Liverpool FC - Agent of Chaos

Game là dễ :))
 
Anh Cap xịn quá. Sút xa và chuyền cực tốt. Chỉ là khi không có Fab thì ảnh phải đi hốt nên không còn sức đâu mà tấn công
 
Năm nay nếu k què và các cháu ko bị thọt thì chắc suất b2b rồi (hậu trường thì klopp còn phải gọi cho vk cap hỏi tao cho nó đá cb nhiều quá có cọc có làm gì vk con k thì bảo t =)) ), nể quả chấn thương gót chân xong giờ đá như rồng như hổ, ông bố ung thư vòm họng tnao giờ khoẻ như trâu gen nhà này hơi nhọ nhưng lực chiến vượt khó vì mạnh vcl.
 
Sói nó đá chắc quá , tới h chưa có 1 cơ hội nào
 
Hình như các cầu thủ đang hụt hơi do trận giữa tuần rồi. Cảm giác bóng và thể lực thấy tệ quá. Chắc được mỗi Thiago đá ổn
 
Méo thể tin là ông Jota sút trúng chym thằng hậu vệ Wolver quả đó dc !duoi
 
những trận này cảm giác như cầu thủ mình không muốn ghi bàn vậy !bung2
 
Origod vô giá

Goat!

:6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:
 
Origod vạn tuế :2cool_confident:
 
May còn có Origod không là Jota ăn chửi ngập mặt !choo
 
Cũng phải cảm ơn người cũ Hoever non vl Salah đẩy bóng cái qua luôn =))
 
thật sự thì vẫn chửi jota thoi nhưng mà ít ra sẽ ko bị ghi danh sử sách =))
 
Trận này Thiago tỉa mấy trái banh tốt vãi , hi vọng đồng chí này giữ dc chân cẳng lành lặn tới cuối mùa
 
nói 1 cách nghiêm túc thì do cách đá của Origi đơn giản nên đôi khi lại thành ra hay ở những phút cuối trận hoặc bế tắc vầy, để ý nhiều lần rồi toàn kiểu có cơ hội là sút ngay chả màu mè gì đâu nên mới hay ghi bàn lúc vào sân vậy :))
 
Origod nên đá tiền đạo cắm, đứt điểm phải nói tốt nhất dàn tiền đạo luôn, hơn cả Jota. Mỗi cái đội toàn đá 4-3-3 nên không có chỗ, sub thì luôn bị đá dạt cánh. Không biết năm sau có chịu làm super sub nữa không chứ ngồi dự bị mãi cũng uổng.

Football is nothing without Origod !kojima
 
Origi ăn được cái chấn thương từ thằng hàng xóm và sau đó.
 
Back
Top