Lỡ "cảm" 1 nàng đã có người yêu !!

cách của mình vẫn là ổn nhất 8->...................(bao gồm 1 phần cách cậu sút rồi 8->)...

^..tích trữ lương thực nuôi binh tướng chờ thời cơ.....mời bây giờ có nước thất bại..dù nàng có nhận lời thì cũng thất bại..cứ tiếp xúc từ từ như 1 người bạn qua chuyện bài vở học tập giúp đỡ nhau...bước 2 khi nào nàng coi mình là bạn thì ok..rồi để nàng chủ động gọi như 1 người bạn hoặc gọi nàng như 1 người bạn...đến khi nào mà con nhỏ đó trải lòng tâm sự chuyện tình cảm nó rồi thì ok...giả vờ đồng tình khuyên này kia abc..chờ 1 thời gian cho đến khi cái cân tình cảm thăng bằng rồi nó mà trải lòng đại loại người yêu em thến ày thế kia abc : thì lúc ấy giả bộ khuyên tốt rồi ...đẩy đểu vài câu..cho nàng phân vân...rồi sau đó tung ra binh tướng ra mà đánh may ra thành công..
_Còn chú chưa gì đòi gọi xem phim thì cái này nhắm bộ muốn đánh nhanh thắng nhanh...vậy thì phải coi con nhỏ đó thuộc loại gái chạy theo vật chất hay thế nào..rồi nhìn lại thân mình đi..
8->....yên tâm làm theo cách mình đi chủ thớt....học từ thánh katsu ra đấy.god of gal games 8->...
 
.

Cái này là cách mình từng tán em kia, mới vào cứ làm bạn với em nó, lưu ý lúc nào trong đầu cũng phải giữ nguyên ý niệm "2 ta chỉ là bạn" tuyệt đối ko có lời nói hay hành động gì đi quá giới hạn đó :|

Cố gắn giúp đỡ, kết thân càng nhiều càng tốt, tăng mật độ đi chơi lên từ từ, lúc đầu là vui thì mới đi, sau này buồn vui gì cũng rủ em đi tất, lưu ý lần nữa cố gắng đưa cái quan niệm " 2 đứa chúng ta chỉ là bạn thân" vào tiềm thức của em ấy, nhớ là em ấy có kêu làm anh trai gì thì cũng mặc nhé, đến lúc nào mà em ấy tâm sự với bạn chuyện tình cảm của em ấy thì coi như thành công 60% rồi

Bước tiếp theo quan trọng, cũng là bước nguy hiểm nhất, cố gắng cho thằng bạn trai em ấy biết là em ấy đang đi chơi với mình, cái này tỉ lệ bị đánh là khá cao, nhưng ko sao chịu đấm ăn xôi, nếu thằng kia có dám làm gì thì là tự nó mang điểm trừ về cho nó và cộng điểm cho mình, càng về sau càng phải liều mạng, đi chơi mà thằng kia ko biết thì phải tìm cách làm cho nó biết, ẩn danh nhắn tin cho nó cũng được, mà đa số con trai thằng nào cũng có máu ghen, đến lúc nó và em ấy cãi nhau um trời thì mình nhảy vào, nếu được thì mua chuộc bạn bè em ấy chim lợn vào thêm thì càng tốt :-bd

Trò này chỉ thất bại khi có 2 trường hợp, một là thằng kia mặt lạnh đến nỗi ko biết ghen, 2 là em đó xem trọng thằng đó hơn bạn, bị nó ghen thì ko dám gặp bạn nữa
Trò nay có mùi máu quá bác ơi :| Thử đặt mình như thằng kia mình cũng điên lắm ấy chứ = =!!
haha cách của ông shooter chỉ có thể vận hành đc nếu thỏa mãn đk tiên quyết là nó chịu đi chơi riêng với cậu cơ, còn ko thì dù cậu có tỏ ra là cưa cẩm hay bạn bè trong sáng thì cũng ko bao h có 1 tí cơ hội nào đâu =)). Nói chung theo ý kiến cá nhân trong quan hệ tình cảm nam nữ thường chia ra làm 2 trường hợp:
-1 là thực sự nghiêm túc và luôn tìm thấy điểm tốt, nổi trội trong con người của bạn mình thì thôi quên luôn chuyện đánh đồn có địch đi cho khỏe , biểu hiện thường là đã có mối quan hệ gắn bó lâu dài, không hề tỏ ra dấu diếm khi được hỏi thông tin cơ bản về bạn mình, đã có kế hoạch về hôn nhân tương lai khi được hỏi mà ko trả lời kiểu qua loa cho xong : em ko biết, bọn em còn trẻ lắm, blah blah này nọ.
- 2 là thực tế cái quan hệ chỉ là để giải quyết vấn đề thiếu thốn tình cảm, vấn đề cần phải có cặp có đôi, có thể có hoặc không nghiêm túc về lâu dài nhưng cái cốt lõi là vẫn có sự so sánh, chọn lựa giữa những đối tượng xung quanh, tình huống này khả năng đánh đồn được là có, % cao thấp tùy vào bản thân cậu thôi, biểu hiện của mục tiêu loại này điển hình là có ny rồi mà vẫn nhận lời đi chơi riêng với cậu đó chủ 2pic ạ =)).
Khó hiểu quá! Nói chung mình sẽ theo nàng tới cùng vì thành công hay thất bại cũng ko sao,quan trọng làm con trai mình phải có dũng cảm theo đuổi thì sau này khỏi phải hối hận.
Thì từ đầu đã bảo cách này hơi bẩn với tốn thời gian lắm mà, ban đầu chủ yếu là làm quen, giúp đỡ em nó trong học tập hoặc nhờ em nó giúp, sau đó lấy cớ rủ em nó đi uống nước để cám ơn, đừng tỏ ra tí gì là mình thích em nó hết, con mồi dễ săn nhất là khi con mồi mất cảnh giác, khi mà để lộ ra mình thích em nó quá sớm thì tất nhiên em nó sẽ ngần ngại chuyện đi chơi, nhưng ngược lại nếu đi với tư cách là bạn thì chuyện đó dễ hơn nhiều, lúc đầu nếu cảm thấy hơi khó mời thì chịu khó rủ thêm bạn em ấy đi cùng kiểu học nhóm gì đó, tạo không khí bình thường, sau 1 thời gian thì bắt đầu tách riêng, mà nhớ lựa lời cho khéo là được :))

1 phần cũng phải coi chủ thớt có dẻo mồm ko, hoặc mặt mũi có xấu quá ko, lúc nói chuyện hay đi chơi cố gắng làm cho em nó cười, hoặc tạo cho em nó sự hứng thú mới hy vọng có lần sau, nó đi một lần mà chán rồi thì coi như xong nhé :))

Mình ko đẹp zai cỡ mấy anh HQ nhưng đeo kính nhìn cũng trí thức lắm ;)) Khoản dẻo mồm chắc ko có nhưng nói chuyện vui,linh tinh chắc cũng xài dc :d

cách của mình vẫn là ổn nhất 8->...................(bao gồm 1 phần cách cậu sút rồi 8->)...

8->....yên tâm làm theo cách mình đi chủ thớt....học từ thánh katsu ra đấy.god of gal games 8->...

Cách bạn cũng hay nhưng chắc tùy cơ ứng biến thôi,cái gì dễ quá cũng dễ mất lắm :d
 
Chỉnh sửa cuối:
Cách bạn cũng hay nhưng chắc tùy cơ ứng biến thôi,cái gì dễ quá cũng dễ mất lắm
dĩ nhiên ...đời đâu phải cái gì cũng theo ý mình....1 con đường bạn đi tới đích bạn có thể đặt ra nhiều mốc...và quảng đường đi tới nhiều mốc đó có thể gặp nhiều biến cố có thể làm bạn chệch hướng..và cái mốc bạn đăt ra ở đây là giúp bạn khi chệch hướng thì đối phó cách nào để vẫn thấy mốc để quay lại hướng cũ để mà hướng tới đích...và việc đặt mốc 1 cách hợp lý cũng giống như vạch ra từng bước phải làm của chiến lược để tới cái đích cuối cùng 1 cách dễ dàng hơn là việc cắm đầu chạy thẳng :))
 
Học chung mà, cứ từ từ làm bạn trước đã... cứ mạnh dạn hẹn đi chơi, uống nước, đi ăn, xem phim gì đó, nhưng phải hỏi trước nếu nàng đồng ý thì sắp xếp thời gian.

cứ từ từ, đồn có địch mạnh mình ko trực tiếp đánh đc thì mình giả dạng làm sứ giả ngoại giao. Tạo tình cảm thân thiết như 2 người bạn đã, rồi sau này ắt có gì vui buồn là nàng kể mình nghe. Từ đó mình hiểu hơn về "cái đồn" và "địch giữ đồn" thì mới có chiến lược cụ thể được. Biết mình biết ta tăm tận tăm tắng....
 
Ko điên mới là lạ ấy, 1 thằng đàn ông mà biết con bồ mình suất ngày nt đi ăn với thằng con trai khác thì ko ghen cũng hơi phí, hồi đó cũng vì trò này nên bị nt hăm dọa suốt, nhờ thân hình to cao và thằng bạn thân là đầu gấu của trường nên địch chỉ dám dọa chứ ko dám làm gì :))
 
Nếu mà quen loại con gái đang quen thằng này mà nt tình cảm đi ăn với thằng khác mà không phải lí do chính đáng..mà theo kiểu yêu anh này nhiều rồi anh còn lại quen kiểu bổ sung thêm về mặt vật chất..thì tớ biết đc shoot ngay cần gì phải hăm với dọa thằng kia...:))...có shoot đc thằng kia thì cũng bị thằng khác tấn công..chẳng lẽ ăn cứ đi rình mò con nhỏ này hoài hăm dọa....đi đêm không khéo có ngày gặp ma trúng thằng cô hồn thì ăn đòn đủ..mà có mạnh chơi lại nó thì không tang thương cũng què quặt..sao lại phiền vì 1 con nhỏ không đáng....:))...
 
Chắc fail rồi các bác ơi :( !! Em nó ngoài mấy cái vụ hỏi bài,liên quan đến học tập...ra còn mấy cái vấn đề để gợi chuyện như mấy bác gợi ý thì em nó đánh trống lảng đi chỗ khác ko làm mình thấy ngại nên cũng ko vô sâu hơn dc = =!! với lại tình cảm em nó với thằng kia cũng...:((
 
Đúng rồi, vậy em nó cũng là ng đàng hoàng, thôi thì cứ làm bạn từ từ vậy, đừng có mà vô sâu quá
 
Giống bạn rồi, hôm nay em nó đăng nguyên cái ava to đùng chụp cùng thằng kia, buồn vãi, nhưng vì em quá dễ thương nên mình không thể trách em dù trái tim em đã thuộc về người khác:)
 
Khó lắm mới xin được số dt , khó lắm mới rủ đi uống nước , tám cũng 4,5 tiếng và 2 bên cười nói thoải mái , và em ấy còn rủ mình đi học anh văn chung cho vui , mình cũng đi , cũng học chung , cũng cười đùa vui tươi , em nói chuyện hiền lành ngây thơ chất phát lại kín đáo nên mình cứ nghỉ đồn còn bỏ hoang và nuôi hi vọng , học chung được 2 ngày em ấy gợi ý rủ đi chơi halolween ..v,vv , ........ và từ chối khi trước giờ G 4 tiếng đồng hồ , và sau đó 4 hôm mình hỏi thẳng , em có bạn trai chưa ?? , và em đã trả lời rằng "em đã có bạn trai và quen gần 1 năm" mình nghe như sét đánh bên tay , mình lập tức co vòi lại ko đánh nữa và cứ trách " móa làm quái gì có bạn trai lại rủ mình đi học chung rồi đi này đi nọ , bộ bạn trai để trưng thôi á " , sau cùng mình quyết định giữ neutral ko push cũng ko retreat , để khơi khơi vậy luôn
 
Đời lắm éo le thật :|
 
Khó lắm mới xin được số dt , khó lắm mới rủ đi uống nước , tám cũng 4,5 tiếng và 2 bên cười nói thoải mái , và em ấy còn rủ mình đi học anh văn chung cho vui , mình cũng đi , cũng học chung , cũng cười đùa vui tươi , em nói chuyện hiền lành ngây thơ chất phát lại kín đáo nên mình cứ nghỉ đồn còn bỏ hoang và nuôi hi vọng , học chung được 2 ngày em ấy gợi ý rủ đi chơi halolween ..v,vv , ........ và từ chối khi trước giờ G 4 tiếng đồng hồ , và sau đó 4 hôm mình hỏi thẳng , em có bạn trai chưa ?? , và em đã trả lời rằng "em đã có bạn trai và quen gần 1 năm" mình nghe như sét đánh bên tay , mình lập tức co vòi lại ko đánh nữa và cứ trách " móa làm quái gì có bạn trai lại rủ mình đi học chung rồi đi này đi nọ , bộ bạn trai để trưng thôi á " , sau cùng mình quyết định giữ neutral ko push cũng ko retreat , để khơi khơi vậy luôn

Của cậu còn may mắn chán, mình quen con kia hỏi em có bạn trai chưa, em bảo chưa, mịa cưa suất 6 tháng, tốn tiền tốn thời gian cuối cùng nó bảo nó thích người khác rồi, mà điều tra ra mới biết lúc trước nó gạt mình, sút ko cần nghĩ
 
Đừng bao giờ !!!!! đánh đồn có địch ..... kinh nghiệm đau thương

Với cả người ta đang thích người khác mà bạn nhảy vào phá hoại có nên không, nếu thành công thì bạn sẽ nghĩ sao về cô gái sẵn sàng bỏ người yêu để theo bạn

Nếu bạn mục đích của bạn là chơi bời linh tinh thì ko cần lưu tâm vấn đề này, còn nếu mà muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc thì tốt nhất là kiếm đối tượng khác
 
Em ý muốn giữ khoảng cách với mình hay sao ý nên cũng cứ lềnh bềnh chả đi tới đâu =)) Chắc loáng thoáng nhận ra tình cảm mình nên mới thế...

Chắc tạm biệt tình yêu quá =((
 
_[V]iolet_;19990474 nói:
Em ý muốn giữ khoảng cách với mình hay sao ý nên cũng cứ lềnh bềnh chả đi tới đâu =)) Chắc loáng thoáng nhận ra tình cảm mình nên mới thế...

Chắc tạm biệt tình yêu quá =((
Sau hôm hỏi có bạn trai chưa ( trong trường hợp nêu trên của mình ) , mình đã quyết định ko đi học chung nữa , và em ấy cũng chả buồn nt hỏi tại sao :"> chắc biết ý của mình rồi =))
 
Đừng bao giờ !!!!! đánh đồn có địch ..... kinh nghiệm đau thương

Với cả người ta đang thích người khác mà bạn nhảy vào phá hoại có nên không, nếu thành công thì bạn sẽ nghĩ sao về cô gái sẵn sàng bỏ người yêu để theo bạn

Nếu bạn mục đích của bạn là chơi bời linh tinh thì ko cần lưu tâm vấn đề này, còn nếu mà muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc thì tốt nhất là kiếm đối tượng khác

chia sẽ kinh nghiệm đi bác

Thx nhiều
 
báo chí tivi đăng đầy vụ đau thương bi kịch do cái vụ đánh đồn có địch với chẳng tranh dành người yêu sinh ra rồi liên lụy đủ thứ.

chẳng qua vì thấy nó đẹp thì thích thôi, tâm sinh lý của người có khuynh hướng sống theo bản năng nhiều hơn lý trí.

thích thì nhích phát cho biết khôn biết dại hehehe

gieo gió ắt gặp bão đó là luật nhân quả.
 
Sau 1 thời gian mình "bơ", hôm thứ 2 em ấy nhờ mình dẫn đi làm sim điện thoại giùm vì bị em ấy mất CMND nhưng mình bận công việc nên gác lại.

Hôm nay đang ngồi trong lớp em ấy kêu mình lại rồi xin số dt ( mặc dù mình biết số em ấy nhưng chưa có nt hay gọi gì hết ).Giờ ko biết sao nữa ?
 
Gái có nhiều đứa lạ lắm, friend zone của nó bao gồm đi ăn, đi chơi, shopping, xem phim ... 2 người, buồn buồn có thể nt đến 2h sáng nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng tuyệt nhiên ko đong đưa gì hết, chỉ là bạn =))
Hiện mình đang gặp 1 đứa như thế, đã có chồng rồi (bên Mẽo). Cũng ko phải kiểu lợi dụng này nọ nhé, vì mình còn đang nợ tiền nó nữa là :)) .Đại loại là tính cách của nó như thế, đối xử với ai cũng vậy.

Gặp thể loại này mà ko tỉnh táo dễ ăn dưa bở lắm :D
 
Back
Top