█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

Tập cuối triết lý nhưng thấy chẳng hợp với series, phim là love death robot mà không có con robot nào.
Nói chung ss1 8 thì ss2 còn 6 điểm
 
Tập cuối triết lý nhưng thấy chẳng hợp với series, phim là love death robot mà không có con robot nào.
Nói chung ss1 8 thì ss2 còn 6 điểm
Death
 
Tập cuối triết lý nhưng thấy chẳng hợp với series, phim là love death robot mà không có con robot nào.
Nói chung ss1 8 thì ss2 còn 6 điểm
Mỗi tập phim có 1 hoặc 2 hoặc cả 3 trong 3 cái, love, death, robot.
 
Điểm yếu chung của mùa này là ko có cảnh nóng nào ngon và biên đạo hành động kém.
 
Cảm giác phần 2 này giống như Black Mirror sau khi được Netflix thầu lại vậy: mọi thứ có vẻ hoành tráng, được đầu tư hơn, nhưng cốt truyện thì lại yếu, predictable, không có gì đọng lại sau khi xem cả.
Ấn tượng nhất chắc là tập Ice: quả twist ở cuối hiểu ra thì cảm động ghê, art cũng độc đáo nữa, hình như cùng studio làm Zima Blue.
Cùng một hoạ sĩ vẽ Zima Blue nhé
 
mới coi xong, p1 cho 8 điểm thì p2 cho 3 điểm thẳng tay, hời hợt nhạt nhoà
cảm giác như làm cho có để nộp deadline hay là cạn ngân sách ấy, thất vọng nặng nề luôn
 
Ngoài CGI quá đẹp ra thì chả có ấn tượng gì đọng lại cả.
Quá kém so với S1.
Ngay vào đầu đã có ep nhảm shit rồi
 
Tập người khổng lồ hình như là nói đến cá voi, đoạn cái ấy cũng bảo là của cá voi, phép ẩn dụ chăng :))
 
Tập người khổng lồ hình như là nói đến cá voi, đoạn cái ấy cũng bảo là của cá voi, phép ẩn dụ chăng :))
Chả liên quan gì cá voi cả. Kiếm bài phân tích nguyên tác đọc nếu muốn hiểu. Truyện của ông tác giả người Anh nổi tiếng nha.

Screenshot_20210515_182104.png
 
Cái Giant mấy đoạn quay cái xe cứ tưởng clip quay ngoài đời '@^@|||
Tập đấy của Tim Miller với Blur Studio đấy cgi kinh vãi mới xem tưởng thật ko
 
phần này chủ đề bị lặp nhiều quá, ko biết có ý đồ gì

2 tập robot lỗi phản ngược lại người
tập Pop Squad aka BR2049 in a nutshell với tập Snow in the desert (chơi chữ khá hay) thì đều là sự bất tử
tập Ice và tập The tall grass đều có 1 thằng lạc loài ở một thế giới xa lạ
tập santa babayaga với drowned giant thì cố gán ghép chúng nó lại cũng có cảm giác khá tương đồng
tập 1 robo giống parody của terminator, rb ko lỗi mà nó muốn xóa loài người
tập robo bị lỗi trong trạm ko gian ý đồ tạp trung vào anh phi công nhiều lần vượt qua cái chết treo lơ lửng, từ lúc tàu nổ mất động cơ đến lúc lừa con chó máy, chủ đề là vượt khó

tập về cảnh sát bắn dân nó bỏ hint cuối phim là cái thế giới đó tính theo số lượng đầu người, cố định 1 số nào đó ko tăng dân số, cuối phim mất 2 để lại 2 mẹ con, sự nghiệt ngã của xã hội

ice là thằng em ko được mod gien để thành siêu nhân sống trong hành tinh lạnh giá, nó muốn hòa nhập với tụi đồng lứa nên tham gia trò chạy cá voi để kết thân, trong quá trình đó thể hiện tình cảm anh em, tập phim cài nhiều chi tiết về tình anh em.

còn nữa mà lười type quá, nói chung mấy ông coi tiếng việt nó dịch kiểu gì mà hời hợt vkl
 
Tập cuối triết lý nhưng thấy chẳng hợp với series, phim là love death robot mà không có con robot nào.
Nói chung ss1 8 thì ss2 còn 6 điểm
robo đầy ra mà kêu ko có, love là tình thương pet, tình anh em, tình phụ tử, mẫu tử, có xíu tình nam nữ mà thấy ko đậm, còn death thì lồ lộ
 
tìm được rồi got it boomin oren major
 
Rảnh rảnh mở xem lại Zima Blue, lại nổi da gà đầy mình, đỉnh thật :|
 
Hôm qua coi xong 8 tập cũng tụt mood quá, phải mở coi lại Zima để cân bằng lại. :2cool_sad:
 
Thật sự mùa 2 làm thất vọng quá, câu ko để lại ấn tượng gì là đúng
 
Back
Top