Lời tỏ tình của em...

  • Thread starter Thread starter J3rand
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thì cái gì đẹp mình nhìn chả có cảm tình? :">
 
hỏi câu khí hông phải, bạn đóng vai nào
 
Yêu nhau đâu nhất thiết phải là bot hay top đâu, tớ thì sao cũng dc. :D
 
Thôi mình là mình không giao du với phần tử bệnh hoạn.
 
Thế là bạn này không thích các em xinh tươi à?

Như này chẳng hạn?! :|
 
^
Đề nghị nói không với cá sấu! :(
 
thấy kả tí
 
^
Đề nghị nói không với cá sấu! :(

=))=))

Đây, cá heo thích không?!:|
2139098_1248405555dNaN.jpg
 
... Cho đến một hôm, khi chat yahoo, em hỏi thẳng nó 1 câu " tao có quen con P. cùng trường, nghe nói P là les" thì nó trả lời "tao ghét thứ dân ấy lắm".
cái đoạn này thì quá là thực tế bởi vì người bình thường cực kì ghét gay và less nhất là less ::)
tớ thì tớ cũng ghét nhất cái bọn nửa mùa như thế :| tớ chỉ khuyên cậu là hãy thành con trai chứ đừng thành gay , chứ tớ ko thể khuyên cậu đi cua trai đc
 
tớ thì thấy hòa đồng với họ.
Trong này toàn các anh phân biệt chủng tộc, khổ thân chủ topic nghe mấy lời này chắc cắn =D tự vẫn mất ~.~!
 
re][ic;12176762 nói:
tớ thì thấy hòa đồng với họ.
Trong này toàn các anh phân biệt chủng tộc, khổ thân chủ topic nghe mấy lời này chắc cắn =D tự vẫn mất ~.~!

Chắc là cậu này có nhiều bạn gay lắm đây... =))
 
Thời đại bây giờ ăn uống học hành vui chơi đầy đủ nên đúng là lắm rắc rối , chứ ngày xưa đói khổ có bao nhiêu gay , cả nước chắc đếm đầu ông Xuân Diệu :-< .

Tôi không thiện cảm với gay , les nhưng cũng ko kì thị phân biệt , vì tôi có cậu em trai trong họ cũng như vậy , nên tôi rất hiểu . Ngay cả tôi cũng nhiều lúc phải hoàn toàn tránh những cái nhỏ nhặt như là bá vai bá cổ . Nó bây giờ vẫn cái tính " ai ái " nhưng so với ngày trước thì đỡ hơn nhiều . Còn thực hư ra sao thì chả rõ .

Để tốt cho cậu chủ thớt và cho cả mọi người , thành thật khuyên cậu nên tập từ từ để loại bỏ cái tính đó đi . Ít ra có thể cậu chưa bệnh tới mức quan hệ nên tôi nghĩ có thể cậu còn cứu chữa được .

Và tôi cũng nói thực tình , Gay , les nó " là bệnh " :;) . Con người ta ko có gì đau khổ bằng việc nảy sinh thứ tình cảm trái khoáy , chỉ có tình yêu nam nữ mới là thứ tuyệt vời nhất mà thôi .
 
hiz, bị gay thật à? chẳng lẽ gay nhiều đến thế sao :-s
 
Làm j thì làm chứ đừng lôi kéo người ta nha J3rand :D
 
Thời đại bây giờ ăn uống học hành vui chơi đầy đủ nên đúng là lắm rắc rối , chứ ngày xưa đói khổ có bao nhiêu gay , cả nước chắc đếm đầu ông Xuân Diệu .
Đồng tính nó có từ rất xa xưa, trước cả Công Nguyên luôn mà ? :(( Thời ấy cũng ăn chơi đua đòi hả bạn ? Mấy con vật trogn rừng, trogn thiên nhiên cũng có, vậy nó cũng ăn chơi đua đòi hả bạn ? :((

Và tôi cũng nói thực tình , Gay , les nó " là bệnh " . Con người ta ko có gì đau khổ bằng việc nảy sinh thứ tình cảm trái khoáy , chỉ có tình yêu nam nữ mới là thứ tuyệt vời nhất mà thôi .
Ơ, mình không tiếp thu ý kiến này được, vì theo tất cả tài liệu khoa học lẫn y học, + lời các bác sĩ tâm lý mình lén đi khám thì họ nói không phải là bệnh, không cần chữa, không cần cố gắng sống ảo :((
Để tốt cho cậu chủ thớt và cho cả mọi người , thành thật khuyên cậu nên tập từ từ để loại bỏ cái tính đó đi . Ít ra có thể cậu chưa bệnh tới mức quan hệ nên tôi nghĩ có thể cậu còn cứu chữa được .
"Chữa" được thì tớ lên đây tâm sự làm gì :((

Tớ là tớ có đọc đâu đó một câu thế này "Đồng tính không trái với tự nhiên, nó chỉ trái với quan niệm của phần đông con người về đồng tính" :(

Vì vậy tớ mong các bạn có góp ý, cmt thì nên tế nhị tí, nhạy cảm quá.:(
 
bùn cho bác quá, sống trong thời đại mà vẫn còn nhiều ng kì thị đồng tính. em cũng chẳng bik khuyên bác thế nào nữa :(
 
Ví dụ như khuyên 'đừng bùn nữa em ơi, chuyện đã qua th2i quăng nó sang 1 bên"

Em trông mấy cmt như vậy mún chết luôn :(
 
Chẳng giúp gì được cho bạn J3rand,khá là bực với những cmt mang tính kì thị.
 
cố gắng nam tính lên thôi :>.

kiếm các em gái trẻ đẹp mà cưa, nếu các em ấy cũng không làm mình hứng thú thì chịu ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top