Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Welcome to istanbul liverpoolThủ môn ngáo vl cả trận thành người hùng à?![]()

)) mấy quả việt vị của Chè ghi bàn việt vị cả m rồi vẫn cho đá tiếp, về sau Van Dijk chả phát cáu lên

Luật mới cầu việt vị thủ sút bóng mới thổi còi, cùng cái luật chân vạch bắt pen.trọng tài biên có theo được tình huống dek đâu)) mấy quả việt vị của Chè ghi bàn việt vị cả m rồi vẫn cho đá tiếp, về sau Van Dijk chả phát cáu lên
luật như hạch vậy, xem vừa bức xúc, vừa tụt cảm xúc.Luật mới cầu việt vị thủ sút bóng mới thổi còi, cùng cái luật chân vạch bắt pen.
thế thích công bằng hay là thích cảm xúc?luật như hạch vậy, xem vừa bức xúc, vừa tụt cảm xúc.
Chắc ông xem hightlight thôi phải ko, chưa nói hết tất cả các pha việt vị, riêng 2 phâ sút tung lưới Liv, nhất là pha đầu, việt vị đến mấy met, mấy thân người luôn ấy, rõ ràng trọng tài nữ chạy chậm, theo không kịp cầu thủ, thì làm sao quan sát được. đầu trận sức còn nhiều thì thấy không sao, cuối trận lại còn 2 hiệp phụ, éo phất thì hậu vệ vẫn cứ phải chạy, mệt bỏ mẹ ra ấy. Đến cuối hiệp 2, có pha Van Dijk nó bực ra mặt luôn, việt vị rõ ràng vẫn éo phất, mãi sau mới thổi.Luật mới sau khi có VAR bây giờ là tình huống nào cảm thấy ko chắc chắn thì ko phất, chờ tình huống qua rồi làm gì làm mà. Trọng tài hôm qua nó áp dụng luật đấy chứ thích phất nó phất được ngay có gì đâu. Để ý thì mấy quả đó xem lại toàn 5 ăn 5 thua.
Từ khi có VAR thì xác định là vai trò của trọng tài biên sẽ giảm đi nhiều, chấp nhận thôi. Còn càu thủ thì chấp nhận là thỉnh thoảng phải chạy thêm một tí.
ví dụ 1 pha liệt vị cả mét ko thổi còi luôn, hậu vệ nó xoạc gãy mẹ chân thằng tiền đạo xong giải quyết như nào? thẻ đỏ hậu vệ trong tình huống đã liệt vị à? nó ko chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.Chắc ông xem hightlight thôi phải ko, chưa nói hết tất cả các pha việt vị, riêng 2 phâ sút tung lưới Liv, nhất là pha đầu, việt vị đến mấy met, mấy thân người luôn ấy, rõ ràng trọng tài nữ chạy chậm, theo không kịp cầu thủ, thì làm sao quan sát được. đầu trận sức còn nhiều thì thấy không sao, cuối trận lại còn 2 hiệp phụ, éo phất thì hậu vệ vẫn cứ phải chạy, mệt bỏ mẹ ra ấy. Đến cuối hiệp 2, có pha Van Dijk nó bực ra mặt luôn, việt vị rõ ràng vẫn éo phất, mãi sau mới thổi.
Ông nghĩ tôi xem highlights nhưng cái ví dụ của ông thì lại sai. Đây quả đầu đấy, ông nhìn lại xem là mấy thân người hay là nhô được cái cẳng chân lên. Mấy met chắc ông so với cái thằng hậu vệ đứng gần nhất chứ ko phải thằng sâu nhất. Và nhìn xem trọng tài biên đang đứng ở đâu, ko theo kịp tình huống hay là đứng chuẩn ko cần chỉnh nào?Chắc ông xem hightlight thôi phải ko, chưa nói hết tất cả các pha việt vị, riêng 2 phâ sút tung lưới Liv, nhất là pha đầu, việt vị đến mấy met, mấy thân người luôn ấy, rõ ràng trọng tài nữ chạy chậm, theo không kịp cầu thủ, thì làm sao quan sát được. đầu trận sức còn nhiều thì thấy không sao, cuối trận lại còn 2 hiệp phụ, éo phất thì hậu vệ vẫn cứ phải chạy, mệt bỏ mẹ ra ấy. Đến cuối hiệp 2, có pha Van Dijk nó bực ra mặt luôn, việt vị rõ ràng vẫn éo phất, mãi sau mới thổi.