Lo quá!!

  • Thread starter Thread starter Clonebb
  • Ngày gửi Ngày gửi
ko kinh, nhưng đủ đậu, thời đại bây giờ TNPT ko còn là thứ gì đó ghê gớm nữa rồi, điểm cao trong thi tốt nghiệp cũng chả là gì, nhưng mà thấp quá hoặc rớt thì quá tệ
 
Thực sự mà nói đề tốt nghiệp chả có gì đánh đố cả, nếu chịu khó giở sách ra trước ngày thi mấy hôm cũng có thể được 5 điểm. Nói thật ai cầm tấm giấy khen hs tiên tiến mà không làm nổi 5 điểm tốt nghiệp thì cực kì đáng xấu hổ.
 
theo e hiểu thì bác học môn Lý cũng khá kinh đúng kô?
mỗi người mỗi khác, e kô học đc môn này thì chắc gì e đã phải "tự hiểu". Và cũng tiện luôn, chắc hồi trc bác học giỏi lắm nhỉ, môn nào cũng điểm cao nên mới cười thế chứ :))
*bazzani : bác mà nhắc e sớm thêm tí nữa thì may quá. Đề đúng vào 7 vùng mà mỗi tội phần này học kô kỹ nên đến đấy sử dụng đến 80% là atlat :)

Không phải đâu, mình nói thiệt không giỡn hay chọc ngoáy gì, lý là môn dễ lấy điểm nhất trong cả TN và ĐH. ĐH khối A muốn vào trường >20đ, xác định lý >8, nếu không thì khó nhằn lắm.
Thôi thi cũng đã thi rồi, giờ lo mấy môn khác đi, chúc may mắn.
 
^: lý năm ngoái đc cho là khó nhất trong cả các năm,và điểm thấp hơn 8 thì quá chừng
 
Hay quá ...

Môn Sinh hôm nay làm bài cực tốt bèo nhất cũng trên 8 ... \m/

Cơ mà e'o mịa quên ghi SBD với Họ tên, Trường lớp rồi ... :(:(
 
200k là tiền xin đc đúp thẳng ko cần thi lại đó
 
vậy là môn sinh đỡ đc cho môn lý khá nhiều. Về so lại với kq thì dc 9.25 :))
*thi tn kô có đúp đâu bạn ơi. Trượt là trượt hẳn, năm sau khó mà đi thi :|
 
Hay quá ...

Môn Sinh hôm nay làm bài cực tốt bèo nhất cũng trên 8 ... \m/

Cơ mà e'o mịa quên ghi SBD với Họ tên, Trường lớp rồi ... :(:(

Liệt !
VI phạm qui chế thi.Đánh dấu bài làm...
 
về nhà kt lại thì thấy may ra đúng đc có 15/40.... Mà trc đó nhà trường bắt đóng 200k tiền gì gì hình như tiền chống trượt ấy. Thế mà vào trong phòng thi gặp ngay ông giám thị trông khó hơn cả ĐH.
mới thi tốt nghiệp đã biết thi đại học thế nào chưa mà bảo khó hơn thi đại học...200k là tiến trà nước cho bọn giám thị hành lang đó chú em...
p/s: tưởng bắt đóng tiền chống trượt thì gt trông nhẹ nhàng tí ai ngờ....zzz

Thấy các p` khác chúng nó bảo giám thị dễ tính lắm, thậm chí còn thả cho hs chép thế mà đen đủi thế nào ngồi p` gặp ngay cái ông gt này.
Buổi sáng thì gt trông dễ thì dễ thật, có bắt phao 1 đứa nhưng chỉ nhắc nhở rồi cho qua. Thế mà đền buổi chiều lại gặp ngay ông này.
nhẹ rồi đó ku.....không thì lập biên bản từ lâu rồi.............
 
_ Thế 3 môn trước làm bài ra sau mà mới ko làm dc môn lý đã sợ ?

_ Hồi đó tui hay cương với ông dạy văn ổng bảo là suốt ngày toàn học ,lý ,hóa làm quái gì đậu TN nỗi .Thi TN tui bỏ trắng môn văn làm lý thuyết 1đ cho khỏi liệt rốt cục vẫn đậu 41đ ,tiếc là sau khi ra trường chưa gặp lại ỗng lần nào ko cũng đá đểu vài câu cho vui .
 
năm nay có vẻ trông chặt phết nhỉ

có con em họ đi thi về mặt cũng có vẻ lo lắng, chắc lại hok thi dc rùi
 
tốt nghiệp mà thi không xong thì chỉ có toàn não phẳng..........................[-x..........
 
Hay quá ...

Môn Toán hôm nay làm bài cực tốt bèo nhất cũng 9 ...

Cơ mà e'o mịa quên ghi SBD với Họ tên, Trường lớp rồi ...
 
Hay quá ...

Môn Toán hôm nay làm bài cực tốt bèo nhất cũng 9 ...

Cơ mà e'o mịa quên ghi SBD với Họ tên, Trường lớp rồi ...
...chúc cháu may mắn năm sau......................................
 
^ nó nói thế mà cũng tin =))
Mà nói thật nếu gộp 2 kì TN và ĐH lại làm 1, coi thi nghiêm túc thì lòi ra nhiều não phẳng lắm lắm. Mình đi thi thấy mấy đứa hôm trước đến hì hục chép, hôm sau đến khoe về so ĐA được 8,9, chỉ cảm thấy =)). Tự làm không chắc có được 1,2 không? Gia đình bố mẹ cứ thế ảo tưởng về trình độ con, cháu mình. Cũng may thi ĐH nó nghiêm túc, giỏi dốt lòi ra hết.
 
mình sáng làm toán
Dư cả 2 tiếng chưa cho ra nên ngồi chán
mình đã lỡ vẽ con voi có vòi trong bài thi (k để ý tg? đang vẽ lên nháp)
k biết có bị gì k(tình hình là bôi nhưng vẫn còn dấu)
 
Back
Top