Xem highlight thấy Moreno đúng là đầu bò. Quả phản công ngon vậy mà ko chuyền trong khi trình sút thì phế. :-??
 
Klopp chủ trương cầm hòa cũng ko phải cái gì đá quá tệ, vấn đề là cách dùng người + bản thân từng cầu thủ cũng ko có phong độ cao nên thua cũng phải :(
Còn lượt về nhưng mà tự nhiên mình lại có cảm giác như trận bk với Alt Madrid năm nào :((
 
Lại ngẩng thôi :)) , thực ra tự dưng sakho dính phốt biết là có điềm rồi :))
 
Riêng gì sakho tự nhiên liền 1 lúc 4 ông lìa cành :(( ,hendo và sakho coi như chắc chắn mất uero
Thôi thì vẫn hi vọng lượt về :-w,thực sự thì ngoài trận Mu 2 trận lượt về còn lại của Liv trước đây cũng có dễ thở mấy đâu,toàn là bắt buộc thắng để đi tiếp []==[]
 
nếu với đội hình lúc đá với Dortmund thì éo ngán, nhưng bây giờ què quặt dặt dẹo cả đám thì đáng lo. Ai mà ngờ được lúc S15 & B9 khỏe mạnh lại là lúc mình cần O27 hơn :2cool_beated:
 
Nói chung hè này thay máu vs thanh lý khá nhiều chứ ko đùa :2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti
 
Khả năng là bị loại khỏi C2 và ở PL hạng 7 ko được dự C2 mùa sau =))
 
Từ đây đến hết mùa chỉ còn đúng 4 trận. All - in hết đê
 
Villarel nó chắc xuất c1 liga rồi, tâm lý vô cùng thoải dự là trận tới ngẩn :-s
 
Nhân chuyện hôm nay Lei vđ nghĩ lại thấy chạnh lòng quá :( , hơn 20 năm qua đâu phải liv kém cỏi gì cũng từng có 1 thời kì vàng son, cũng từng rất gần chức vđ vậy mà ko lần nào đăng quang được, nói theo người việt mình có câu là "ông trời ngoảng mặt làm ngơ" ấy :-(||>
 
Người ta thì tận dùng mọi cơ hội có được, nhà mình cứ lúc nào gần đến đích thì lại lột đồ quẳng hết, trách trời mà làm gì :))
 
Nói vậy thì cũng ko sai mà cũng ko đúng, mỗi khi nghĩ về việc liv mất chức vđ thì mình lại cay nhất chỗ cứ liv hay thì lại có 1 đội khác hay hơn ngán đường
Cảm giác như những mùa đó liv đóng vai phản diện còn thằng vđ nó là chân mệnh thiên tử từ trên trời xuống trừ gian diệt bạo, bất kể liv hay thế nào, xuất sắc thế nào thì nó cũng sẽ auto xuất sắc hơn, auto chiến thắng :((
Như mùa 13-14 thì thôi ai cũng nhớ khỏi nhắc, mùa 08-09 với 86đ là số điểm thừa sức vđ mọi năm vậy mà vẫn dưới MU, xa hơn nữa cái mùa nào ấy (mình đọc báo thôi chứ khi đó chưa coi liv) vòng cuối ars nó cần thắng 2 bàn cách biệt và nó làm được rất dễ dàng :-s. Quả thực mấy cái này ko đổ cho số phận thì mình cũng ko biết giải thích sao nữa, giống như lười mà nghèo thì ai nói làm gì đằng này siêng mà vẫn nghèo vậy mới cay :-(||>
 
Năm nay các đội lớn đều thọt
nếu cay đằng nhất thì 4rsn mới đúng :) cơ hội k phải cạnh tranh ai mà tự thọt :)
 
Thì đang ss liv với các đội từng vđ mà, thấy tụi nó vđ dễ vl còn liv trầy da tróc vẩy mà vẫn ko được cái nào,chứ năm nay quá nhiều đội thọt quá nào là chel tuốt hạng 9 MC nó thay tướng ngay giữa dòng mất hết tinh thần ko đá nổi rồi :))
 
Dễ đéo, kiếm cái đội hình hầu như k chấn thương thằng nào với 2 thằng tiền đạo như thế :)) mùa gần nhất thì anh cáp trượt vỏ chuối thì chịu rồi =))
 
Back
Top