Lỡ làm một việc đồi bại với bạn thân

Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi khuyên 1 việc này. Tình bạn giữa nam và nữ ko như tình cảm của tụi con trai bây giờ, nếu như đã xuất hiện cái "biến cố" này thì tốt nhất là lại nhà xin lỗi là tốt nhất.
Sau này tình bạn chắc chắn sẽ ko đc đẹp như trước đâu, cùng lắm chỉ gặp nhau chào hỏi rồi coi như ko có gì. Nếu như chủ Thread muốn tiến tới thì hãy làm theo như bản năng lúc đầu đi nhé. Còn nếu ko thì sẽ lại làm người dưng của nhau thôi.
 
Các bô lão đồng thanh: Phải đánh!!!!!!!!!!
:">
 
Coi là thế này
1 ngày đẹp trời chẳng may,em có lòng thì anh có ý,chúng mình cùng có lợi :x hí hí =))
Đùa đấy,con trai yêu bằng lý trí,con gái yêu bằng tình cảm..Bạn có lý trí,còn em ấy có tình cảm..quá ổn.Đánh thôi \m/
 
Gặp mặt đi, nói xin lỗi. Nếu em nó tỏ thái độ tình cảm và cậu cũng có ý thì cứ tiến, còn thiếu 1 trong 2 thì rút lui chờ đợi!!!
 
Giờ đang có 2 luống ý kiến :
1- các bô lão hay các chú từng trải : phải đánh \m/
2- các anh bạn tâm hồn chân thật : làm lành [-(
 
qua liên xô hỏi đi bác ơi :>
 
nhất cái sign bạn trên ^ =))
Tình bạn bắt đầu từ tình yêu và tình yêu kết thúc tình bạn
Chọn đi ;)...
 
Nó thích chú rồi. Chiến đi \m/
Ngày thường chú có hay tu nhân tích đức không thế ?
 
em thấy những cái đấy cũng nên đề cập, vì nó có thể cũng giúp hướng giải quyết 1 phần cho bạn chứ

thế cứ vấn đề " nhạy cảm " là ko được nói à :-??

Bạn nhìn lại từ đầu topic xem bao nhiêu cái comment là tư vấn thật tình ? bao nhiêu cái là hùa vào comment linh tinh, bậy bạ ?

Nói thật là chẳng ai muốn cấm cái chuyện nhạy cảm này đâu, nhưng đây ko phải diễn đàn tâm sinh lý tuổi dậy thì, ko thể cứ muốn nói gì thì nói dc. Mong bạn và mọi người thông cảm và bàn luận trong mức cho phép thôi, nên tránh đề cập hoặc bàn luận quá sâu và những chi tiết nhạy cảm. Vì thật ra bàn mí cái đó cũng chả giúp dc gì cho chủ topic cả. Đúng chứ ?
 
^ nếu không có 1 số vđề nhạy cảm thì thiết nghĩ lập cái box này chỉ để giải đáp chuyện trẻ con thôi àh ?
Tình yêu vốn đã nhạy cảm rồi..Tình dục bắt nguồn từ tình yêu,ai cấm được ?
Còn nếu cấm,GVN chứ đâu phải nơi tâm sinh lý thì thôi,thiết nghĩ là nơi để mọi người giao lưu kết bạn,trao đổi ý kiến,miễn không lệch lạc thái quá là dc :)..
Từ đầu đến giờ tớ chưa thấy cái gì là quá sâu cả..Đơn giản chủ thớt gặp 1 vđề khá nhạy cảm,như luồng gió mới cho cái box này..Từ giờ thiết nghĩ cần tăng chiều sâu,để mọi người có thể thoải mái bàn luận về những vấn đề của chính họ,chứ không nên ép buộc là vấn đề nhạy cảm quá này nọ..
Vài dòng góp ý..góp ý chứ không phải ném tạ ^^ pooh đừng giận :D
 
Chả biết tư vấn thế nào,
Nhưng nếu là mình trong hoàn cảnh ấy thì xem như xôi đã dọn ra trước mắt, ko ăn có lỗi với tổ quốc :)
 
Mình cũng chả biết phải tư vấn thế nào :-??

Mình mà là bạn thì... mâm cao cỗ đầy dọn ra trước mắt rồi thì... chén thôi :-w kẻo hết :-L
 
Bằng tuổi mình sao mà sướng vậy trời :-<
Ước zì mình đến nhà một em như thế này :-<
PHÍ :-w
 
đọc tên Topic tưởng nhầm gây hậu quả lớn chứ. dậy là còn nhẹ.

gặp mặt đừng ngại ngùng là được rồi , chủ động đề cặp chuyện hôm hổm do "rượu nhập tâm máu dâm nổi loạn" sorry tới tấp có thể tặng quà hay gì ấy để sorry.
 
Tình cảnh này mình đã từng gặp.Nhưng mình làm tới luôn \m/.Hôm sau có được cô người yêu xinh đứa nào cũng ghen :"> :">
 
Đi xin lỗi cẩn thận bảo là ko có ý gì đâu lại làm tổn thương cô bé kiểu như hóa ra mình ko đủ hấp dẫn à etc nhé hehe
 


Uploaded with ImageShack.us
Coi là thế này
1 ngày đẹp trời chẳng may,em có lòng thì anh có ý,chúng mình cùng có lợi hí hí
Đùa đấy,con trai yêu bằng lý trí,con gái yêu bằng tình cảm..Bạn có lý trí,còn em ấy có tình cảm..quá ổn.Đánh thôi
Con gái yêu và thích để thỏa mãn nhưng mong muốn,suy nghĩ,mơ ước của mình (dù là con gái thuộc thẻ loại nào đi nữa cũng rất hay mơ mộng)
COn trai yêu và thích đầu tiên và tiên quyết là thỏa mãn....:|
@ chủ thớt: đã là bạn bè quen lâu,mà theo lời bác nói, bác cugn4 ko có ý gì với cô ấy thì cứ gặp rồi xin lỗi thẳng
Bồi thêm: phải chi lúc đó bà tát cho tui 1 cái để tỉnh ra, chứ bà cứ im im vầy ngại lắm
....
thẳng thắng mà tiến thôi
đâu có gì phải xoắn tít lên thế kia ?
còn nếu bác có ý gi khác thì lúc đó mới phải xem lại
 


Uploaded with ImageShack.us

Con gái yêu và thích để thỏa mãn nhưng mong muốn,suy nghĩ,mơ ước của mình (dù là con gái thuộc thẻ loại nào đi nữa cũng rất hay mơ mộng)
COn trai yêu và thích đầu tiên và tiên quyết là thỏa mãn....:|
@ chủ thớt: đã là bạn bè quen lâu,mà theo lời bác nói, bác cugn4 ko có ý gì với cô ấy thì cứ gặp rồi xin lỗi thẳng
Bồi thêm: phải chi lúc đó bà tát cho tui 1 cái để tỉnh ra, chứ bà cứ im im vầy ngại lắm
....
thẳng thắng mà tiến thôi
đâu có gì phải xoắn tít lên thế kia ?
còn nếu bác có ý gi khác thì lúc đó mới phải xem lại

Đúng vậy, chủ topic cứ làm thế này là tốt nhất. Đc thì đánh, ko đc thì coi như mất 1 thằng bạn thân .
 
Có một cái quan trọng cần làm rõ. Chủ thớt có thích và muốn tiến tới với cô ấy ko? Hay là muốn chỉ là bạn thân, tuổi tác ko quan trọng đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top