Liverpool FC : Mùa giải mới

Ai chứ Downing... quá dở.
Thấy nhiều ông cứ chửi Suarez ghê quá, chứ thấy ảnh vẫn tội tội, vẫn kiểu lăng xăng cống hiến như ngày đầu :-).
 
Đêm nay kiểu gì minh cũng cổ vũ cho Liv rồi,mà chỉ sợ cái dớp cứ trận nào Liv mình cổ vũ là y như rằng xác đinh....... ~.~!
 
Thế trận kiểu này chắc khó có hy vọng rồi:(

Toàn đội đúng là đang sống bằng những phút lóe sáng của s7,nhìn anh cặm cụi từng pha bóng mà thương quá:9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
suarez bỏ lỡ quả tiếc quá, nhưng hòa là kết quả hợp lý :6cool_smile:
 
Cả trận từ đầu đến cuối mình ngồi chửi anh Henrique đá tối như hạch mà đúng phút 93 anh ấy giúp mình thoát xác. Sướng vãi ra.Thêm anh Suarez ăn dâm 1 quả nữa là hôm nay quá mãn nguyện. Hehe
 
Enrique đúng là đcmeennhj danh là "bò tót",nhìn hắn vào bóng phát nào là máu me phát đấy,mỗi tội khả năng phản công vs chuyền tạt thì hơi tối :9cool_haha:
 
Chú Bò Mộng thủ ngon đấy chứ :-? Mỗi tội công hơi cùn thôi :))
Ko biết đến bao h` Liv mới có lại 1 hậu vệ trái như Risse hay Aurelio đây :(
Mà bác Jones nhà mình trận này chụp khá phết :)) Reina phải thực sự lo lắng rồi đây :))
 
h 2 cánh là 2 hậu vệ :)) trái Enrique, phải Johson
trận này huề thì được rồi, lối đá đã có chút tikitaka ;))
 
Hòa vãi nhỉ carragher đanh đâu kn thật,quả đây lúc đâu cũng hơi sợ vv may mà con tài bắt chuẩn chứ như trận everton thì chắc đập máy :))
 
Nói chung ông Chelsea mà không sắm được 1 anh trung phong cắm nào chất ở chuyển nhượng mùa đông thì khả năng bị ăn hành còn dài dài.Xem ông Rét đá chán quá,chạy loăng quăng thỉnh thoảng đi bóng được 1 vài quả qua 1,2 người(rồi sau đó mất bóng)

Dm giờ đọc lại báo mới để ý.Sao hôm qua lúc gỡ hòa cả đội lững thững đi về mà không có thằng nào chạy ra ăn mừng với Suarez
http://www.bongdaso.com/Suarez-lủi-thủi-ăn-mừng-bàn-thắng-vào-lưới-Chelsea-_Art_116840.aspx

Đợi thắng rồi mới ăn mừng luôn thể à. Vãi chấy :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Trông thế thôi chứ tình huống đấy xem kĩ lại,có mỗi 2 anh trung vệ vs ku Wisdom hậu vệ đứng ở vòng cấm,lúc anh Rét còn đang đứng ở trong gôn thì mấy anh kia đã vừa gào thét rồi vừa chạy về lo ổn định hàng thủ rôi:-?,Agger đang định chạy ra ăn mừng nhưng thấy Rét chạy xa quá nên thôi :))
 
Mà hôm qua xem rất là không hài lòng với toàn bộ cầu thủ bên mình, lúc Terry nằm sân la um sùm xem tivi còn nghe mà vẫn cố tấn công, đúng là chẳng fair play rồi còn lúc ăn mừng nữa, cứ như S7 bị cô lập, theo mình nghĩ tình huống này S7 cầm banh ăn mừng thì hay hơn, ông S7 hùng hục lao về phía khán đài fan Chel mới ghê =))
 
Chel giống Liv, đá như không có tiền đạo :|
Wisdom hôm qua đá "phiêu" vãi, thấy mấy trái đứng lóng ngóng
còn hôm qua cái cảnh Suarez ăn mừng thì miễn cmt, không hiểu đồng đội nỗi gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Mất mặt quá chứ sao nữa? Chẳng biết tinh thần cái slogan các cầu thủ để đâu rồi? Hôm qua xem cảnh Surez ăn mừng vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, thật là thất vọng, nhất là trận này có cả 2 anh đội trưởng và đội phó nữa chứ. Haiz.. BR phải răn đe thế nào chứ, tinh thần máu lửa còn mỗi Suarez, còn lại vật vờ như bóng ma :@
 
Mất Lucas công nhận tuyến giữa của Liv đá tranh chấp yếu hẳn,ông G8 thì già rồi không được phân công rảnh rang mà tấn công,toàn phải đá như DMF
 
Chỉnh sửa cuối:
đây là lần đầu tiên thấy một pha ăn mừng như thế, thật là tệ hại cho mội đội bóng lớn
 
éo hiểu nổi sao k ai ăn mừng cùng suarez ,

có cảm tường cả dh liv bây h chỉ có mỗi suarez chiến đấu vì chính clb của mình
 
đệt buồn vãi, đội đang yếu lại còn ko đoàn kết nữa thì làm đc cái vẹo gì :2cool_sad:
hôm qua chú rết chạy ra góc xóc hàng mấy fan chel xong quay lại éo thấy ông nào ra chia vui nhìn mặt tội vãi :9cool_too_sad:. Thằng này tiểu xảo thì vô đối nhưng mà nó đá hay với nhiệt tình, h lại đang phải kéo cả đội nữa, thế mà các anh nỡ lòng nào :9cool_too_sad:
à quên cho hỏi dạo này Reina với Doni đang bị làm sao mà anh Jones đc bắt chính hoài thế :5cool_ops:
 
Back
Top