Chả là dạo này đi học ngồi trên mình có 1 bé nhìn rất giống với "ấy" (phiên bản mini) ...
Từa tựa như thế ...
[spoil]
[/spoil]
Họ + tên lót cũng giống nên mình thỉnh thoảng hay nhìn bé vì không biết bé có họ hàng gì với "ấy" không ???
Vài lần thì bị bé bắt gặp ...
Rồi chả biết sao dạo này bé hay quay xuống nhìn mình đến nỗi mấy đứa ngồi gần mình cũng thấy và mỗi lần vậy là tụi nó lại quay sang chọc mình ...
Đến hôm thứ 4 vừa rồi mình lấy sdt của bé đó từ con bạn trong lớp rồi về nt thử => Rắc rối bắt đầu từ đây ...
Lúc đầu thì mình nt làm quen thử thôi nhưng sau đó bé ấy ngày càng rep nhiệt tình + gọi qua cho mình luôn ...
Tần suất tn + gọi điện của bé ấy từ hôm thứ 4 tới hiện giờ khá nhiều rồi. Ngoài lần dầu mình nt qua thì toàn là bé chủ động ...
Và rồi tới con bạn của bé cũng nt + gọi qua cho mình nói tum lum các kiểu nào là "Có phải thích nó không ??? Tính nó hơi khùng chứ thích ai thì thích thật lòng" ...
Rồi kêu mình trả lời có thích bé đó không ??? Sốc ... Nên chưa trả lời ...
Thật sự thấy cũng hơi phiền nếu là mấy nhỏ khác thì mình đã ignore nhưng đây là học cùng lớp ...
Vấn đề ở chỗ là bé đó còn nhỏ quá với lại học chung lớp còn gặp nhau dài + lỡ có chuyện gì thì ...
Và mình cũng đã biết là bé không có họ hàng gì với "ấy" cả ...
Từa tựa như thế ...
[spoil]
Họ + tên lót cũng giống nên mình thỉnh thoảng hay nhìn bé vì không biết bé có họ hàng gì với "ấy" không ???
Vài lần thì bị bé bắt gặp ...
Rồi chả biết sao dạo này bé hay quay xuống nhìn mình đến nỗi mấy đứa ngồi gần mình cũng thấy và mỗi lần vậy là tụi nó lại quay sang chọc mình ...
Đến hôm thứ 4 vừa rồi mình lấy sdt của bé đó từ con bạn trong lớp rồi về nt thử => Rắc rối bắt đầu từ đây ...
Lúc đầu thì mình nt làm quen thử thôi nhưng sau đó bé ấy ngày càng rep nhiệt tình + gọi qua cho mình luôn ...
Tần suất tn + gọi điện của bé ấy từ hôm thứ 4 tới hiện giờ khá nhiều rồi. Ngoài lần dầu mình nt qua thì toàn là bé chủ động ...
Và rồi tới con bạn của bé cũng nt + gọi qua cho mình nói tum lum các kiểu nào là "Có phải thích nó không ??? Tính nó hơi khùng chứ thích ai thì thích thật lòng" ...
Rồi kêu mình trả lời có thích bé đó không ??? Sốc ... Nên chưa trả lời ...
Thật sự thấy cũng hơi phiền nếu là mấy nhỏ khác thì mình đã ignore nhưng đây là học cùng lớp ...
Vấn đề ở chỗ là bé đó còn nhỏ quá với lại học chung lớp còn gặp nhau dài + lỡ có chuyện gì thì ...
Và mình cũng đã biết là bé không có họ hàng gì với "ấy" cả ...
Chỉnh sửa cuối:





Vote ban, ko quên đc tình cũ thì đừng đâm vào tình mới... như ta
. Chả có vị j cả đâu...
yêu cùng lớp rách việc lắm, kinh nghiệm xương máu rồi =="