Lục Kỳ : All about HPLN - 6th Topic

TP: "Ta đây lấy thủ cấp địch giữa trăm vạn quân dễ như lấy đồ trong túi"
Lý Điển: "Mẹ kiếp, ta ko thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo"
Quách Gia: ".... Đào Viên họa gia, danh bất hư truyền!"

=))=))

Bạn này trình bày rõ ràng hơn tí.Rốt cuộc là muốn nói cái gì?
 
Mình thấy Tào có 2 câu "Đã nghi thì không dùng","Có tài thì dùng" dùng cho trường hợp của Ý và của Bố như sau:
+Tháo coi Ý là kẻ có tài nhưng cùng lắm chỉ có tư tưởng của con buôn thấy lợi phía nào sẽ ngả về phía đó. Vì thế mà Tháo tin tưởng có thể dùng lợi ích trói buộc Ý nhưng không ngờ y cũng có dã tâm giết chủ đoạt ngôi. :D Đây là "có tài thì dùng" không câu nệ xuất thân.
+Trường hợp của Bố thì Tháo đã hoàn toàn biết rõ Bố là kẻ chuyên giết người đoạt quyền nên có giữ Bố lại cũng là dưỡng hổ di họa. Thêm nữa Tháo nhận xét Bố đạt đỉnh cao của dũng và trí là 1 kẻ thực sự đáng sợ nên biện pháp chắc chắn là chém Bố, bài học Trác còn ngay trước mắt tưởng điều khiển được hổ lại bị hổ cắn. Cái này đại diện cho "Đã nghi thì không dùng".
Tóm lại Bố và Ý có mục đích như nhau nhưng có điều Bố là kẻ không gặp thời và cũng có thể tầm nhìn còn chưa bằng Ý chỉ 1 lần đoạt quyền là quyền uy vô thượng của thiên hạ;)

TT luôn tự tin mình vô đối mà , ko bao giờ nghĩ đến tấm gương Đổng trác đâu , trước đây khi đánh với LB còn nói : LB coi ta như Lý nho nhưng Lý nho họ Lý còn ta họ Tào , kết quả là tý thì bị LB thịt ...
cho nên kể cả bây giờ có thu phục được LB thì cũng ko bao giờ sợ bị LB giết như Trác vì TT lúc nào cũng coi mình là bá chủ nên giỏi hơn người khác
có thể nói LB chết phần lớn là nhờ công của Liu bị chứ ko phải vì sợ LB mà ko dám dùng
 
Rồi sao?

Liên quan gì đến chap 295?

Nhắc nhỏ bác 1 tí, muốn trình bày vấn đề gì thì nói quan điểm của mình ra, đừng nói vài câu ko đầu cua tai nheo gì rồi lăn ra cười, kẻo người ta bảo :-@

thể bro nghĩ tớ nói gì, cười gì mà gay gắt thế? chắc cũng ko nhớ cái đoạn tớ viết ra ở đâu? ở tập mấy đâu ấy nhỉ?
tớ chỉ muốn chỉ ra cái vụ Anh Phi ko thể giở trò imba như thường ngày của bro thoai =))
 
Nhớ bác nào bảo chụp hình từ tập 32 mà sao bây giờ biệt tăm tích rồi :|
 
Ngày xưa bọn Tầu đánh nhau hay khai vống số quân lên lắm, kiểu như gấp 5,10 lần luôn í chứ không đùa. Ngày xưa đất rộng người thưa lấy đâu ra mà 10,20 vạn quân được. Mà thời bây giờ thông tin đầy đủ như vậy mà các bên khai số lượng thương vong còn không khớp nhau cơ mà.

Không hiểu sao tập này mình thấy mấy lời của Lưu dệt chiếu cứ có cái kiểu lửng lơ gồng mình lên sao sao í :( Kiểu bề ngoài thì triết lí mà suy nghĩ kĩ chả hiểu mục đích nói cái gì. Giống như mấy câu sấm, trúng thì trúng không trúng thì trật vậy, hoa ngôn xảo ngữ mà mơ hồ không có rõ ràng. Có đồng chí nào cảm giác giống mình không?
 
Phi vác cả cái thằng cảm tử lên quật ngã 2 thằng đằng sau mà ko imba sao ?:| Trận này thấy bị quây còn khổ hơn tướng Tào quây Bố.
Thử cho cả lũ hổ báo kị xếp hàng từng thằng đấu với anh ấy xem ;;) lần Bố cướp Từ Châu, phi hơi ngà ngà vẫn một tay ném giáo chết ngay thằng nào có ý định nhào vô.
 
Hix! Bác nào ở Sài Gòn biết chỗ nào có bán truyện Hỏa Phụng cũ ko (em cần mua tập 31), chỉ cho em với! :((:((
 
Phi vác cả cái thằng cảm tử lên quật ngã 2 thằng đằng sau mà ko imba sao ?:| Trận này thấy bị quây còn khổ hơn tướng Tào quây Bố.
Thử cho cả lũ hổ báo kị xếp hàng từng thằng đấu với anh ấy xem ;;) lần Bố cướp Từ Châu, phi hơi ngà ngà vẫn một tay ném giáo chết ngay thằng nào có ý định nhào vô.

Tớ nghĩ lần ấy a Phi giả say thôi :))
 
1 trong 2 3 vạn nhân địch mà mới 1 Tào Thuần đã ko 1 giáo hất ngã thì sao còn gọi là imba nữa hả các bác >.>
 
.

khác nhau chứ. Lúc đầu là a Hỏa mất bình tĩnh, khi a ý nhìn thấy cái cung của TM. Khi TC xuất hiện thì a Liêu & a Hỏa cũng gặp nhau, hơn nữa ko mấy chú tâm vào cuộc chiến bởi vì cái a Hỏa cần tìm đã tìm đc, a Liêu chắc cũng cùng 1 kết quả.

a Hỏa tìm được cái cán cung của TM trước rồi mới đánh bầm dập 10k quân của Viên Đàm mà, trước đó đâu có định đánh nhau, ngay từ đầ Hỏa đã ko chú tâm vào cuộc chiến rồi, chỉ định tấn công chủ tướng quân của Viên Thiệu và ko ai cản được, đến lúc Cáp xuất hiện mới chịu bỏ cuộc, thế chẳng fải thể hiện cái sự imba của tướng so với lính trong HPLN sao?? với lại bạn nói Liêu và Hỏa gặp nhau thì sao??? 2 gã đó gặp nhau rồi mà vẫn đánh với Cáp đấy thôi.
.
___________Auto Merge________________

.
mà mình thấy bạn n{}p có vẻ tự hào về kiến thức về HPLN của mình ấy nhỉ, mình dể ý thấy bạn hay lấy những câu nói của các char trong truyện đưa vào comment rồi cười hì hì, fải chờ đến khi người khác hỏi lại thì mới nói rõ ý của mình ra. có bác kja vặt lại một chút thì lại nói "chắc cũng ko nhớ cái đoạn tớ viết ra ở đâu? ở tập mấy đâu ấy nhỉ?". mình nghĩ bạn nên đưa ra ý kiến của mình đi kèm với mấy cái quote đó, vì bạn cứ show ra như vậy thì làm chật chỗ 4rum mà người khác cũng chẳng hiểu là bạn muốn nói gì. nói thật là những người ở đây có lẽ đã đọc HPLN cũng fải 3lần/cuốn là ít, nên cái cần làm là thảo luận về ý kiến riêng của mỗi người chứ ko fải là đưa ra những câu nói của các char rồi đố rằng nó ở tập nào trang nào. vài lời gửi tới bạn, ko hề có ác ý jì đâu :) :) :)
 
Bác ý nói ẩn ý như phong cách cua Bát Kỳ mà . Lúc đầu phải mơ hồ hư hư thực thực rồi sau đó thì dồn dập tới tấp kết cục là ai cũng phải ngã mủ thán phục =))=))=)) . Thế các cậu có biết tớ lấy câu này ở char mấy không ? :-":-":-"

Lã Bố học Việt vương câu tiễn nhưng tiếc thay bị Anh Lưu bị cho đi ma cao :)):)):)) . Tháo + Bố + 3 kì = Vô đối :)):)):))
 
Không hiểu sao tập này mình thấy mấy lời của Lưu dệt chiếu cứ có cái kiểu lửng lơ gồng mình lên sao sao í :( Kiểu bề ngoài thì triết lí mà suy nghĩ kĩ chả hiểu mục đích nói cái gì. Giống như mấy câu sấm, trúng thì trúng không trúng thì trật vậy, hoa ngôn xảo ngữ mà mơ hồ không có rõ ràng. Có đồng chí nào cảm giác giống mình không?
- Lửng lơ hay ko thì ko dám nói, nhưng theo mình mục đích chủ yếu của Lưu Bị là khuyên Liêu nên thành thật với chính mình, muốn sống, người ta muốn chiêu hàng mình thì cũng ko cần phải quá bảo thủ, cứ vùng vằng 1 tí ( bịt miệng thiên hạ :)) ) rồi quy hàng cũng dc. Ko cần phải vì cái tiếng, sợ cái chê bai của mọi người mà đánh mất cơ hội làm nên đại sự sau này của mình. Tóm lại là nên học tập câu nói, " còn sống, biết đâu có thể làm nên chuyện vẻ vang hơn nhiều... :> "
- Mà mọi người có bao giờ nghĩ qua là tất cả cũng đã nằm trong tính toán của Liêu chưa, ví dụ như, tất cả , nào là chửi rủa Tào Tháo, nhất định ko hàng ... cũng chỉ là 1 chút vùng vằng của Liêu, bởi anh ý biết mình có giá ;;) vung vằng tí, cho mọi người thấy là phải có thuyết khách trình cao ra tay mới quy phục nổi mình ... rồi cuối cùng giá của mình đạt mức cực điểm. ;))
bonus 1 câu của Quan Vũ, ko nhớ ở đoạn nào :P
" Mọi người chỉ biết ta là 1 kẻ ngu trung, nào có ai biết trong lòng ta nghĩ j "
Câu này thì đúng như bác March Four` nói, hư hư, thực thực, kiểu như thầy bói phán ;))

p/s:
Thấy rồi, thank you. Nếu có thời gian tui edit dần sang bản tiếng tàu cho.

- Là sao, mình ko hiểu, đang từ tiếng Trung, Trẻ dịch sang tiếng Việt, h bác lại dịch sang tiếng Trung nữa hả :-o

p/s ( tiếp ) : - Mà mọi người có cho là : Hoàng Thượng có cảm tình với Lữ Bố, Tuân Úc núp bóng Tháo để hoàn thành mục đích riêng là " Nhà Hán sẽ ko sụp đổ ". Tuân Úc về kinh trước , có khi nào đến chỗ Hoàng Thượng để xin tha cho Lữ Bố, kiểu như để 1 cái gai, làm cho Tháo ko hoàn toàn yên tâm, khó khăn trong việc xóa bỏ nhà Hán, lập vương triều mới ko nhỉ ? Bởi vì xét hoàn cảnh bây h, Tháo đang nhân danh nhà Hán, dẹp hết các thế lực, thực lực của Tháo thì mạnh như vậy, đến khi dẹp xong hết thì tiếp theo chẳng phải nhà Hán cũng sẽ bị dẹp sao ?
 
a Hỏa tìm được cái cán cung của TM trước rồi mới đánh bầm dập 10k quân của Viên Đàm mà, trước đó đâu có định đánh nhau, ngay từ đầ Hỏa đã ko chú tâm vào cuộc chiến rồi, chỉ định tấn công chủ tướng quân của Viên Thiệu và ko ai cản được, đến lúc Cáp xuất hiện mới chịu bỏ cuộc, thế chẳng fải thể hiện cái sự imba của tướng so với lính trong HPLN sao?? với lại bạn nói Liêu và Hỏa gặp nhau thì sao??? 2 gã đó gặp nhau rồi mà vẫn đánh với Cáp đấy thôi.
.
___________Auto Merge________________

.
mà mình thấy bạn n{}p có vẻ tự hào về kiến thức về HPLN của mình ấy nhỉ, mình dể ý thấy bạn hay lấy những câu nói của các char trong truyện đưa vào comment rồi cười hì hì, fải chờ đến khi người khác hỏi lại thì mới nói rõ ý của mình ra. có bác kja vặt lại một chút thì lại nói "chắc cũng ko nhớ cái đoạn tớ viết ra ở đâu? ở tập mấy đâu ấy nhỉ?". mình nghĩ bạn nên đưa ra ý kiến của mình đi kèm với mấy cái quote đó, vì bạn cứ show ra như vậy thì làm chật chỗ 4rum mà người khác cũng chẳng hiểu là bạn muốn nói gì. nói thật là những người ở đây có lẽ đã đọc HPLN cũng fải 3lần/cuốn là ít, nên cái cần làm là thảo luận về ý kiến riêng của mỗi người chứ ko fải là đưa ra những câu nói của các char rồi đố rằng nó ở tập nào trang nào. vài lời gửi tới bạn, ko hề có ác ý jì đâu :) :) :)

Phần đầu bác đọc lại chap 273 từ page 9 đến page 20 nhá.
Liêu với Hỏa thì trước đó đã gặp nhau rồi, nhưng Liêu nghĩ Hỏa đã chết khi LB tấn công Tiểu Bái (đoạn Tào Tính tấn công Hỏa). Ngược lại thì Hỏa cũng nghĩ Liêu chết rồi nên cả 2 đều tỏ thái độ ngạc nhiên. Cái việc này cũng ảnh hưởng đến chú tâm vào việc đánh Trương Cáp.
Phần sau thì chỉ có 1 quote của a Phi bị 2 bác xoắn, tớ xin rút kinh nghiệm lần sau nhỉ. Tớ ko đố nó ở trang nào, tập nào, tớ cũng ko care đọc bao nhiêulần 1 cuốn, có những chi tiết nhìn thấy là nhớ được. Đọc nhiều mà ko thấm đc thì chả có tác dụng gì.
Anw, tự hào hay ko thì là cá nhân, ko bàn nhé.
 
p/s ( tiếp ) : - Mà mọi người có cho là : Hoàng Thượng có cảm tình với Lữ Bố, Tuân Úc núp bóng Tháo để hoàn thành mục đích riêng là " Nhà Hán sẽ ko sụp đổ ". Tuân Úc về kinh trước , có khi nào đến chỗ Hoàng Thượng để xin tha cho Lữ Bố, kiểu như để 1 cái gai, làm cho Tháo ko hoàn toàn yên tâm, khó khăn trong việc xóa bỏ nhà Hán, lập vương triều mới ko nhỉ ? Bởi vì xét hoàn cảnh bây h, Tháo đang nhân danh nhà Hán, dẹp hết các thế lực, thực lực của Tháo thì mạnh như vậy, đến khi dẹp xong hết thì tiếp theo chẳng phải nhà Hán cũng sẽ bị dẹp sao ?

mission impossible b-( đến tai Tháo là Tháo cho thọt ngay. Với lại anh cũng kiêu lắm, tự hào là mình còn thì TT còn là trung thần mà b-)
hơn nữa Tháo bây giờ tuy mạnh nhưng vẫn còn yếu hơn Viên Thiệu nhiều, nếu nói tới chướng ngại làm Tháo không xóa nổi nhà Hán thì phải là họ Viên :| cỡ LB tuy cũng là cái gai trong mắt TT nhưng chỉ là gai nhỏ, thích thì dốc toàn lực ra búng phát là chết. ko nói đâu xa, riêng đội ngũ 3+1 của TT dồn sức vào là rape cho Bố lẫn TC 1 mẻ mê tơi, gặp tới lão đại VP thì chả bị nó chia lẻ ra rồi tỉa từng thằng bài bản đấy còn gì :-o
 
- Là sao, mình ko hiểu, đang từ tiếng Trung, Trẻ dịch sang tiếng Việt, h bác lại dịch sang tiếng Trung nữa hả
À, tại hình chụp thì nó tối quá nên đang edit dần sang mấy bản hình ảnh đẹp hơn.
 
@ FAnTasMa : - Nhưng họ Viên có Viên Thuật, công khai xưng đế rồi cơ mà, với lại khi Tháo mượn Hoàng Thượng lệnh cho Lưu Bị đi đánh Viên Thuật thì họ Viên đã mất tiếng ( nói cách khác là mất danh nghĩa lao động đường phố Hán rồi _ hay là chỉ Viên Thuật thôi, còn phần còn lại của họ Viên vẫn là trung thần :-? _ bác nào có thông tin cung cấp hộ em cái, cái này hơi lờ mờ :)) ).
Nếu họ Viên mất tiếng trung thần rồi thì khi Tháo soán vị, họ Viên còn dám mở mồm là tiêu diệt phản nghịch ko nhi ? ( cái này cũng ko hiểu :P )
@thanhtungtnt : Bác làm lại thì cắt đi phần thừa, chỉ để lại những j trong trang đấy thôi dc ko :D
Tháo + Bố + 3 kì = Vô đối :)):)):))

- Vấn đề là Bố éo chịu cảnh tên mình đặt ở giữa như kia ;))
 
Phần đầu bác đọc lại chap 273 từ page 9 đến page 20 nhá.
Liêu với Hỏa thì trước đó đã gặp nhau rồi, nhưng Liêu nghĩ Hỏa đã chết khi LB tấn công Tiểu Bái (đoạn Tào Tính tấn công Hỏa). Ngược lại thì Hỏa cũng nghĩ Liêu chết rồi nên cả 2 đều tỏ thái độ ngạc nhiên. Cái việc này cũng ảnh hưởng đến chú tâm vào việc đánh Trương Cáp.
Phần sau thì chỉ có 1 quote của a Phi bị 2 bác xoắn, tớ xin rút kinh nghiệm lần sau nhỉ. Tớ ko đố nó ở trang nào, tập nào, tớ cũng ko care đọc bao nhiêulần 1 cuốn, có những chi tiết nhìn thấy là nhớ được. Đọc nhiều mà ko thấm đc thì chả có tác dụng gì.
Anw, tự hào hay ko thì là cá nhân, ko bàn nhé.

về cái fần từ page 9 đến page 20 chap mà bạn nói thì mình vẫn giữ cách lập luận như trên
coi như cách hiểu truyện của mình và bạn khác nhau vậy, mình thì thấy rõ ràng rằng Hỏa và Liêu đúng là có ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, nhưng vẫn xúm vào đánh Cáp, Cáp cản được 2 anh ý trong khi 10k quân ko cản được, nên rõ ràng tác giả Chan Mou ( và cả La Quán Trung) xây dựng các tướng wá imba, lính lác thì giống như có cho đẹp trời vậy. và đúng là Hỏa với Liêu ko tập trung vào battle, ko thì 2 anh hợp lại Cáp ko có cửa lo cho thân chứ đừng nói bảo vệ Viên Đàm :) :) :)
P/s: phần dưới của mình chỉ là góp ý, bạn ko thích nghe cũng chẳng sao, chỉ vì rõ ràng có người bức xúc (với lại bản thân mình cũng thấy vậy) nên mới có vài lời nhiều chuyện vậy thôi ;) ;) ;)
 
@thanhtungtnt : Bác làm lại thì cắt đi phần thừa, chỉ để lại những j trong trang đấy thôi dc ko
Tui edit hẳn sang trang truyện bình thường cơ mà. Cứ từ từ nó cũng xong. Khi nào rảnh mới làm. Cho nó đầy đủ trên mạng.
 
Back
Top