Lời Kêu Gọi Minh Chủ Cho Lm GVN Phàn Thành

Cái tâm huyết là cái không thể có nếu bạn đang ở trong một cái tổ chức mà ngay cả nội bộ cũng không hiểu nhau. Thôi, tớ bỏ cuộc, trong cuộc chơi mà những ý kiến được nêu ra lại bị mọi người bảo rằng mình dựa dẫm, rằng mình chỉ vì cái Vcoin thần chưởng mà hô hào. Nói thật, nếu các bác chỉ muốn người phát biểu nêu ra cái tên rằng người nói là ai, rằng Đã dám hô hào thì phải dám xưng danh mới đáng mặt thì tớ xin thua! Tớ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, chẳng có nổi mấy ngàn quân, nhà cửa lèo tèo. Chân ướt chân ráo vào GVN. Vcoin ko có một xu, ngân bảo thì chỉ còn vài chục. Tướng lịch sử chả có ai. Tóm lại tớ chỉ là một anh nông dân dệt chiếu, thấy thế sự hỗn mang, muốn liều mình nói một câu. Nhưng lại bất lực trước cái thời cuộc và sự hiểu biết của những " Người Tâm Huyết " ở đây. Thôi thì đừng ai bình luận gì nữa vậy.... Tạm biệt GVN, chúc mọi người giữ được 3 chữ GVN
 
Cái tâm huyết là cái không thể có nếu bạn đang ở trong một cái tổ chức mà ngay cả nội bộ cũng không hiểu nhau. Thôi, tớ bỏ cuộc, trong cuộc chơi mà những ý kiến được nêu ra lại bị mọi người bảo rằng mình dựa dẫm, rằng mình chỉ vì cái Vcoin thần chưởng mà hô hào. Nói thật, nếu các bác chỉ muốn người phát biểu nêu ra cái tên rằng người nói là ai, rằng Đã dám hô hào thì phải dám xưng danh mới đáng mặt thì tớ xin thua! Tớ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, chẳng có nổi mấy ngàn quân, nhà cửa lèo tèo. Chân ướt chân ráo vào GVN. Vcoin ko có một xu, ngân bảo thì chỉ còn vài chục. Tướng lịch sử chả có ai. Tóm lại tớ chỉ là một anh nông dân dệt chiếu, thấy thế sự hỗn mang, muốn liều mình nói một câu. Nhưng lại bất lực trước cái thời cuộc và sự hiểu biết của những " Người Tâm Huyết " ở đây. Thôi thì đừng ai bình luận gì nữa vậy.... Tạm biệt GVN, chúc mọi người giữ được 3 chữ GVN

đến giờ thì tôi biết bạn là ai rồi.Bạn đừng tự ví mình như lưu dệt chiếu.Ô danh nguời ta lắm bạn.Tôi ở nước ngoài mua vcoin khó khăn cũng ráng đầu tư 1k vcoin để chơi cùng anh em.Nếu cả lm toàn những nguời như bạn,chơi ko hết mình tất cả chỉ dựa vào 1 mc thì lm đấy bạn nên sang bên DM thôi.
 
thôi hòa đi mọi người
sự việc cũng chẳng phải là to tát lắm
vấn đề đặt ra ở đây là ai sẽ lên làm MC
và việc quản lý cũng như tham chiến của các mem ở các châu quận huyện ra sao

Vcoin là 1 vấn đề tế nhị trong game này
ko muốn nói thẳng ra là thiết yếu
có sự khác nhau như trời với vực của 1 người chơi = ngân bảo với 1 người chơi = vcoin
mem GVN nhiều nhưng rất ít người chơi = vcoin
họ mong muốn điều j
1 MC và ban quản lý mạnh và đủ lực để bảo vệ , can thiệp cũng như hỗ trợ họ phát triển qua giai đoạn khó khăn hiện tại
;;)
 
Cái tâm huyết là cái không thể có nếu bạn đang ở trong một cái tổ chức mà ngay cả nội bộ cũng không hiểu nhau. Thôi, tớ bỏ cuộc, trong cuộc chơi mà những ý kiến được nêu ra lại bị mọi người bảo rằng mình dựa dẫm, rằng mình chỉ vì cái Vcoin thần chưởng mà hô hào. Nói thật, nếu các bác chỉ muốn người phát biểu nêu ra cái tên rằng người nói là ai, rằng Đã dám hô hào thì phải dám xưng danh mới đáng mặt thì tớ xin thua! Tớ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, chẳng có nổi mấy ngàn quân, nhà cửa lèo tèo. Chân ướt chân ráo vào GVN. Vcoin ko có một xu, ngân bảo thì chỉ còn vài chục. Tướng lịch sử chả có ai. Tóm lại tớ chỉ là một anh nông dân dệt chiếu, thấy thế sự hỗn mang, muốn liều mình nói một câu. Nhưng lại bất lực trước cái thời cuộc và sự hiểu biết của những " Người Tâm Huyết " ở đây. Thôi thì đừng ai bình luận gì nữa vậy.... Tạm biệt GVN, chúc mọi người giữ được 3 chữ GVN

Lại 1 điển hình của thể loại: nói thì như rồng như hổ, còn làm thì chẳng thấy đâu. 3 cái tuổi ranh đòi tự ví mình với Lưu dệt chiếu, bạn thật nà vl...
 
X(
cần 1 MC để lãnh đạo LM
cần anh em trong LM tâm huyết giúp đỡ nhau
ko cần cái loại thấy LM suy yếu thì bỏ chạy
X(
 
Hèy... Thật buồn.......................
 
adenakain là ai trong game vậy
bài trong box này toàn đả phá chứ giúp được cái ji vậy
ko giúp được j nhưng nêu ra vấn đề cho mọi người biết mà lo mà nghĩ mà bàn luận là điều tốt rồi
hơn khối kẻ có miệng mà chẳng biết nói năng , chỉ ừh gật như loài cầm thú , thấy ở đâu đánh nhau là xồ vào cắn hôi như giống chó lợn , thật chẳng đáng để quan tâm
 
DKV và v_gamesvn đều có cái lí của mình
những hãy nhìn vào hiện tại
LM xếp hạng thứ 4 bây h thành 16 =(( liệu còn tụt đến mức độ nào
thành viên của lực thì sang LM khác X(

 
Nhân hòa có còn không............
 
vạn sự khởi đầu nan :>
gian nan bắt đầu nản :whew:
 
Nhân hòa có còn không............

hình như ông không đọc bài của tui thì phải.có 6 cái vấn đề nêu ra ông đâu có cách nào trả lời đuợc thì ông post bài ở đây làm cái quái gì.Luợn đi cho nuớc nó trong.Hô hào kiểu ông tôi hô hào hàng trăm lần rôi mà chả ai hưởng ứng đâu.Chỉ đuợc cái nói mồm.Chưa làm đã tinh vi vi tính.Lúc tôi còn thời gian còn tâm huyết tôi đã hô hào mọi nguời chơi hết mình kết quả thì như.....Đấy chính là nhân hòa đấy.Suốt ngày đổ tội cho mc ko lãnh đạo.
 
Cái này chỉ là danh nghĩa mà thôi. Thực tế nó khác bạn à.

Danh nghĩa là sao ? Thực tế là sao ? Ko hiểu ý bạn.

Thế quay về rồi chiến trường chính đằng kia bỏ cho ai.

Khi bạn đem quân đi giúp mọi người mà nhà bạn bị đánh thì bạn rút quân về cũng ko ai trách, ko ai nói j bạn đâu mà bạn lo.
 
Ai cũng như chủ topic yêu cầu MC phải bảo vệ thành của mình an toàn thì mới xuất quân đi đánh nhau thì ... LM 4-5 người có khi minh chủ còn đỡ được. chứ tầm vài chục đến 100 mà ai cũng như ông thì ... MC có là superman cũng không đỡ nổi.
 
hình như ko ai hiểu ông v_gamesvn nói j
hiểu nó theo 1 chiều hướng tích cực đi
 
Cái tâm huyết là cái không thể có nếu bạn đang ở trong một cái tổ chức mà ngay cả nội bộ cũng không hiểu nhau. Thôi, tớ bỏ cuộc, trong cuộc chơi mà những ý kiến được nêu ra lại bị mọi người bảo rằng mình dựa dẫm, rằng mình chỉ vì cái Vcoin thần chưởng mà hô hào. Nói thật, nếu các bác chỉ muốn người phát biểu nêu ra cái tên rằng người nói là ai, rằng Đã dám hô hào thì phải dám xưng danh mới đáng mặt thì tớ xin thua! Tớ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, chẳng có nổi mấy ngàn quân, nhà cửa lèo tèo. Chân ướt chân ráo vào GVN. Vcoin ko có một xu, ngân bảo thì chỉ còn vài chục. Tướng lịch sử chả có ai. Tóm lại tớ chỉ là một anh nông dân dệt chiếu, thấy thế sự hỗn mang, muốn liều mình nói một câu. Nhưng lại bất lực trước cái thời cuộc và sự hiểu biết của những " Người Tâm Huyết " ở đây. Thôi thì đừng ai bình luận gì nữa vậy.... Tạm biệt GVN, chúc mọi người giữ được 3 chữ GVN

Thể nào cũng có người bảo mình vào đây đá xoáy, kích đểu

Nhưng tôi là tôi thấy ông giống Chí Phèo value. Cãi lý ko đc quay sang cãi cùn !

Đánh nhau quân ko chịu mang đi, chưa gì đã co vòi lại, đừng bảo là sợ bị người khác đánh. Lúc đấy GVN thuộc loại mạnh nhất Châu, bọn vớ vẩn dám ho he à ? Mà thậm chí, như bản thân tôi, có những lần tôi phải mang toàn bộ quân đi đánh nhau, thành thì MCB để đề phòng bị đánh lén, còn loại chết nhát như ông chỉ đáng vứt vào sọt rác ! Trước khi hỏi người khác làm gì cho mình, hãy tự hỏi mình đã làm gì đc cho người ta chưa. Giờ LM bị đánh ông ko cứu, lúc ông bị đánh có chó nó thèm đếm xỉa đến ông !

Ông cũng là 1 trong thành phần lãnh đạo của GVN đấy chứ nhỉ, thế mà cái tên cũng ko dám xưng ra. Đã biết mình đek có khả năng, đek có óc tổ chức, Vcoin đek có nốt, tiềm lực ko, khả năng ko .v.v... nói chung là đek có cái đek gì, thì cũng đừng có nhận làm lãnh đạo chứ ? Việc nội bộ ko hiểu nhau, LM mất đoàn kết, cũng có "công" rất lớn của 1 anh lãnh đạo ăn hại như ông đấy chứ, nhỉ ? Giờ LM đang đi xuống, ko ở lại thì thôi, lại tìm cách chạy làng, nhục nhã thay, hèn nhát thay. Quả là phải đến lúc khó khăn hoạn nạn mới biết đc ai khốn nạn, ai tử tế, hề hề !
 
Tớ là Bl_HTHD trong LM,thấy mỗi khi bị thằng nào bắt nạt có bác RyoQ gì đó giúp đỡ,mặc dù cách xa hơn 30 ô:|,giờ bác ấy out mẹ LM theo bọn ĐM rồi,dù sao nhân đây cũng thank bác ấy:hug:,còn lại LM mình gọi chả bác nào giúp cả:|
 
vì sao
vì bác ý mạnh
vì bác ý top
vì bác ý ở thời điểm mọi người toàn 2 thành 1 cấp 3 1 cấp 2 thì bác ý đã 4 thành cấp 3 danh vọng đã vài m
còn những người mà bạn cho là " ko tốt " ấy
vẫn lẹt đẹt nâng cấp nhà dân cấp 20 lên 21
 
Thể nào cũng có người bảo mình vào đây đá xoáy, kích đểu



Đánh nhau quân ko chịu mang đi, chưa gì đã co vòi lại, đừng bảo là sợ bị người khác đánh. Lúc đấy GVN thuộc loại mạnh nhất Châu, bọn vớ vẩn dám ho he à ? Mà thậm chí, như bản thân tôi, có những lần tôi phải mang toàn bộ quân đi đánh nhau, thành thì MCB để đề phòng bị đánh lén, còn loại chết nhát như ông chỉ đáng vứt vào sọt rác ! Trước khi hỏi người khác làm gì cho mình, hãy tự hỏi mình đã làm gì đc cho người ta chưa. Giờ LM bị đánh ông ko cứu, lúc ông bị đánh có chó nó thèm đếm xỉa đến ông !
- Em íu đuối :'> . Hok dám đánh ai cả ^^!
Ông cũng là 1 trong thành phần lãnh đạo của GVN đấy chứ nhỉ, thế mà cái tên cũng ko dám xưng ra. Đã biết mình đek có khả năng, đek có óc tổ chức, Vcoin đek có nốt, tiềm lực ko, khả năng ko .v.v... nói chung là đek có cái đek gì, thì cũng đừng có nhận làm lãnh đạo chứ ?
- Ơ??? Tớ làm lãnh đạo GVN khi nào ( có chăng khi vừa lập Lm thì tớ được MC cũ phân cái nhiệm vụ đi mời anh mời em, sau đó thì bị kick ^^! ) Đừng vụng chèo khéo chống ^^!. Mà cũng nên dùng từ có văn hóa xíu bạn à, đừng dùng từ thô tục như bọn vũ phu đường phố thế ^^! Chúng ta đều là người có học hành đàng hoàng cả mà nhỉ.
Việc nội bộ ko hiểu nhau, LM mất đoàn kết, cũng có "công" rất lớn của 1 anh lãnh đạo ăn hại như ông đấy chứ, nhỉ ? Giờ LM đang đi xuống, ko ở lại thì thôi, lại tìm cách chạy làng, nhục nhã thay, hèn nhát thay. Quả là phải đến lúc khó khăn hoạn nạn mới biết đc ai khốn nạn, ai tử tế, hề hề !
- Từ khi bị kick ra khỏi ban lãnh đạo thì tớ về vườn dệt chiếu trồng rau rùi ^^! Không can sự gì với việc điều hành Lm cả.
- Chỉ là thấy Lm ngày càng đi xuống, tính đứng ra nói vài câu thì ai nấy đều bác bỏ. Thấy mình kém cỏi nên đành bất lực vậy ^^! Hy vọng ai tài ai giỏi thì chèo chống Lm thôi mà ^^!

==>> Bác này nắm thông tin kém, lại thích ca thán nói bậy nói bạ
 
Thể nào cũng có người bảo mình vào đây đá xoáy, kích đểu




- Em íu đuối :'> . Hok dám đánh ai cả ^^!

- Ơ??? Tớ làm lãnh đạo GVN khi nào ( có chăng khi vừa lập Lm thì tớ được MC cũ phân cái nhiệm vụ đi mời anh mời em, sau đó thì bị kick ^^! ) Đừng vụng chèo khéo chống ^^!. Mà cũng nên dùng từ có văn hóa xíu bạn à, đừng dùng từ thô tục như bọn vũ phu đường phố thế ^^! Chúng ta đều là người có học hành đàng hoàng cả mà nhỉ.

- Từ khi bị kick ra khỏi ban lãnh đạo thì tớ về vườn dệt chiếu trồng rau rùi ^^! Không can sự gì với việc điều hành Lm cả.
- Chỉ là thấy Lm ngày càng đi xuống, tính đứng ra nói vài câu thì ai nấy đều bác bỏ. Thấy mình kém cỏi nên đành bất lực vậy ^^! Hy vọng ai tài ai giỏi thì chèo chống Lm thôi mà ^^!

==>> Bác này nắm thông tin kém, lại thích ca thán nói bậy nói bạ coi chừng bị cười chê là thiếu học thức ;))

Tôi ngứa mắt thì nói, có làm sao ko ? Nhập gia tùy tục, tôi vào box này nên nói như thế là nhẹ nhàng lắm rồi, cậu mà vào box DotA ... Tôi có học thức hay ko, cậu ko bao giờ có tư cách để phán xét, nhé !

Ờ cậu ko phải lãnh đạo, thì LM cũng đi xuống vì cái thành phần ích kỷ vụ lợi như cậu, right ? Nói như thánh như tướng nhưng làm như c*t, nội việc đi đánh nhau ko vác quân đi giúp đỡ anh em là đủ thấy bản chất cậu rồi. Bận việc này việc kia thì ko sao, chứ cái lý do sợ bị ngoại bang đánh, xin lỗi, lý do ngu xuẩn cực !

LV cần một MC có khả năng mạnh vì gạo và bạo vì Vcoin.
- Anh em ai có ý muốn cải tổ Lm GVN nào. Chúng ta đã từng là mem của GVN. Hãy cùng nhau chung tay để xây dựng lại một Lm vốn xứng với chữ GVN.
- Đầu tiên chúng ta cần 1 MC mới. Đây không phải là chuyện gì xấu hổ nhưng ai có điều kiện xin hãy tự ứng cử. Đã là MC của một LM lớn thì tớ nghĩ MC cũng ko phải là một người nhút nhát được.
- Thứ 2 tớ nghĩ chúng ta nên bỏ luôn cái tên GVN Đế Vương. Tớ nghĩ chúng ta sẽ lập một Lm mới. Vẫn là GVN nhưng sẽ là một GVN mới. Chúng ta sẽ xây dựng lại từ con số 0 cho tất cả. Mọi người thấy thế nào nhỉ?

Rốt cục cậu cũng chỉ muốn thế này đúng ko ? Lập cái topic mong muốn ai có khả năng lãnh đạo thì lên làm MC, đến lúc có người lên làm MC rồi lại kêu "cõng rắn cắn gà nhà", thế cuối cùng là cậu muốn cái gì đây ??
 
Tôi ngứa mắt thì nói, có làm sao ko ? Nhập gia tùy tục, tôi vào box này nên nói như thế là nhẹ nhàng lắm rồi, cậu mà vào box DotA ... Tôi có học thức hay ko, cậu ko bao giờ có tư cách để phán xét, nhé !
- Bó Tay ^^!

Ờ cậu ko phải lãnh đạo, thì LM cũng đi xuống vì cái thành phần ích kỷ vụ lợi như cậu, right ? Nói như thánh như tướng nhưng làm như c*t, nội việc đi đánh nhau ko vác quân đi giúp đỡ anh em là đủ thấy bản chất cậu rồi. Bận việc này việc kia thì ko sao, chứ cái lý do sợ bị ngoại bang đánh, xin lỗi, lý do ngu xuẩn cực !
- Nói bậy người ta chỉ ra cho rùi cũng ráng cãi . Bó tay ^^!


Rốt cục cậu cũng chỉ muốn thế này đúng ko ? Lập cái topic mong muốn ai có khả năng lãnh đạo thì lên làm MC, đến lúc có người lên làm MC rồi lại kêu "cõng rắn cắn gà nhà", thế cuối cùng là cậu muốn cái gì đây ??
- Tớ kêu gọi ai có khả năng thì làm ^^!
- Còn vụ cõng rắn cắn gà nhà thì đọc kỹ xíu đi bạn ơi ^^! Đấy là nhận xét cá nhân của tớ thôi, bạn ko thích nghe cũng đâu có hại gì Lm đúng ko ^^!

==>> Any Way. Mình mong bạn đọc kỹ và có thái độ ngôn ngữ nghiêm túc trong lời nói. Mình chưa bao giờ nhận xét về trình độ hay học thức hay bất cứ thứ gì liên quan trong những bài đã Post bên trên ( Còn nếu bạn gán cho cái câu nói " Coi chừng bị chê là thiếu học thức " Thì đúng là tớ cũng hơi lố ^^. Sorry vì câu đó. Để tớ edit lại :>
 
Back
Top