Họ dừng lạI trước một tảng đá lớn,có một ngọn giáo cắm bên cạnh
Lulu : đây là những ngôi mộ của summonner và guardian của họ ,những ngườI đã ngã xuống trong cuộc hành trình
cuộc hành trình tiếp tục trên triền núi ,thỉnh thoảng ,họ gặp một vài ngôi mộ
Lulu : những summoner đã chết tạI đây….. và không bao giờ được siêu thoát đến Farplane
Tidus : tạI sao không???
Lulu : ai sẽ siêu thoát cho họ , họ chết ,những cái chết thật đơn độc
Tidus : vậy có nghĩa là ….
Lulu : rất nhiều những linh hồn đó đã trở thành quái vật ,và Chúng cũng muốn Yuna sẽ bị như chúng
Tidus : Yuna rồI sẽ ổn thôi
Lulu : Đúng vậy
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục trong khi trờI càng trở lên rét buốt, tuyết rơi nặng hạt ,gió núi vẫn không ngừng gào thét.Họ đã bắt gặp một ngôi mộ khác
Lulu : trên con đường này ,chỉ toàn là sự chết chóc, nó cần có sự kết thúc
Họ tiếp tục hành trình, cuốI cùng cũng đã đến vùng rìa của ngọn núi.
Rikku dừng lạI và nói chuyện vớI Tidus
Rikku : Zanarkand đã ở trước mắt rồI ,anh biết không ?
Tidus : anh biết
Rikku : Và Yunie sẽ thu phục được Aeon cuốI cùng
Tidus : anh biết
Rikku : em vẫn chưa tìm ra được cách gì(to help Yuna)
Tidus : anh cũng vậy
Rikku : chúng ta sẽ làm gì
Tidus : chúng ta sẽ làm một điều gì đó Chúng ta vẫn chưa biết hết mọI chuyện ,và cho đến lúc này,chúng ta vẫn chưa thể giúp gì cho Yuna. Hãy cùng đến Zanarkand. Có thể chúng ta sẽ tìm được điều gì đó tạI đấy.Tất cả mọI thứ sẽ luôn đến cùng một lúc ,anh biết điều đó mà
Rikku : Hey… bây giờ anh nói như ngườI chỉ huy của cả nhóm
Tidus : Anh là ngôi sao của độI bóng Zanarkand Abes ! Chưa ai nói vớI em điều này sao???
Rikku làm điều bộ cúi chào anh. Tidus đi vòng quanh một hồI và chúng ta thấy …..Seymour!!!
Seymour : Ah ,con trai của Jecht
Tidus :Rikku. chạy đến chỗ mọI ngườI nhanh lên
Rikku : anh định đánh nhau vớI hắn ta một mình sao
Tidus : chạy ,chạy đi
Rikku chạy đến chỗ mọI ngườI
Seymour : hãy chuẩn bị cái chết , đứa con của Jecht
Tidus : đừng mơ
Kimahri : Save some for Kimahri! (câu này không mún dịch)
Cả nhóm giờ đã tiến đến gần Tidus
Seymour : Yuna,thật là một vinh dự
Lulu : Yuna....
Yuna chuẩn bị siêu thoát linh hồn cho Seymour
Seymour : siêu thoát, còn quá sớm.Hãy để ta nói vớI tên Ronso cuốI cùng trước khi ta rờI khỏI đây
Seymour rít lên tiếng cườI ma quái
-chủng tộc của ngươi thật dũng cảm .Chúng đã chiến đấu đến hơi thở cuốI cùng để chặn bước tiến của ta .Từng đứa ,từng đứa một (đã chết dướI bàn tay ta)
Kimahri : KHÔNG……………
Yuna : Kimahri
Seymour : cô hãy kết thúc sự đau đớn của tên Ronso này!!!!!
Yuna : Ta..ta không thể hiểu nổI ngươi
Seymour : Hãy giết hắn,giảI thoát hắn khỏI mọI sự đau đớn trần tục
Seymour tiến đến gần rìa của ngọn núi,hướng khuân mặt quỉ quyệt của hắn ra ngoài Spira……Vùng đất của sự hoang tàn và đổ nát,vùng đất của cái chết .
-Để phả huỷ --để cứu sống nó .Ta phảI trở thành Sin . Đúng vậy ,vớI sự giúp đỡ của em. Đến vớI ta ,Yuna. Hướng đến Tidus hắn tiếp .Và khi ta trở thành Sin ,cha ngươi sẽ được giảI thoát
Tidus : ngươi biết những gì
Tidus lao thằng đến gần Seymour.Anh dừng lạI chỗ bờ rìa ,một cái gì đó thật to lớn đang hiện ra
Seymour : thật đáng thương,hi vọng mong manh của các ngươi sẽ kết thúc tạI đây,sẽ chẳng còn gì nữa .he he
Trận chiến vớI Seymour bắt đầu.CuốI cùng họ đã chiến thắng .
Tidus : hãy ở yên tạI đấy (nói vớI Seymour đã nghẻo)
Đoàn ngườI lạI tiếp tục lên đường,sẵn sàng cho cuộc hành trình băng qua ngọn núi Gagazet ,ngoạI trừ Yuna dừng lạI trong một khoảng khắc
Yuna : hắn sẽ trở thành Sin ……cùng vớI sự giúp đỡ của em!?
Tidus : dốI trá,em hãy quên điều đó đi
Yuna : nếu hắn trở thành Sin . Chú Jecht sẽ được gỉảI thoát?
Auron : chúng ta hãy rờI khỏI đây
Yuna : Chú biết một điều gì đó.hãy nói cho cháu
Auron tiếp tục im lặng ,Yuna chạy đến chỗ ông
-Hãy nói cho cháu biết sự thật
Tidus : Sin ….là cha của tôi
Wakka : đầu óc mày có sao không vậy
Tidus : Sin là cha tôi ,cha tôi đã trở thành Sin,tôi không biết như thế nào và tạI sao ông ta làm vậy.Tôi cảm thấy được ông ta ,ngay lúc này ,bây giờ ,trong sâu thẳm con ngườI, tôi biết điều đó là sự thật . ÔNg ta là toàn nỗI đau khổ của Spira ….Sorry
Yuna : Dù…..dù biết Sin là cha anh .Anh vẫn …..
Tidus : anh biết,hãy giảI thoát cho ông ta ,anh nghĩ ông ta muốn như vậy
Lulu : em sẽ phảI chiến đấu chống lạI chính cha mình
Tidus : vâng ,sẽ không có vấn đề gì
Wakka : Uh ….. Về cha của em .Em chắc đấy không phảI là một cơn ác mộng hay một điều gì đó tương tự ???.Và Chappu….Anh ,uh…anh nghĩ anh không thể coi như chưa nghe điều gì cả .Lòng anh đang rốI bời.TạI sao tất cả điều này lạI xẩy ra,tạI sao???
Auron : chúng ta sẽ biết trên con đường còn lạI .Sẽ sớm thôi
họ tiếp tục đi trên triền núi Gagazet ,khung cảnh chuyển đổI
Yuna : Wow
FMV:Khung cảnh hiện ra ,rất nhiều ngườI bị dính trên bức tường đá khổng lồ ,và một màn sương mỏng bao trùm lên họ .Tidus nhìn quanh,anh thấy cái funnel(cái này chịu ,ko dịch nổi) mầu xanh phía trên cao
Wakka : tất cả điều này là gì
Yuna : họ là Fayth
Cô nhìn họ và thở dài
-triệu hồI ..Ai đó đang sử dụng những linh hồn này ,ai đó đang hút dần tất cả năng lượng của họ
Rikku : Rất nhiều linh hồn cơ mà
Rikku chạy đến chỗ Auron
Rikku : Chú biết một điều gì đó ,hãy nói ra cho mọI ngườI biết đi
Auron bắt đầu di chuyển
Auron : Đừng trông mong câu trả lờI của ngườI khác , đây cũng là cuộc hành trình của cháu mà
auron dừng lạI
Rikku : Yunie có thể sẽ chết ,chú đã biết điều đó ???
Tidus : Không ….Auron đã đúng
rikku:"Huh?"
.Đây là cuộc hành trình của chúng ta ,của tôi
Anh tiến đến gần bức tường ,chạm tay lên nó , đột nhiên ,anh kêu lên “Wha!”, Tidus ngã xuống .Cảnh vật trở lên trắng xoá,một giọng nói huyền bí xuất hiện ,giọng nói của Linh hồn,một vài luồng ánh sáng hiện lên trùm lấy thân thể anh
Tidus : Eh??
Tidus nhìn quanh ,anh đang ở tạI Zanarkand,thành phố trông thật bình thường ,dường như chưa có dấu hiệu bị phá huỷ bởI Sin .Không có một ai trên đường .Anh chạy lên thuyền,vào trong khoang. Trước mặt anh là phòng ngủ .Anh nhìn lên,chiếc quạt vẫn chạy đêu ,từ từ và chậm rãi.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ . Zanarkand ở đó.Anh nhìn ra một cửa sổ khác.Vẫn lạI là Zanarkand.Trong một góc của căn phòng ,một con ngườI huyền bí chúng ta đã có dịp gặp mặt một vài lần trước đó ,anh ta ngồI tạI một góc của căn phòng ,anh ta là Fayth,một vài luồng sáng toả ra từ trong thân thể anh ta
Fayth : mừng ngươi trở về nhà
Tidus : ngươi
Fayth : nhớ ta không ,chúng ta đã gặp nhau tai Bevelle
Tidus : Yeah
Fayth : nhưng đó không phảI là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau .Ta biết ngươi lâu ,rất lâu ,lâu lắm rồI
Tidus :Ta..ta cảm thấy dường như ta cũng biết ngươi.Chúng ta đang ở đâu
Fayth : thật mê muộI ,không nhận ra cả chính quê nhà mình
Linh hồn biến mất , đột nhiên , Wakka xuất hiện,cùng vớI một vài luống sáng
Wakka : cái gì đang trong đầu cậu vậy .Huh?
Wakka biến mất ,và Rikku xuất hiện tạI một góc khác của căn phòng ,cũng vớI những luồng sáng
Rikku : tỉnh dậy,tỉnh dậy đi anh
và cô lạI biến mất
Tidus : đợI đã…. đây là một giấc mơ
Linh hồn(the Fayth) xuất hiện trở lạI ,tidus tiến đến gần chỗ nó
Fayth : chính xác
Tidus : một giấc mơ. Ngươi điên à .Bây giờ ta không có thờI gian để mơ
Fayth : ngươi sai rồI, đây không phảI là giấc mơ của ngươi,ngươi chính là giấc mơ
Tidus : Huh? ĐợI đã
Linh hồn(the Fayth) đi ra khỏI ngôi nhà .Tidus theo sau nó
Fayth :Lâu lắm rồI , đã xẩy ra cuộc chiến tranh
Tidus : Yeah, vớI máy móc, đúng không ?
Fayth : Đúng , đó là cuộc chiến giữa Zanarkand và Bevelle.Những máy móc của Bevelle chiếm ưu thế tuyệt đốI ngay từ lúc đầu.Người Spira chưa từng thấy một sức mạnh nào khủng khiếp như vậy.Những Summonner của Zanarkand đã không có ,dù chỉ là một cơ hộI để chiến thắng .Zanarkand đã bị huỷ diệt,dần rơi vài sự lãng quyên. Đó là lý do tạI sao chúng tôi muốn lưu giữ nó ,dù chỉ là trong ký ức
Tidus : Vậy các ngươi đã làm những gì
Fayth : Các Summonner và ngườI dân của Zanarkand còn lạI sau cuộc chiến .Tất cả họ đã trở thành linh hồn(Fayth) --Linh hồn cho những cuộc triệu hồI
Tidus : Cuộc triệu hồI …..Ngươi nói đến Sin
Fayth : Không ,ta đang nói về nơi này.Một Zanarkand không bao giờ ngủ
Tidus :Cái gì?
Fayth : Những giấc mơ của các Fayth đã tái tạo lạI ký ức của thành phố.Họ tạo lạI tất cả những ngôi nhà ,những con ngườI đã từng sống tạI đây
Tidus : Tất cả ,những con ngườI …. Cái gì ,chúng tôi tẩt cả đều là những giấc mơ? Cả tôi cũng vậy sao ??
Họ đi đến một nơi khác của con tầu,vẫn nhìn ra Zanarkand
Fayth : Đúng ,ngươi chỉ là một giấc mơ của các Fayth.Ngươi,cha ngươi,mẹ ngươi ,tất cả ,Chỉ là một giấc mơ.Và nếu những linh hồn ngừng mơ(ngừng tái tạo)….
Khung cảnh trở lên trắng xoá,nhạt nhoà đi tạI một vài nơi của Zanarkand ,khi cammera chuyển đến chỗ khác của Zanarkand ,tidus bắt đâu di chuyển
Tidus : Không .Nhưng vậy nếu ta thực sự là một giấc mơ, ta muốn mãi sẽ là như thế này
Fayth :Chúng ta đã mơ ,lâu lắm rồI …. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi.Ngươi và cha của ngươi……Các ngươi hãy để cho chúng ta yên nghỉ .Cả ngươi và cha ngươi đều đã từng gặp Sin .Sin,một con quái vật của toàn Spira
Linh hồn(The Fayth) biến mất
Tidus : Ngươi đang nói điều gì ?
tiđus tìm kiếm xung quanh,Nó lạI xuất hiện trở lạI
Fayth : Cả hai các ngườI các ngươi đã vựơt quá (phạm vi)một giấc mơ
Khuân mặt của Yuna xuất hiện sau anh
Yuna : Dậy đi ,anh hãy dậy đi ,làm ơn mà
Fayth : Còn một điều này nữa ,có thể ……Có thể ngươi sẽ là giấc mơ cuốI cùng của chúng ta
Tidus lắc đầu .Khung cảnh trở lên trắng xoá ,trở lạI vớI bức tường tạI đỉnh núi Gagazet.Tidus tỉnh dậy và đứng lên
Yuna : anh có khoẻ không
Cô thở dài
Rikku : mọI ngườI đã rất lo lắng cho anh
Lulu : em khoẻ không
Tidus : em khoẻ
Yuna :chuyện gì đã xẩy ra vậy
Tidus : không …chỉ là một cơn ác mộng ,anh vừa có một giấc mơ.Em gọI anh ,và anh tỉnh giấc
anh vươn vai 1 cái
-tôi đã sẵn sàng ,hay tiếp tục hành trình
Cả nhóm tiếp tục tiến bước vào trong lòng ngọn núi Gagazet.Con đường của họ phía trước đã bị chắn,họ cần phảI giảI 2 bài toán ở trong hang núi . Để giảI bài toán thứ nhất ,họ phảI chia độI ra làm hai ,họ đi đến một hồ nước nằm trong lòng hang
Wakka : Dường như đã có việc cần đến chúng ta
Wakka,Tidus,Rikku cùng tiến lên phía trước
Lulu : Nếu có việc ở dướI nước ,chúng tôi sẽ tin tưởng vào các bạn .Nếu cảm thấy nguy hiểm ,lập tức quay lạI
Wakka : được
Yuna : MọI ngườI hãy cẩn thận , được chứ
Tidus gật đầu ,họ bơi xuống nước ,tiến đến "First Trial of Gagazet"(Sự thử thách đầu tiên của ngọn núi Gagazet) ,nơi cần đến việc ….ném một số thứ.Việc này mở ra một con đường đến vùng khác của hang động ,nơi họ phảI giảI quyết bài toán thứ hai.GiảI xong bài toán này ,họ sẽ có thể thoát ra khỏI ngọn núi Gagazet .Phew ,mệt wé .Họ tiếp tục trên con đường ra khỏI núi ,cuốI cùng , ánh sáng cũng mở ra, Auron và Yuna dừng lạI
Auron : Nó sẽ xuất hiện .Cô ấy sẽ phái đến một vài con quái vật để kiểm tra sức mạnh của Sumonner
Yuna : “Cô ấy” là ai
Auron : Yunalesca
Yuna : Lady Yunalesca
Auron : Cô ấy sẽ chờ ,tạI Zanarkand ,summoner mạnh nhất
Yuna : Cô ấy vẫn còn sống sao
Auron : Một dạng như Mika và Seymour (hì ,bạn bít rùi đó)
Yuna : Cháu biết
Auron : Cháu căng thẳng ??
Yuna : Không,hiện tạI không gì có thể làm cháu sợ
Auron : Braska sẽ rất tự hào
Yuna : Cháu sẽ không làm cho bố thất vọng
Cả nhóm dừng lạI khi nghe thấy những tiếng kêu của chúng(quái vật of Yunalesca).Họ lạI tiếp tục tiến bước ra khỏI hang động.Chúng ta nhìn thấy Auron đứng phía trước , ánh nắng mặt trờI rọI thẳng lên mặt ông
Auron : Nó đến đấy
một con quái vật đứng chắn trước họ ,gầm rú gào thét .Cuộc chiến vớI trùm Sanctuary Keeper bắt đầu…. và kết thúc .Dĩ nhiên kết quả là we win
Rikku : Hey ,chúng ta có thể nghỉ một lúc được không
Auron :Không cần , chúng ta đã đã đến rất gần rồI
Rikku : Cháu biết ,bởI vậy cháu muốn dừng lạI một chút
Cô ấy đi vòng quanh và cúi xuống
Rikku : Điều này có nghĩa là ….sẽ không còn nhiều thờI gian nữa
Yuna : Rikku
Rikku : Được rồi ,em sẽ nghĩ ra một cách nào đó(to help you)
Cả nhóm tiến về phía trước ,ngoạI trừ tidus
Wakka : Ê ,sao vậy , đi đi chứ
Tidus : CuốI cùng chúng ta cũng đã tạI đây ,phảI vậy không
auron cườI khỉnh
Tidus : Ông cườI cái giè
Auron : Ngươi làm ta nhớ đến bản thân.Trước đây ,càng tiến đến gần Zanarkand ,ta càng muốn biết ……Khi bọn ta đến nơi,Braska sẽ triệu hồI AEON cuốI cùng …Anh ấy sẽ chiến đấu vớI Sin ,và sẽ chết đi.Ta đã nghĩ mình có sự chuẩn bị thật kĩ càng ,nhưng khi đứng tạI đây ,tâm trí ta đã bị xáo trộn
Wakka : Huh ,tôi đã không nghĩ đến điều này .Một Guarđian huyền thoạI cũng có lúc xáo động
Auron : “Một Guarđian huyền thoạI”???.Khi đó ta cũng chỉ là một chàng trai ,một chàng trai bằng tuổI câu như bây giờ ,ta cũng mong muốn thay đổI thế giớI,nhưng ta đã chẳng thay đổI được bất cứ điều gì . Đó là câu chuyện của ta(Guardian huyền thoạI mà kém vật)
Auron bước đi