Liverpool FC - Agent of Chaos

Jota thấy đáng đồng tiền quá, mà mùa này không tăng cường trung vệ sợ cuối mùa đuối.
 
Kiểu j mùa đông cũng phải mua 1 trung vệ thôi
 
Đùa chứ dàn tiền vệ nghệ sĩ mua về toàn què =)) 3ae siêu nhân thì khoẻ như trâu.
Cb k mua thì thôi coi như bỏ c1
 
eve lại thua ha ha, cho đáng đời bọn hàng xóm chơi bẩn!

Thủ mình thấy có vài trái thả người nguy hiểm vãi. Như trận Leeds ấy >"<
Nói trận hôm qua chứ trận leed mới đc lên chính nên có hơi cóng.

Đầu bảng rồi anh em ah, nhưng hiệu số bàn thắng bàn thua thì vl quá, khác hẳn năm ngoái, mong 2-1FC vẫn còn đó :(fight)
 
Ngoài CB nên xem xét có ai cạnh tranh với cu arnold , dạo này đá bao ẩu , bọn nó toàn đè cánh đó mà tạt vô '@^@|||
 
Thì khả năng tụi nó quẩy cánh aa chứ quẩy 1 1 với sơn thấy hẻo lắm :))

Thằng hàng xóm thì ăn đc cộng lông mảne thì sau phải nôn lại.
 
Quay đi quay lại thấy aura mou mùa 2 cũng kinh vãi, tot gà lên thứ 2 rồi :4cool_doubt:
 
Quay đi quay lại thấy aura mou mùa 2 cũng kinh vãi, tot gà lên thứ 2 rồi :4cool_doubt:
Do thằng Hary Kiên nó tự tiến hoá ( hoặc được mou buff cho tiến hoá) thành dạng khó lường vãi đái.
Mấy năm trước các bác cứ để ý mỗi lần Kiên với Son đá chính là y rằng 2 thằng đá như loz. Mỗi lần thằng Son nó hoá rồng hoá hổ đều là anh Kiên nghỉ chấn thương dài ngày. Về cơ bản thì lối đá cũ hai thằng này nó dẵm mẹ chân nhau, thằng nào cũng cần nhiều bóng.
Gio Mou phát kiến ra trò anh Kiên đá kiểu tiền đạo ảo chứ không phải cắm,công với tố chất và nhãn quan chiến thuật của nó tốt nữa thành ra nó thích ứng nhanh vl,từ đó cởi được phong ấn trên vai anh Son. Kết quả là 2 anh bay cùng nhau giữa ngân hà. Nói chung cặp bài trùng ghê gớm đấy
 
nào giờ mới thấy đội đầu bảng lại là đội thủng lưới nhiều nhất
 
Jota bá quá :5cool_still_dreamin
 
Jota khả năng chạy chỗ và khống chế quá ổn, ở dưới thì alisson như tường sắt vậy :)).
 
Alisson trở lại khung thành vững hơn hẳn, hôm qua hai thủ môn bắt như người nhện ko thì hơn cả tennis.

Jota ngoài cái chạy chỗ còn đc cái finish tinh tế với hiểm, sút quả nào vào quả đó
 
Jota đáng đồng tiền bát gạo vãi, h mấy anh Sói có khi tiếc vì bán với giá đó cho Liver :))
 
Bao giờ MU gặp Liv nhỉ. Mong quá.
 
Liên tục ghi bàn, fir đổ mồ hôi rồi :)) mong hắn có động lực lấy lại phong độ. Vẫn thích đội hình dày hơn :))
 
Jota đáng đồng tiền bát gạo vãi, h mấy anh Sói có khi tiếc vì bán với giá đó cho Liver :))
đm mua bán toàn như ăn cướp ntn đã thế còn mua trả góp mới ghét chứ =)) thằng sói ban đầu định để 3x triệu sau thấy mua bán ăn cướp quá hét lên 40 mà đcm bắt trả góp tưởng đang lời ai dè giờ bán thấy tiếc vl =))
Fir chột chắc đang rén lắm dạo này bản đồ nhiệt bó dần lên final third rồi chắc cũng mắn ghi bàn lắm đây, trở lại tay săn bàn thời hoffeheim đi anh ơi \m/
 
Liverpool B > Liverpool A rồi :-"
 
Ings què mẹ nó r, chú này đen đủi thật toàn dính chấn thương nặng :(
 
Back
Top