BlackHawk1303
Youtube Master Race
- 28/11/08
- 0
- 0
Theo mình nghĩ và từ những lời khuyên, con trai thì dc nhất nơi lời nói và hành xử, ngoài chuyện đẹp zai khoai to tiền bạc chất chồng ra. Mình thì ko đẹp, cũng ko giàu, nhưng hình như cái duyên nói chuyện với hành xử mình cũng ko dc nốt. Bạn bè bảo mình khi đi nc với con gái mình nc ko có duyên chút nào, mấy lần gặp đứa mới chào hỏi cũng ko nên thân, nhất là việc thích chọc cười ng` ta mà nói hóa ra vô duyên, ga lăng thì thái quá,giành bao thầu ng` ta cách quá đáng. Giờ càng lúc càng thấy mình nc ko dc, rất muốn tìm 1 nơi gì đó đại loại như luyện nc hay tìm ai đó để tập nc cho tử tế (tâm sự ước mong thoai ko cần tư vấn chỗ nào như thế đâu >.<). Tất nhiên mình biết giao tiếp nhiều thì nc cũng tốt hơn, nhưng mình sợ ko dám nc nhiều với ai nữa cả. Đơn giản vì mình đã mất bạn gái chỉ vì cái vô duyên trong lời nói của mình, bị mấy thằng bạn miệng dẻo đẹp trai cướp ngay trước mặt mà chẳng làm gì dc, mình sợ phải mất thêm ai đó nữa. Mình chỉ tâm sự thui, nhưng nếu dc cũng xin chút exp lời nói cử chỉ của mấy bác hảo tâm. :-*
Thêm một kinh nghiệm rút ra khi mình mất ai đó là hãy rèn luyện tính nhịn nhục, nhất là với bản thân. Thật chả dễ chịu gì, khi mà mới hôm qua còn vui vẻ với nhỏ mà hôm sau lại thành kẻ thù,mới còn bên nhau đó mà giờ nhỏ đùa giỡn với đứa khác nhỉ, máu nóng đến mặt,tim đau như đóng đinh
Thêm một kinh nghiệm rút ra khi mình mất ai đó là hãy rèn luyện tính nhịn nhục, nhất là với bản thân. Thật chả dễ chịu gì, khi mà mới hôm qua còn vui vẻ với nhỏ mà hôm sau lại thành kẻ thù,mới còn bên nhau đó mà giờ nhỏ đùa giỡn với đứa khác nhỉ, máu nóng đến mặt,tim đau như đóng đinh

, mình đc cái nhà khá giả 1 tí , cũng hơi hơi dễ thương
, bọn nó nói zậy 

,bạn nên ga lăng theo cách khác,nhà ko khá giả mà ga lăng kỉu đó không phù hợp .Nói chuyện lỡ bị vô duyên thì nói ít ít chút,lựa cơ hội phang vào (chơi kiểu này thì cần 1 gương mặt "lạnh" và ít nham nhở
).

.......
Hồi đó đi học cô thấy là nhân tố cho các bạn xung quanh nói chuyện sai vài đứa lầm lì như cục đất tới ngồi xung quanh. Kết quả là mấy đứa nó cũng nói như sáo. Cô than trời.