therock1994
Mr & Ms Pac-Man
- 20/2/11
- 126
- 354
Em đang buồn các bác ợ, tình hình là như thế này. Em với gấu quen nhau cũng lâu, nói chung là không hợp tính nhau các bác ợ, nhưng mà vẫn quen nhau, không hợp nhau nhưng mà lúc nồng thắm thì cũng hạnh phúc. Cấp độ nồng thắm thì mới nắm tay hôn hít thôi chứ chưa sờ soạng thám hiểm gì cả. Em với gấu quen nhau thì 2 gia đình không cho phép, có khi còn đe sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà nếu còn wen nhau, nhưng mà 2 đứa vẫn wen trong tình trạng lén lút cho đến nay, chính vì thế nên ko thể nào đem xe wa nhà đứng trước cổng mà đón nó đi chơi được, có khi đi đâu phải đứng tuốt đầu hẻm chờ. Tính em với nó thì hơi khắc nhau một tẹo, em thì hay nhường nhường, ít khi lớn tiếng, còn nó thì tính hay giận mà ghen thì ko nói. Riết em chả biết đâu mà lần. Mới hôm vừa rồi gấu nhắn tin nhờ em chở đi học, lúc đầu em đồng ý mà lúc sau thấy hơi lười tại hum đó là ngày duy nhất trong tuần được ngủ mà trường cũng gần, em mới nhắn tin lại kêu bận rùi tiện thể hỏi lí do nhờ thì gấu nói là hum đó phải lên đến Tân Phú học, em mới nhắn lại là thui để em chở đi, gấu tưởng em bận học nên bảo thui, em mới thú thật là do buồn ngủ, cái gấu lên cơn tam bành bảo khỏi cần, kiu là qua gặp bố nó ráng chịu (bố nó rất dữ và ko ưa gia đình em các bác ợ). Sau lần đó mấy bữa nay em có nhắn tin, pm yahoo mà gấu không rep, nãy lên facebook thấy nó đang đùa đùa với bạn em, đọc đến đây nhiều bác sẽ nói là nó cho em cắm sừng rồi nhưng mà trước đó em đã hỏi nó rất nhiều lần rồi là không thích ai khác ngoài em, dường như nó đang muốn chọc tức em hay sao ấy các bác ợ, giờ em bối rối lắm không biết tính sao nữa, em thì ko muốn nt qua chửi om sòm cũng ko muốn kết thúc với nó, nó thì không có ý muốn chia tay em hay quen người khác đâu nhưng trong tình cảnh này em phải làm sao đây các bác?? Em đang rất là buồn và bối rối nên bò lên đây tham khảo ý kiến các bác...


cơ mà sao 2 gia đình lại không cho phép... người lớn không cho thì quen nhau khổ lắm -_-
xl cũng ít thôi, nói nhiều nó lại lên mặt
) thì quit đi.. loại con gái như thế thì yêu đương vớ vẩn còn đc chứ yêu để lôi về làm vợ thì sau này nó đè đầu cưỡi cổ cho mà xem 

