Lúc còn bé bạn muốn làm gì ?

  • Thread starter Thread starter logean
  • Ngày gửi Ngày gửi
lúc còn bé thì ước mình trở thành người lớn vì lúc đo trong mắt mình ng lớn có tất cả những thứ mà mình muốn có, muốn có tiền móc bóp ra là có chả phải xin mẹ, muốn đi chơi dắt xe ra là đi chả cần xin phép mẹ gì chả phải ngủ trưa, chả cần phải đi học :(.. bây giờ mới biết ng lớn mỗi ngày chỉ đc cho 40k để cafe đổ xăng ,muốn đi chơi cũng phải xin phép gấu ,trưa chủ nhật ko muốn ngủ cũng phải nằm đó làm gối ôm cho gấu, chả phải đi học nhưng mỗi tối vẫn phải trả bài , khổ:((
 
lúc còn học mẫu giáo có một ước mơ rất ngây ngô: làm hiệu trưởng trường mẫu giáo :))
lên cấp 1 thì ước mơ làm họa sĩ truyện tranh.
lên cấp 2 thì muốn làm họa sĩ biếm họa.
lên cấp 3 thì lại muốn làm thiết kế web.
và bây giờ? đang học đồ họa :):)
 
mẫu giáo muốn làm siêu nhân
cấp 1 + 2 + 3 thì muốn thành hoạ sỹ
>>>>> Bây giờ đang theo design :">
 
Lúc bé mình mơ ước sau này trở thành Đại tướng , giờ vẫn vậy :"> !
A man's dream will never die ! \m/
 
Lúc bé chả nhớ thích làm gì.
Cấp 3 tính làm KTS.
Bây giờ làm Design :|
 
ước đc chơi gái 1 lần trong đời ,hùi nhỏ tớ ước thế =((
 
Lúc còn bé muốn làm nhà khoa học, giờ do số phận đưa đẩy mình lại đi theo ngành nuclear physics, nghe tương lai thì tốt đẹp lắm, nhưng dạo này học oải quá, thấy cái gì cũng khó, cũng mới mẻ, mà trong khi đấy mình lại là một người có thể nói là không chăm chỉ cho lắm!
 
Lúc còn bé tý, muốn làm bộ đội đi bắn nhau :))
Lớn lên 1 tý, biết không còn ctranh nữa,=(( lại thấy cái bảo tàng bên cạnh đang xây, dáng ngồ ngộ, ước làm thợ xây :P
Lên cấp 3 vọc máy tính nhiều, ước làm quản trị mạng ;)
Lớp 12, ôn thi đh nhiều, bị bố cắt tiền tiêu vặt, cô giáo chém tiền học thêm, :(( ước học khối kinh tế :)
Hiện tại đang học về tài chính ngân hàng
 
nhỏ toàn ước làm siêu nhân, hiện giờ vẫn ước làm siêu nhân, tối ngủ nghĩ mình thành siêu nhân, có hôm nằm mơ thành siêu nhân...

Hiện tại học kĩ sư hệ thống điện
 
Nếu còn bé sẽ trở thành Đại ca.
 
Hồi còn bé tớ ước mình là Chủ Tịch Nước các bác ạ ;))
 
Hồi bé chẳng bao giờ suy nghĩ sau này làm j , và bây giờ cũng vậy , thích học cái j` thì học cái đấy nên bây giờ kiến thức là 1 mớ hổ lốn :-<
 
Super man ............................
 
Mơ đc làm đồng nghiệp với superman \m/
 
Muốn làm một CF như Batistuta hồi xưa :|
 
Back
Top