Nhưng thật tệ , tin đồn về hộ vệ của BM sẽ bảo vệ cho HM đã lan ra khắp thị trấn . Có điều họ không biết hình dáng của Lục Phi Thanh như thế nào

Nhưng cũng đề phòng vì rất dễ bọn sát thủ sẽ làm hại của Hắc Miêu lẫn Lục Phi Thanh !!!
Buổi xử án vừa bắt đầu thì có một kẻ nhẹ nhàng ném một viên pháo xuống sàn,ngay lập tức thường dân quanh đó loạn cả lên ( kể cả Lục Phi Thanh

).Thế nhưng trong số đó,chỉ có 1 kẻ không lộ ra vẻ hốt hoảng,đó chính là một hộ vệ bị .... điếc

.
Sát thủ cứ tưởng là đã phát hiện được Lục phi thanh, nên ngay lập tức ra hiệu.Sau khi hắn ra hiệu thì ngay lập tức có một nhóm áo đen nhằm hướng công đường tiến tới.Đó là bọn sát thủ ! Bọn quan quân ngay lập tức nhào ra,đương nhiên bọn hộ vệ ( kể cả Lục Phi Thanh và tên điếc kia

) thì rút binh khí chuẩn bị bảo vệ Hắc Miêu.
Nhưng kẻ sát thủ cứ ngỡ tên điếc là Lục Phi Thanh đã lộ thân phận nên hắn tập kích phía sau,nhát dao của hắn xuyên tim khiến hộ vệ điếc không kịp kêu lên một tiếng.Ngay sau khi giết hộ vệ điếc thì tên sát thủ chạy vào công đường hét lên:
_Hắc miêu,tôi là Lục phi thanh,hộ vệ dự bị của ngài,mau theo tôi.Ở đây rất nguy hiểm.
Hắc Miêu và quan phủ trong lúc hỗn loạn không nhận biết được thật giả. Tên còn lại ( tên cãi nhau với Hắc Miêu á

) vì lo sợ nên đã giả vờ là Hắc Miêu , đi theo sát thủ không chút nghi ngờ. Số phận của hắn thế nào , mời qua topic của Heart - sát thủ thầm lặng để đọc
Kế hoạch bảo vệ Hắc Miêu trong vụ xử án thành công rực rỡ ! Lục Phi Thanh được + 5 int
Quest Completed !
P/s : Q ở trên có liên quan đến Q của Heart nên có gì hông hiểu chạy qua đó coi phát rồi chạy qua đây nhá
Tiếp tục những ngày gian khổ bảo vệ Hắc Miêu của Lục Phi Thanh . Có vẻ như không còn nguy hiểm gì đến nữa với Hắc Miêu . Cuối cùng , sau 9 ngày , đúng lúc Lục Phi Thanh sắp an toàn được chính thức làm hộ vệ thì .... Hắc Miêu tự nhiên nổi hứng đi hiệu thuốc mua một gói ... thạch tím . Lục Phi Thanh sẽ làm gì đây ? ( Q int cuối cùng , sau cái này là Q war , chịu khó nhá :'> )