- Con này hồi đó cũng khổ sở dzới nó lắm đây, tui lúc đầu đánh nó cầm hơn 10 bình hipotion, 20 potion, 3 cái sacrified charm, đánh muốn khóc dzới nó luôn, vừa chơi vừa chửi >_<, trầy trật mãi lúc nó die thì mình hết sạch đồ, hồi sinh luôn lần thứ 2 >_<.
- Kinh nghiệm rút ra là bác cứ cầm 2H sword lạng sang phía bên chân phải nó, nó hay xài chiêu đập đuôi xuống đất rồi quét ngang lắm, lúc nó đập đuôi xuống bác đỡ cũng được mà né thì càng tốt ( né thì né ra bên hông nó nha, đừng né ra trước nó còn quét đuôi nữa đó ) xong nhảy lại gần chém nó 2 hit thôi rồi đỡ, nó sẽ lập lại chiêu quét đuôi, cứ thế mà làm, đừng ham đánh. Lúc nó bay lên cao gồng bắn bác đứng ra ngoài bìa ngay, đứng ngay giữa 1 hit die liền
- Tầm 10 phút sẽ xong con này, dùng 1h Sword ít nhất cũng 14', chua lắm >_<, 2H sword hay cầm búa thì nhanh hơn