Ban đầu em cũng như bác, vác tư tưởng doto try hard ra để định cân cả thế giới. Mỗi tội trình mình thì có hạn mà LMHT VN nó như hạch. Gặp pro thua thì không nói. Đây toàn thua vì những lý do vớ vẩn kiểu : tranh lane, tranh tướng, tranh farm, hoặc đơn giản là chửi nhau vì lý do không đâu rồi quăng game. Giả sử như có 6 trận team tử tế và 4 trận thua vì team kém hơn thì em chịu tốt. Đăng này 4 trận thua toàn kiểu team sida thành ra mình bị ảnh hưởng tâm lý >> 6 trận kia cũng chỉ muốn troll. Nói thật bọn Vietnoy troll còn cay hơn bị bọn Pinoy troll =,=
Mà em còn phải gánh thằng bạn đồng đoàn nữa. Thằng này đúng kiểu chưa chơi 1 game MOBA nào, lon ton vào chơi LMHT đc 1-2 tháng bắt đầu nhiễm thói troll của bọn nó. Anh tiến hóa từ tạ thành tấn, gánh khó vcc ra. Mà nghĩ lại mình gánh đc nó từ đồng đoàn lên bạc 1 thì cũng khá bá ( so với vàng-bạc đoàn

)