Liverpool FC - Agent of Chaos

Dàn cb chắp vá ntn đừng mơ vô địch cho khoẻ :)) mấy mẹ khoản set piêc với cb dẫn bóng tạo space cho tuyến 2 sút mẹ nó r
 
Năm nay ta thấy Top 3 với tầm tứ kết C1 là được
 
Tuần này lại gặp MU ở FA nữa hay sao ấy, năm nay đúng thật chả dám gáy, mong vẫn vơ bèo vạt tép đc một cái cúp.

Gini cũng dứt áo ra đi rồi, ko biết ai thay đây.
 
Cu Tít :2cool_confident: Mấy trận nay Cu Tít chả copy role của Gini đấy thôi, mỗi tội còn trẻ còn trâu nên fail lòi :2cool_confident:
 
cái cần là sức khoẻ và khả năng control bóng của gini cơ, sau này chắc suất thành dạng milner 2.0 cmnr mà chắc phải thanh lý xong mới dám kí tiếp. Chứ dàn mid giờ 3x rồi còn đâu nên cứ lừng khừng mãi.
 
Gini còn đc cái không chấn thương nhiều nữa, thể lực luôn hoàn hảo

Chứ ko biết liv tập kiểu gì mà năm nay nhiều chấn thương vãi, kể cả jota mới về
 
Cu Tít chả control bóng đẳng cấp vl còn gì, cháu nó cầm bóng cả quân địch lẫn quân ta éo ai có bóng mà đá :1cool_look_down:

Giờ chỉ mong Bà Xã nó toang nặng hoặc Koeman té thì may ra Gini mới ở lại được :2cool_sad:
 
Gini còn đc cái không chấn thương nhiều nữa, thể lực luôn hoàn hảo

Chứ ko biết liv tập kiểu gì mà năm nay nhiều chấn thương vãi, kể cả jota mới về

Nghỉ muộn, đá sớm, giải phải nghỉ đúng lịch khớp Euro, pre-season ngắn...
 
.... bị đạp vào chân.....
 
biết trước kết quả rồi mà vẫn cố thức xem =.="
 
.... bị đạp vào chân.....
Năm nay klopp xài giữ chân lắm r mà bọn epl nó chơi đấu vật thì chịu chứ sao :-s mùa này top4 r xoay tua thay máu nhân sự dần là đc r.
 
Sút rõ nhiều mà tịt vẫn tịt , ai đổi tên topic giải đen đê [-O<
 
Trc trận đấu cap bị căng cơ là có điềm rồi :2cool_burn_joss_sti
 
Công h tù vãi
 
Trận này thể hiện rõ bộ ba tấn công tù thế nào, nói thật chứ origi trên sân đá còn tốt hơn hẳn 3 người kia cộng lại
Ai ngờ được sau trận 7-0 là chuỗi ngày sa sút thê thảm, phong độ rơi tự do luôn cứ như lên tòa nhà cao nhất xong nhảy cắm đầu xuống vậy :|
 
Liv tầm này có giống mùa cuối ở Chó Mun ko nhỉ :2cool_burn_joss_sti
 
Ko giống đâu. Liverpool 4 trận ko ghi bàn liền mà hàng công vẫn mạnh nhất giải. Thực tế là ghi nhiều bàn và thủng lưới ít hơn MU nhưng lại kém 6 điểm. Có vẻ là dính một lèo chuỗi đen nhiều hơn là lỗi hệ thống.
 
Vái này giống giai đoạn năm vô địch CL, bỏ xa ManC rồi một tràng trận hòa và thua rồi để nó bắt kịp :(
 
Trặc trẳn là lỗi hệ thống rồi, chấn thương 1 mớ thế hệ thống ko toang mới lạ. Vấn đề là ngoài hệ thống thì bản thân phong độ cũng nát, TAA & Firmino chắc là hết động lực phấn đấu rồi. Salad thì lại quá thừa động lực nên quá nôn nóng dẫn tới quá dễ đoán. Chắc Cô Lốp cũng bó tay rồi, nội bộ thì ko tư tưởng được cho học trò, chuyển nhượng thì đầu tháng còn văn vở, sáng nay cũng nói dỗi cạnh khoé rồi:1cool_look_down:
 
Back
Top