cozy_nguyen
T.E.T.Я.I.S
- 2/5/03
- 561
- 7
...và tâm sự một Gamer.
Chào các chiến hữu, mình đơn giản là 1 người chơi LOL chưa đến hàng hardcore nhưng cũng liệt vào diện nghiện. Ngày trước thì chơi trên Server NA, rồi bỏ vì tốn thời gian quá. Sau này Chiến Thần Chấm Muối Ớt mở ra (xem như là một cái cổng vào chơi chung ở server SEA), lại máu lại chơi và lại nghiện...
Hừng hực khí thế được chơi chung với một cộng đồng game Việt, được thi đấu cọ xát với cái đám ở vùng trũng gọi chung là ASEA (nói vùng trũng thì cũng hơi "chụp mũ" vì bọn Sing + Malay hay Thai đều không hề "trũng" như dân Việt kêu hãnh bọn mình)...
Online Game (hay tiếng Việt "lai" có cách gọi hay hơn là Game Online) trước giờ mình chơi không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 1 năm ăn dầm nằm dề World of Warcraft và 1 năm chia đôi gần đây dính dáng đến LoL. Không nhiều, nhưng được cái đôi lần thằng tôi cũng tự hào vì tuy-dù-là-rằng chơi không hay nhưng mấy thằng Tây lâu lâu nó cũng hỏi "Where do you come from" - "Dude, I'm Vietnamese"
Cái văn hóa của bọn mắt xanh mũi đỏ nó sync (đồng bộ) từ real-world tới network, mình hiểu là hể bọn nó hỏi "Bạn ở chổ nào ?" thì thường là có ý Positive (nghĩa là tích cực). Yeah, dù rằng rất nhỏ bé, rất đơn giản nhưng mỗi khi gõ cái dòng text chat "I'm Vietnamese" lại rộn ràng sôi sùng sục mấy lít máu đỏ bọc trong lớp da vàng...
Một ngày đẹp trời nọ, gấp lại cuốn Quẩn Quanh Trong Tổ của ku Phan An khi vừa đọc hết cái part về 2 bà người làm dân Việt trong căn biệt thự hoành tráng của một lão đại gia người Malaysia.Lại náo nức đi đồ sát trong LOL để thỏa cái chí "Bình Thiên Hạ". Chưa vào game, chỉ mới ở Picking Phase, có thằng nó thấy nick của mình là Cozy + Nguyễn... thế là nó phán :"Holy sh!t, Vietnam in team, we are gonna lose".
- Long lanh lòng tự hào dân tộc mình trả đũa bằng thứ tiếng Anh vỡ lòng: "Who is the **** talking something stupid about Vietnamese". Cả một team 4 thằng còn lại im lìm không một lời feedback. Và đúng là trận đó thua, thua vì mình không thèm đánh và cứ "/all" chỉ điểm cho team kia. Bà mẹ cái lòng tự hào dân tộc và cái sự tự ái cá nhân: "Thằng nào động đến con rồng cháu tiên là tao cho đi bán muối"
Một ngày cũng đẹp trời nọ, rất may mắn được vào một team toàn Việt rất pro, chửi pro, feed pro và nói tiếng Việt pro hơn tiếng Anh. Đặt biệt nhận xét rất nhại bén chỉ có ở dân Việt ta, surrender FTW (FTW là cái khỉ gió gì thì các bạn tra google giùm mình)
Lại một ngày cũng nọ đẹp trời: Team có Shaco và Kat... Shaco sau một hồi feed chừng 5 mạng phán ra một chân lý "Tui ăn hành làm sao team win". Kat thì còn bá đạo hơn khi nhảy vào 1 group 4 thằng đánh ulti... hỏi tại sao Kat trả lời: "Tui không biết chạy là gì"
Một ngày lại cũng đẹp trời nọ, cũng vào một team Việt nọ. Mình nói: "Chào các đ/c Viet Nam"
Ai đó trả lời: "Cái l^`n gì thế"
Sau đó là first blood (tât nhiên là đối phương ăn FB), đồng chí vừa bị rap + e hùng hổ báo chat /all :"May nho nha Alistar
". Kể từ đó trở đi, tinh thần đoàn kết Việt Nam ta lại càng phát huy rực rỡ, mỗi lần combat là cứ Alistar mà focus. Onion là gì ? Trong tiếng Anh Onion là Hành.
Với lòng kiêu hãnh (hoặc kêu hãnh) người Việt Nam, cuối cùng mình cũng ngộ ra cái pro của dân ta:
1. Chữi rất pro... bằng tiếng Việt (vì tiếng Anh chỉ biết lóng ngóng mấy từ fck u hoặc noob...) mà chửi bằng tiếng Việt nghĩa là chỉ có người Việt đọc.. nói nôm na là "Tự mình bóp d...'i mình"
2. Feed rất pro, vì càng feed ta lại càng dễ surrend.
3. Đặt câu hỏi cũng rất pro. Tại sao thằng kia không làm thế này, tại sao thằng nọ không làm thế kia... tại sao và tại sao... Câu hỏi duy nhất không được đặt ra là "Tại sao tui làm cho team thua". Số nhiều vs số ít thì suy ra ta rất rất pro.
Cái lòng tự hào dân tộc tí nữa lại sôi sùng sục trong máu mình khi có thằng nó nói: "Hey Cozy, English is our main language to communicate in game" (Cozy, bọn tao chỉ nói tiếng Anh thôi nhé)... rất tự hào để trả lời: "Dont worrry about my English, I'm a Vietnamese but Eng is my main Lang". Đang rất tự sướng đột nhiêu xì như bong bóng khi thằng nọ lịch sự nói tiếp: "You are the second Vietnamese I know can speak English"... bà mẹ nó, dân tộc là cái khỉ gì, dân tộc là rất nhiều người cùng chung một nguồn gốc. Vậy mà cái thằng dỡ hơi biết chút tiếng Anh nó nói rằng "Mình là người Việt thứ 2 biết nói tiếng Em mà nó đã từng gặp".
Đi lòng vòng từ gamevn đến forum của chiến thần, thỉnh thoản lại gặp các topic đại loại như "Tại sao người Việt bị kỳ thị"... haizzz, lờ mờ cung đoán ra gần đúng...
Các bạn của tui ơi, để lòng "kêu" hay "kiêu" hãnh của chúng ta được "sánh vai với các cường quốc 5 châu" nó không nằm ở chổ chúng ta thắng hay thua, chúng ta chữi rủa rất pro bằng tiếng Anh hay tiếng Việt... đầu tiên nó năm ở cách chúng ta chơi thế nào. Chúng ta win thế nào và QUANG TRỌNG nhất là chúng ta thua thế nào...
Đó cái niềm kiêu hãnh của riêng tui là dù thua, nhưng đội bạn vẫn add tui thành friend. Đối với tôi đó là WIN.
Chào các chiến hữu, mình đơn giản là 1 người chơi LOL chưa đến hàng hardcore nhưng cũng liệt vào diện nghiện. Ngày trước thì chơi trên Server NA, rồi bỏ vì tốn thời gian quá. Sau này Chiến Thần Chấm Muối Ớt mở ra (xem như là một cái cổng vào chơi chung ở server SEA), lại máu lại chơi và lại nghiện...
Hừng hực khí thế được chơi chung với một cộng đồng game Việt, được thi đấu cọ xát với cái đám ở vùng trũng gọi chung là ASEA (nói vùng trũng thì cũng hơi "chụp mũ" vì bọn Sing + Malay hay Thai đều không hề "trũng" như dân Việt kêu hãnh bọn mình)...
Online Game (hay tiếng Việt "lai" có cách gọi hay hơn là Game Online) trước giờ mình chơi không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 1 năm ăn dầm nằm dề World of Warcraft và 1 năm chia đôi gần đây dính dáng đến LoL. Không nhiều, nhưng được cái đôi lần thằng tôi cũng tự hào vì tuy-dù-là-rằng chơi không hay nhưng mấy thằng Tây lâu lâu nó cũng hỏi "Where do you come from" - "Dude, I'm Vietnamese"
Cái văn hóa của bọn mắt xanh mũi đỏ nó sync (đồng bộ) từ real-world tới network, mình hiểu là hể bọn nó hỏi "Bạn ở chổ nào ?" thì thường là có ý Positive (nghĩa là tích cực). Yeah, dù rằng rất nhỏ bé, rất đơn giản nhưng mỗi khi gõ cái dòng text chat "I'm Vietnamese" lại rộn ràng sôi sùng sục mấy lít máu đỏ bọc trong lớp da vàng...
Một ngày đẹp trời nọ, gấp lại cuốn Quẩn Quanh Trong Tổ của ku Phan An khi vừa đọc hết cái part về 2 bà người làm dân Việt trong căn biệt thự hoành tráng của một lão đại gia người Malaysia.Lại náo nức đi đồ sát trong LOL để thỏa cái chí "Bình Thiên Hạ". Chưa vào game, chỉ mới ở Picking Phase, có thằng nó thấy nick của mình là Cozy + Nguyễn... thế là nó phán :"Holy sh!t, Vietnam in team, we are gonna lose".
- Long lanh lòng tự hào dân tộc mình trả đũa bằng thứ tiếng Anh vỡ lòng: "Who is the **** talking something stupid about Vietnamese". Cả một team 4 thằng còn lại im lìm không một lời feedback. Và đúng là trận đó thua, thua vì mình không thèm đánh và cứ "/all" chỉ điểm cho team kia. Bà mẹ cái lòng tự hào dân tộc và cái sự tự ái cá nhân: "Thằng nào động đến con rồng cháu tiên là tao cho đi bán muối"
Một ngày cũng đẹp trời nọ, rất may mắn được vào một team toàn Việt rất pro, chửi pro, feed pro và nói tiếng Việt pro hơn tiếng Anh. Đặt biệt nhận xét rất nhại bén chỉ có ở dân Việt ta, surrender FTW (FTW là cái khỉ gió gì thì các bạn tra google giùm mình)
Lại một ngày cũng nọ đẹp trời: Team có Shaco và Kat... Shaco sau một hồi feed chừng 5 mạng phán ra một chân lý "Tui ăn hành làm sao team win". Kat thì còn bá đạo hơn khi nhảy vào 1 group 4 thằng đánh ulti... hỏi tại sao Kat trả lời: "Tui không biết chạy là gì"
Một ngày lại cũng đẹp trời nọ, cũng vào một team Việt nọ. Mình nói: "Chào các đ/c Viet Nam"
Ai đó trả lời: "Cái l^`n gì thế"
Sau đó là first blood (tât nhiên là đối phương ăn FB), đồng chí vừa bị rap + e hùng hổ báo chat /all :"May nho nha Alistar
". Kể từ đó trở đi, tinh thần đoàn kết Việt Nam ta lại càng phát huy rực rỡ, mỗi lần combat là cứ Alistar mà focus. Onion là gì ? Trong tiếng Anh Onion là Hành.
Với lòng kiêu hãnh (hoặc kêu hãnh) người Việt Nam, cuối cùng mình cũng ngộ ra cái pro của dân ta:
1. Chữi rất pro... bằng tiếng Việt (vì tiếng Anh chỉ biết lóng ngóng mấy từ fck u hoặc noob...) mà chửi bằng tiếng Việt nghĩa là chỉ có người Việt đọc.. nói nôm na là "Tự mình bóp d...'i mình"
2. Feed rất pro, vì càng feed ta lại càng dễ surrend.
3. Đặt câu hỏi cũng rất pro. Tại sao thằng kia không làm thế này, tại sao thằng nọ không làm thế kia... tại sao và tại sao... Câu hỏi duy nhất không được đặt ra là "Tại sao tui làm cho team thua". Số nhiều vs số ít thì suy ra ta rất rất pro.
Cái lòng tự hào dân tộc tí nữa lại sôi sùng sục trong máu mình khi có thằng nó nói: "Hey Cozy, English is our main language to communicate in game" (Cozy, bọn tao chỉ nói tiếng Anh thôi nhé)... rất tự hào để trả lời: "Dont worrry about my English, I'm a Vietnamese but Eng is my main Lang". Đang rất tự sướng đột nhiêu xì như bong bóng khi thằng nọ lịch sự nói tiếp: "You are the second Vietnamese I know can speak English"... bà mẹ nó, dân tộc là cái khỉ gì, dân tộc là rất nhiều người cùng chung một nguồn gốc. Vậy mà cái thằng dỡ hơi biết chút tiếng Anh nó nói rằng "Mình là người Việt thứ 2 biết nói tiếng Em mà nó đã từng gặp".
Đi lòng vòng từ gamevn đến forum của chiến thần, thỉnh thoản lại gặp các topic đại loại như "Tại sao người Việt bị kỳ thị"... haizzz, lờ mờ cung đoán ra gần đúng...
Các bạn của tui ơi, để lòng "kêu" hay "kiêu" hãnh của chúng ta được "sánh vai với các cường quốc 5 châu" nó không nằm ở chổ chúng ta thắng hay thua, chúng ta chữi rủa rất pro bằng tiếng Anh hay tiếng Việt... đầu tiên nó năm ở cách chúng ta chơi thế nào. Chúng ta win thế nào và QUANG TRỌNG nhất là chúng ta thua thế nào...
Đó cái niềm kiêu hãnh của riêng tui là dù thua, nhưng đội bạn vẫn add tui thành friend. Đối với tôi đó là WIN.
Chỉnh sửa cuối:

Kỳ thị thế, sao không chửi chết mịe bọn nó đi, mới tập chơi thì dĩ nhiên là noob rồi, phang câu đấy vào là mình mình type cho chết thì thôi




, mình nói tiếng Việt trong game cũng thoải mái, tụi nó bảo nói tiếng Anh đi, thì mình cũng chỉ cần ok, tôi đang nói chuyện với bạn tôi, giờ sẽ nói tiếng anh là đc.