Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Team địch nhiều tank thì lên cây buff dame theo % máu chênh lệch.Hai cái cung xanh mới xài sao cho hop ly nhi?
hôm qua bác đi ăn xôi làm em ăn hành với con bò và con chuột luônMới đánh trận với gayvn có con mụ đó đi top bị ăn hành nè. Vào combat chả làm được gì.

Cũng có post nói về cách đối phó champ này rồi mà, đứng sau creep để ko bị rút hồn, bị rút hồn thì 1 là gây sát thương lên con Illaoi, thời gian bị rút hồn sẽ giảm và ko trở thành tế phẩm ( đk thành tế phẩm là hồn bị đánh chết hoặc rời khỏi phạm vi) Nếu trở thành tế phẩm thì phá 3 cái xúc tu sẽ hết thành tế phẩm. Vào cb thì đừng để nó ulti nhiều thằng vì mỗi thằng ulti trúng sẽ mọc 1 cái xúc tu, tránh các địa hình hẹp. Và đừng có phá xúc tu trước mặt nó vì nó sẽ W vào đầu mình và cái xúc tu cũng đập theo.Hôm nay đánh cái trận cay éo thể tả được. Lý do thì vô cùng khắm. Cả game k một ai chửi ai, k ai feed thậm chí bot đánh khá tốt. Đến khoảng phút thứ 15 thì xuất hiện chị nữ thuỷ thần Illaoi gì đó, mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Chị này đéo hiểu kiểu gì xanh như trái banh mặc dù đồ cũng k có gì ghê gớm, chỉ biết chị này chạy rất là nhanh, có cc, slow, gap close, lì như một con thú vật, đặc biệt những lúc gần chết còn có vạch máu mà đánh mãi đéo chết. Chuyện trở nên khắm khú hơn khi chị này lên đc 2 món tank, mặc dù lên toàn đồ tank nhưng đến phút thứ 40 chị này có hơn 200 giáp, hơn 4k máu và 230 dam, một mình chị này lao vào giữa team 1 vs 4 như một con điên, chị nhảy lên quật 1 cái xúc tu xuống vào ngay đầu anh ad làm anh này mất nửa bình phải lui về, chị hứng lên bật ulti một phát thì xung quang mọc lên 4 5 cái tu nữa bổ oánh rầm 1 phát xuống đất chết cmn hết cả team. Mấy game trước cũng đã gặp con này, bị nó rút hồn một cái là như kiểu bị haunt cả phút, lâu lâu xúc tu nó mọc lên quật một phát đau điếng. Nhìn lên top thấy thằng top khổ sở vật vã nhưng éo biết giúp nó thế nào và cũng k nỡ nạt nó vì éo hiểu sao xung quanh toàn là xúc tu, nó cứ thò đầu lên là bị quật vào đầu, farm éo được mà trade cũng éo xong. Mình chơi lol cũng chưa lâu nhưng nói thật chưa bao h khó chịu vs riot như lúc này, làm ra con tướng cho test chán chê bên PBE rồi mà mang lên live vẫn éo thể chấp nhận nổi. Tưởng tượng cả game mà nó cứ ngông nghênh đi khắp nơi, gặp tank nó vả tank, gặp ad nó vả ad, gặp cả tank cả ad thì nó bật ulti lên vả cả đôi, cái ulti của nó thì 1 vs 4 cũng còn được chứ đừng nói là 1 vs 2 ..., k biết patch sau rito nó có neft k chứ kiểu này mình thấy nản vãi nổi rồi, cứ mỗi lần thấy team địch có Illaoi là y rằng thằng top nát hơn c*t' nát, k feed thì cũng nát nhà từ sớm ...
mà lại gần mấy cái xúc tu quanh lane thì th illaoi nó W vào. Mà cái xúc tu thì tới 2 vạch máu 
nói chuyện như cái lềnh, con ekko nó mỏng như lá lúa, vào combat mà bị aim thì 1 là mất đồng hồ 2 là mất ulti 3 là bốc hơi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, lối chơi của nó là brust dam thì một tỷ con counter đc nó ngay từ đầu. Tuy nhiên nó k bá đc như con công nhân nghành Illaoi kia vì nó k có khả năng 1 vs 3 vs 4, nó cũng k substain được như con tâm thần này, vào combat nó cũng k gây dam tổng khủng khiếp đc như con Illaoi này luôn
Tướng nào mới ra chả bá.Như con Ekko lúc mới ra cũng bá đạo không kém,nhưng giờ nó neft cho phếChuyện trong combat tổng con illaoi ulti trúng nhiều thằng là coi như thua combat gần như 70% nếu team nó cover ad ap tốt. Còn team mình thì ngáo ngơ chạy cũng ko dám chạy, đứng dmg cũng chả ra gì. Gặp nó thì cứ ping jung gank top sớm càng tốt. Chơi riven nên cũng chả ức chế con này mấy, mà đánh mấy con khác thì max nản, mối lần thành tế phẩm là cứ phải canh me né xúc tu, mà 3 cái chứ chả ít, đứng trụ canh chơi vậy đó, đ' farm đc gì cảmà lại gần mấy cái xúc tu quanh lane thì th illaoi nó W vào. Mà cái xúc tu thì tới 2 vạch máu
![]()



Vậy là thoát khỏi hell elo.
Sao phế, trừ khi team thọt, tank ko đủ cứng, hoặc lao vào combat mà chả thèm để ý j hết. Nó hồi máu ghê vậy, tank mà đủ cứng nó bơm cho thả diều thoải mái, miễn team ko lao vào hết thì nó hồi máu nhìn ngán luôn ấy chớ.Bị ép chơi Soraka kq như &)!@)$ mà con đó vào cb 5 chả khác gì phế nhân.
.con Illaoi đi top gặp a như try hec yas a chem cho nó nát chứ đó mà mạnhHôm nay đánh cái trận cay éo thể tả được. Lý do thì vô cùng khắm. Cả game k một ai chửi ai, k ai feed thậm chí bot đánh khá tốt. Đến khoảng phút thứ 15 thì xuất hiện chị nữ thuỷ thần Illaoi gì đó, mọi chuyện rẽ sang một hướng khác. Chị này đéo hiểu kiểu gì xanh như trái banh mặc dù đồ cũng k có gì ghê gớm, chỉ biết chị này chạy rất là nhanh, có cc, slow, gap close, lì như một con thú vật, đặc biệt những lúc gần chết còn có vạch máu mà đánh mãi đéo chết. Chuyện trở nên khắm khú hơn khi chị này lên đc 2 món tank, mặc dù lên toàn đồ tank nhưng đến phút thứ 40 chị này có hơn 200 giáp, hơn 4k máu và 230 dam, một mình chị này lao vào giữa team 1 vs 4 như một con điên, chị nhảy lên quật 1 cái xúc tu xuống vào ngay đầu anh ad làm anh này mất nửa bình phải lui về, chị hứng lên bật ulti một phát thì xung quang mọc lên 4 5 cái tu nữa bổ oánh rầm 1 phát xuống đất chết cmn hết cả team. Mấy game trước cũng đã gặp con này, bị nó rút hồn một cái là như kiểu bị haunt cả phút, lâu lâu xúc tu nó mọc lên quật một phát đau điếng. Nhìn lên top thấy thằng top khổ sở vật vã nhưng éo biết giúp nó thế nào và cũng k nỡ nạt nó vì éo hiểu sao xung quanh toàn là xúc tu, nó cứ thò đầu lên là bị quật vào đầu, farm éo được mà trade cũng éo xong. Mình chơi lol cũng chưa lâu nhưng nói thật chưa bao h khó chịu vs riot như lúc này, làm ra con tướng cho test chán chê bên PBE rồi mà mang lên live vẫn éo thể chấp nhận nổi. Tưởng tượng cả game mà nó cứ ngông nghênh đi khắp nơi, gặp tank nó vả tank, gặp ad nó vả ad, gặp cả tank cả ad thì nó bật ulti lên vả cả đôi, cái ulti của nó thì 1 vs 4 cũng còn được chứ đừng nói là 1 vs 2 ..., k biết patch sau rito nó có neft k chứ kiểu này mình thấy nản vãi nổi rồi, cứ mỗi lần thấy team địch có Illaoi là y rằng thằng top nát hơn c*t' nát, k feed thì cũng nát nhà từ sớm ...
