- 12/8/06
- 16,941
- 17,695
hôm sau lại mọc lên topic, anh trai vô lý cưỡng chế em gái ko cho yêu trai thì lại khổ nữa 
mình cũng có em gái, đôi khi ở nhà có thằng gọi thẳng đến (vì ko có di động), mình mà bắt máy thì thế nào hai anh em cũng cãi nhau to
cái này một phần là do chủ topic thôi, làm anh thì ra dáng làm anh, phải cứng với em từ nhỏ cho nó sợ mình đã, chứ thả nó ra nó ko coi mình ra gì nữa
mình hồi nhỏ hay mắng em gái lắm, nó làm sai thì mắng, mắng cho đã rồi thì cúi xuống giúp nó,
một lần lớp nó có bài tập khó, nó về nhà năn nỉ mình làm giúp, mình la nó lớn rồi tự lo đi sau này anh lên đại học ai làm hộ em hả. mình làm mặt nghiêm quá nên no ko dám nhờ nữa. tối đó nó học bài thì thấy tờ giấy đã chép sẵn hướng làm của bài toán trong ngăn bàn, khỏi nói cũng biết là do mình làm rồi, thế là hôm đó nó tự nguyện rửa chén hộ mình còn mình thì chối đây đẩy không được hôm nay đến anh rửa mà
.
hoặc lúc nó làm mất tiền quỹ lớp, nó năn nỉ mình cho mượn, mình không cho, lý do: chuyện em đã gây ra thì em phải tự giải quyết, nếu em thiếu tiền anh ko tiếc cho em, nhưng là lỗi của em thì em phải tự gánh hậu quả cho chừa tật bất cẩn đi. nó giận mình nguyên 1 buổi, còn mình, mình gặp riêng cô chủ nhiệm nó và trả lại tiền quỹ hộ nó (hix tiền để dành mua NDS của em đấy :(), nhưng dặn cô ko cho nó biết là mình làm, mà chỉ nói là cô trích tiền ra và mắng cho nó 1 trận nên thân đi. nhưng chả hỉu sao giận mình chừng 1 tuần thì nó biết chuyện (chắc cô giáo làm lộ), nó xin lỗi mình và mình bắt nó hứa phải trả nợ bằng tiền học bổng dành cho học sinh giỏi
hoặc chuyện nó đưa nhỏ bạn về học chung. mình dặn trước là phải cho con kia về trước 9h tối, vậy mà chúng nó mải chơi đến 10h mới vác xe ra, mình mắng 1 chập rồi cũng đưa con bạn nó về nhà giùm nó
nói chung là tốt thì tốt với nó nhưng phải làm mặt nghiêm nghị nó mới tôn trọng mình, hóa đồng với nó quá nó khinh cho thì sau này ko dạy nó được nữa đâu.

mình cũng có em gái, đôi khi ở nhà có thằng gọi thẳng đến (vì ko có di động), mình mà bắt máy thì thế nào hai anh em cũng cãi nhau to

cái này một phần là do chủ topic thôi, làm anh thì ra dáng làm anh, phải cứng với em từ nhỏ cho nó sợ mình đã, chứ thả nó ra nó ko coi mình ra gì nữa

mình hồi nhỏ hay mắng em gái lắm, nó làm sai thì mắng, mắng cho đã rồi thì cúi xuống giúp nó,
một lần lớp nó có bài tập khó, nó về nhà năn nỉ mình làm giúp, mình la nó lớn rồi tự lo đi sau này anh lên đại học ai làm hộ em hả. mình làm mặt nghiêm quá nên no ko dám nhờ nữa. tối đó nó học bài thì thấy tờ giấy đã chép sẵn hướng làm của bài toán trong ngăn bàn, khỏi nói cũng biết là do mình làm rồi, thế là hôm đó nó tự nguyện rửa chén hộ mình còn mình thì chối đây đẩy không được hôm nay đến anh rửa mà
.hoặc lúc nó làm mất tiền quỹ lớp, nó năn nỉ mình cho mượn, mình không cho, lý do: chuyện em đã gây ra thì em phải tự giải quyết, nếu em thiếu tiền anh ko tiếc cho em, nhưng là lỗi của em thì em phải tự gánh hậu quả cho chừa tật bất cẩn đi. nó giận mình nguyên 1 buổi, còn mình, mình gặp riêng cô chủ nhiệm nó và trả lại tiền quỹ hộ nó (hix tiền để dành mua NDS của em đấy :(), nhưng dặn cô ko cho nó biết là mình làm, mà chỉ nói là cô trích tiền ra và mắng cho nó 1 trận nên thân đi. nhưng chả hỉu sao giận mình chừng 1 tuần thì nó biết chuyện (chắc cô giáo làm lộ), nó xin lỗi mình và mình bắt nó hứa phải trả nợ bằng tiền học bổng dành cho học sinh giỏi

hoặc chuyện nó đưa nhỏ bạn về học chung. mình dặn trước là phải cho con kia về trước 9h tối, vậy mà chúng nó mải chơi đến 10h mới vác xe ra, mình mắng 1 chập rồi cũng đưa con bạn nó về nhà giùm nó

nói chung là tốt thì tốt với nó nhưng phải làm mặt nghiêm nghị nó mới tôn trọng mình, hóa đồng với nó quá nó khinh cho thì sau này ko dạy nó được nữa đâu.
Còn em gái chủ thớt tuy là còn nhỏ nhưng mình thấy có vẻ ít nhất cũng biết suy nghĩ một tí so với cái tuổi của nó rồi. (Bọn đú bẩn liệu có kiên nhẫn với 1 thằng bồ "non", nhà không cho đi xe "ga" không? 
...coi chừng nóng quá dẫn tới loạn l***n thì khổ =.=...đc thì cứ mặc kệ em bác đi...gien di truyền thì chịu thôi 
