Lỡ làm một việc đồi bại với bạn thân

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhìn người lại nghĩ đến ta :-<
 
Đóng của được chưa,oa oa :o Chủ thớt suy nghĩ xong chưa rồi hành động đi ,thấy thế nào hợp lý nhất thì làm đi
1.không muốn yêu,chỉ do rượu => xin lỗi
2.thật tình thích,do rượu thì ít mà do tự mình thôi thúc => cóc xin lỗi nữa ,mai rủ đi chơi rồi dần dần mà tiến,thấy có đèn xanh tiếp thì phóng luôn .
Mai mốt vào box kể lại nghe nhá ^^
Đúng vậy, chủ topic cứ làm thế này là tốt nhất. Đc thì đánh, ko đc thì coi như mất 1 thằng bạn thân .
con bạn ông ạh,thằng thì nguy hiểm quá.
Mợ thằng barca đá lâu thế ,ngồi đợi đi lấy bóng mà ríu hết cả mắt (cái thằng cò thì ngủ cả ngày,không lấy ngay thì mai chịu) ,vào đây spam chút giết thời gian :o
 
hahaha , ta biết thằng chủ thớt là ai rồi , mai chết với anh =))
 
Ước gì được như chủ thớt :"> .
 
Bồi thêm: phải chi lúc đó bà tát cho tui 1 cái để tỉnh ra, chứ bà cứ im im vầy ngại lắm

Cám ơn bác,em sẽ chuẩn bị câu này.

hahaha , ta biết thằng chủ thớt là ai rồi , mai chết với anh

:|

Mịe, phí của giời

Hix nghe các bác nói kiểu này thì các bác luôn làm tới mà ko nghĩ đến hậu quả à ?

2 đêm rồi ko ngủ dc,mắt chỉ mở ra nhìn cái khoảng không đen kit trước mặt và suy nghĩ. Và cũng 2 ngày rồi chưa có tin nhắn gì từ her. Em có nên chủ động nhắn tin ko?

Các bác khuyên em tiến tới,nhưng cả 2 bọn em đềo vẫn đang đi học dh mà,lại cùng lớp nữa liệu yêu đương vào có ảnh hưởng gì ko?

Thêm điều nữa là chắc gì she đã tha thứ cho em :(
 
nói thật với chủ thớt là giờ ko còn đường lùi nữa rồi.cô ấy ko chống trả chứng tỏ đã có cảm tình với cậu.con gái chơi thân lâu ngày có tình cảm là chuyện thường.giờ mà cậu lại chối xong bảo do say rượu chỉ có nước die.nếu cô ấy ko có tình cảm gì thì cậu tha hồ xin lỗi.nhưng 1 khi đã thế này thì người ta nói là vô tránh nghiệm đó.thôi.tiến tới đi.muốn làm bạn cũng ko được nữa đâu.

---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:44 ----------

2 đêm rồi ko ngủ dc,mắt chỉ mở ra nhìn cái khoảng không đen kit trước mặt và suy nghĩ. Và cũng 2 ngày rồi chưa có tin nhắn gì từ her. Em có nên chủ động nhắn tin ko?

Các bác khuyên em tiến tới,nhưng cả 2 bọn em đềo vẫn đang đi học dh mà,lại cùng lớp nữa liệu yêu đương vào có ảnh hưởng gì ko?

Thêm điều nữa là chắc gì she đã tha thứ cho em :(

phải nhắn trước còn gì nữa.đợi người ta thì die à?đằng nào cũng phải đối diện mà.chủ động cho nhanh đi.
mọi người khuyên cậu lấn tới là vì ai cũng biết em kia có tình cảm với cậu và sẵn sàng dâng hiến.hihi.ko thì đã làm 1 quả combo vào giữa rồi.hoặc skin vào mặt.giờ này làm gì còn đủ sức lên đây kể cho anh em.:))
yên tâm.yêu trong lớp bình thường mà.vẫn chú ý học hành là ok thôi.
 
Lên dh rồi yêu là chuyện bình thường,sao cứ phải lăn tăn nhỉ.
Thấy hợp nhau thì cứ thuận theo tự nhiên mà tiến.

Nghĩ cũng ảo nhỉ,bạn đến nhà mà ko mặc áo ngực.1 là quá vô tâm,2 là cố í khiêu khích.Ta sẽ nghiêng về phuơng án 2:))
Khi nào có chap mới nhỉ;))
 
Cám ơn tất cả các bác đã động viên. :( Nhưng thực sự thì em rất lo.

She hơn em 1 tuổi -> đó cũng là lí do chính em ko tiến đến chuyện yêu đương.

Sáng nay em ngủ dậy vẫn chưa có tin nhắn nào từ her cả :(, em có nên chủ động nt xin lỗi ko. Thứ 7,CN bọn em dc nghỉ. Vậy nên thứ 2 là phải gặp mặt her. Mà em vẫn ngại lắm chưa biết nói gì cả (mặc dù em là thằng chém gió có tài trước mặt các girl).

Em mong các bác bày cho cách xin lỗi nào có hiệu quả tốt ko,chứ thực sự trong đầu em ko còn nghĩ dc gì cả .



Em vẫn chưa làm gì quá những từ em kể cả. Em cũng ko nghĩ là she cố ý. Trước h vẫn vậy mà.



Em mong muốn cái bạt tai ý hơn là thái độ của her.



Em cũng ko biết hiện tại she đang giận hay dỗi nữa. :(



Cám ơn bạn mình cứ tưởng lập píc này ra là ăn tạ đủ loại chứ ko ngờ lại dc an ủi thế này.

Khó đọc hết quá nhưng tớ thề là bạn gái tớ cứ tớ đến là mất thêm 5p mặc áo ngực
Nói chung là ko nên đổ cho rượu vội, thể hiện mình ko có gì đôi khi cũng làm người ta thấy hẫng, đánh hơi đối phương thế nào
 
Ta nghĩ bạn chủ thớt đang tìm cách bật đèn xanh thì cơ hội lại đến , ai dè chủ thớt tửu lượng hơi cao nên vỡ kế hoạch :">
Thiên thời , địa lợi nhưng nhân chưa hòa :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Ăn cái fb thì người ta khen à :-j, ăn xong thì người ta yêu à :-j
Nhiều bạn mang tư tưởng TG vào đây nhỉ
 
mà sao đọc cái này ảo tung chảo.vào em là xong luôn rồi.tay trái v1 tay phải v3.lại còn ko phản ứng gì nữa chứ.ước gì mình được như anh ấy.mà lạ nhỉ.mình hôn thôi đã cảm thấy phê phê say say rồi.chỉ muốn ... thôi.hihi.vậy mà bác chủ topic rượu vào rồi tay chân loạn hướng vậy mà vẫn kiềm chế được.đúng là bái phục.
 
đèn xanh đã bật =.= đèn đỏ đã cháy sao không bay vào :((
cuộc đời sao lắm éo le
thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào =))
 
Vấn đề là thông thường nếu chỉ là bạn thì phản ứng nó rất là quyết liệt.
Đây thì trong khi hành sự phản ứng không đáng kể,sau khi hành sự phản ứng cũng gần như ko có.Là bật đèn xanh rồi.

Đàn ông yêu để lấy tình dục,đàn bà lấy tình dục để giữ tình yêu.....

Còn vụ Fb thì ko thích bàn đến....
 
Sau khi lượn lờ cà 2pic này, kèm với kinh nghiệm bản thân :-?? (nhà có 2 chị, đừng hiểu lầm nhớ :-")
Cô gái đó thật sự có cảm tình hoặc thân quen gì với chủ 2pic, chứ phụ nữ ko bao giờ để vòng 1 chạy rông trước mặt người lạ, trừ phi đó ko phải là người đàng hoàng, mà đây lại là cô gái có gia giáo ---> cô ấy có tình cảm với chủ 2pic :) nhưng chưa chắc là tình yêu nhé :D
Tiếp theo nữa, do đây là 1 cô gái hiền lành, nên khi lần đầu bị như rứa, bảo đảm sẽ ko phản ứng được, chỉ có thể im lặng nhìn ng` làm bậy (thế mà các bố cứ nhào vào tới luôn 8-})
Theo mình nghĩ thì chủ 2pic cứ nt xin lỗi, nếu ng` đó cho cơ hội gặp mặt thì xin lỗi trực tiếp (cái này càng có càng phải xin 8-}), rồi nói luôn "hành động hôm đó là nhất thời 1 phần do bia rượu, 1 phần do tình cảm của mình đối với ấy :D", nếu được thì sẽ tiến lên, ko thì sẽ xí xóa và vẫn là bạn :D
Chủ 2pic cứ tham khảo, đừng nói là mình xúi dại nhớ :D
 
Sau khi lượn lờ cà 2pic này, kèm với kinh nghiệm bản thân :-?? (nhà có 2 chị, đừng hiểu lầm nhớ :-")
Cô gái đó thật sự có cảm tình hoặc thân quen gì với chủ 2pic, chứ phụ nữ ko bao giờ để vòng 1 chạy rông trước mặt người lạ, trừ phi đó ko phải là người đàng hoàng, mà đây lại là cô gái có gia giáo ---> cô ấy có tình cảm với chủ 2pic :) nhưng chưa chắc là tình yêu nhé :D
Tiếp theo nữa, do đây là 1 cô gái hiền lành, nên khi lần đầu bị như rứa, bảo đảm sẽ ko phản ứng được, chỉ có thể im lặng nhìn ng` làm bậy (thế mà các bố cứ nhào vào tới luôn 8-})
Theo mình nghĩ thì chủ 2pic cứ nt xin lỗi, nếu ng` đó cho cơ hội gặp mặt thì xin lỗi trực tiếp (cái này càng có càng phải xin 8-}), rồi nói luôn "hành động hôm đó là nhất thời 1 phần do bia rượu, 1 phần do tình cảm của mình đối với ấy :D", nếu được thì sẽ tiến lên, ko thì sẽ xí xóa và vẫn là bạn :D
Chủ 2pic cứ tham khảo, đừng nói là mình xúi dại nhớ :D

bác này nói đúng nè.nói kiểu lập lờ đi.nhưng cam đoan là sẽ thành người yêu.mình cá đấy.
 
Theo mình nghĩ thì chủ 2pic cứ nt xin lỗi, nếu ng` đó cho cơ hội gặp mặt thì xin lỗi trực tiếp (cái này càng có càng phải xin 8-}), rồi nói luôn "hành động hôm đó là nhất thời 1 phần do bia rượu, 1 phần do tình cảm của mình đối với ấy :D", nếu được thì sẽ tiến lên, ko thì sẽ xí xóa và vẫn là bạn :D
Chủ 2pic cứ tham khảo, đừng nói là mình xúi dại nhớ :D

Rất đúng \m/ Nói nước đôi, được thì tốt mà ko được thì cũng ko sao cả :D
 
bạn này giống mình với bạn ở avatar nhiều chi tiết quá

Lên dh mới làm quen và từ đó làm bạn thân đã dc gần 1 năm
Mình đc nửa năm thôi.
học cùng với em, she hơn em 1 tuổi
Giống luôn.
Nhà cô ấy cũng gần nhà em,cách nhau khoảng 1km.
Mình là 2,3km gì đó.
em chơi rất thân vs she,đy học cũng đy 1 xe cùng nhau cũng có 1 vài buổi đy chơi riêng. 2 đứa vào nhà nhau là chuyện bình thường,thậm chí có cả bố mẹ ở nhà
Tiếp.
Còn đoạn sau thì ko giống lắm :((
Chủ thớt cho xin yahoo tâm sự nào :)
 
chủ thớt đưa mình yh e í đi, mình hỏi jum` cho \m/
 
chưa thấy chủ thớt nháy lại nhỉ :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top