- 12/11/08
- 538
- 80
Chả là ng yêu mình theo đạo,hôm rồi đưa cô ấy đi lễ nhà thờ,mình cũng vào theo,khi ông cha giảng về chúa thì mình có liên tưởng đến vài tiết mục hài về chúa nên có hơi cười mỉm, và khi ng ta rước lễ thì mình tránh chổ cho ng ta đi vào (vì mình ngồi đầu hàng ghế) và chân mình có vẻ hơi bỏ lên ghế (mình ko đứng dậy mà chỉ ép ng wa thôi).Thế là nàng giận dỗi kêu mình chả nghiêm túc gì, blah blah... rồi giận ko thèm nói chuyện,bó tay.Mình xin lỗi rất nhiều rồi,mà cứ dỗi,đến chán,xin hỏi các bô lão,nhiều kinh nghiệm,mình phải làm gì đây.
P/s:hôm đó cha giảng bài gì về sự tha thứ đó,chỉ việc nhỏ nhặt thế này mà giận dỗi thì theo đạo ,sùng đạo làm gì ? các bác nghĩ đúng ko ?
P/s:hôm đó cha giảng bài gì về sự tha thứ đó,chỉ việc nhỏ nhặt thế này mà giận dỗi thì theo đạo ,sùng đạo làm gì ? các bác nghĩ đúng ko ?
Nhưng sau khi chia tay, một thời gian suy nghĩ mình đã quyết định rất hạn chết yêu người có đạo, đặc biệt là Thiên chúa (người yêu cũ mình đạo Tin lành)
, mà trong khi đó nó đâu có nhép miệng lớn tiếng đâu. Đàn ông mà, có khi nào chú ý những vấn đề này đâu. Cái hồi 2 đứa im lặng ko nói gì hết, pó tay 