Lưu Bị có thật là người nhân nghĩa. Mời bà con vào bàn luận

cigar nói:
Muốn mang lại hòa bình vài trăm năm không phải cho dân thì là cho ai
Chắc gì
Khi lên làm vua Bị lại muốn đánh Việt Nam thần phục Triều Tiên thì sao
Bị muốn thống nhất thiên hạ là vì cá nhân là vì muốn làm vua chứ
Lưu Bị cả đời luôn vì nhà Hán, vì nhân dân, được nhân dân mến mộ, nhân tài theo về. Có vậy ông mới lấy được Kinh Châu, lại chiếm được Ích Châu bằng chứng rõ ràng.
3 thủ lĩnh(Táo Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị) trong thời tam quốc ai chả đựoc nhân dân mến mộ
Còn cách lấy đất của Bị là bỉ ổi nhất trong người
 
Còn vụ LB dẫn quân Thục tiến đánh Đông Ngô là sai lầm của ông, không ai có thể biện minh được. Nhưng nhìn nhận của người trong cuộc(Lưu Bị) thì tình huống này cũng khó quyết định:tình anh em bao năm thắm thiết(nếu không đi sợ bị cho là bội nghĩa), Trương Phi nóng nảy luôn muốn báo thù(ai dám can chứ, can để ăn mâu à), lại lúc trước khi xuất quân Trương Phi lại bị ám sát và đầu bị đưa xang Ngô nên đã làm cho Bị quyết chí báo thù mà không hòa giải. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác sẽ nói sau.

Như vậy bạn đã công nhận
Lưu Bị vì tình cảm anh em phản lại lợi ích đa số của quần chúng nhân dân rồi
 
Kiến thức của chú như trẻ con, nên về nhà đọc sách 3 năm rồi vào đây bàn tiếp.
Kiến thức của stalig như người lớn=)) thì thử trổ ra xem cho mọi người biết. Chỉ sợ 3 năm stalig đọc sách lại không bằng trẻ con đọc sách một ngày thì chết.:D

Sang chứ ko phải xang.
Lấy được Kinh Châu, Bị làm như thế nào? Đó là đâm sau lưng đồng minh, nẫng tay trên đồ của người ta. Thật là chí nghĩa.
Lấy được Ích Châu, Bị làm như thế nào? Đó là cướp của đồng tộc, đẩy người ta khỏi nơi đất cúng bái. Thât là chí nhân.
Mà sao ko lo duelist tiếp đi????
@stalig : ko cần phải gay gắt như vậy.
Sang nào thế bác DoS ơi, em không thấy đâu cả.
Chu Du kém tài, không lấy được Kinh Châu rồi xang đòi là của mình, thật là chí tín. Đòi rồi, người ta nể mặt mà cho danh nghĩa làm chủ Kinh Châu, sau lại chia đôi cho vậy mà giữa lúc người ta đi đánh giặc lại kết liên minh với kẻ thù để đâm sau lưng, lại còn giết đại tướng người ta, thật là chí tài, chí nghĩa. Giết đại tướng người ta lại sợ báo thù mà đem đầu xang đưa cho kẻ khác lãnh tội hộ, thật là chí dũng.
Lưu Chương bất tài nhu nhược, chẳng chăm lo quốc sự an dân, người ta có danh nghĩa đánh giặc giúp mà chỉ cấp chút xèng, thật là chí mưu. Sau này Bị đánh thắng rồi đâu có đuổi Chương đi du học đâu, Bị xếp cho Chương chức quan đấy chứ, mà cái tài Chương chắc làm quan chỉ rượu chè mà thôi. Đồng tộc mà bất tài nhu nhược thật là phá gia chi tử vậy, để cho nó giữ thì cũng mất về tay giặc mà thôi, đến lúc đó nhân dân lầm than lại có người bảo Bị bất tài không đánh Chương mà để dân khổ thì chết, người ấy thật là chí ngôn vậy:D

Chắc gì
3 thủ lĩnh(Táo Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị) trong thời tam quốc ai chả đựoc nhân dân mến mộ
Còn cách lấy đất của Bị là bỉ ổi nhất trong người
Cái lòng mến mộ của nhân dân đối với Tháo như khi xưa Tháo mến mộ Đổng Trác vậy. Tôn Quyền thừa hưởng cơ đồ do anh gây dựng, sau này kết liên minh với người ta mà luôn muốn bội ước, kết ước "hai mang" thật là anh hùng khiến người ta ngưỡng mộ khôn nguôi, về nhân dân quy phục chẳng qua do hưởng lòng ngưỡng mộ dân dành cho Sách, lại thêm chút mắm muối cho dân ngưỡng thêm một chút mà thôi.
Cách lấy đất của Bị "bỉ ổi" nhất đến mức khiến cho nhân dân quy phục, Tây Thục ấm no, công nhận lời nói của longspear thật là chí phải.
___________________________
Như vậy bạn đã công nhận
Lưu Bị vì tình cảm anh em phản lại lợi ích đa số của quần chúng nhân dân rồi
Người đời ai cũng có lúc sai lầm, Bị vì một lúc nóng giận mà để hận ngàn thu. Xem thấy cái công của Bị với dân với nước khi trước lớn đến vậy, phải chăng lại cố chấp so đo lỗi lầm nhỏ của người ta sao?
 
Người đời ai cũng có lúc sai lầm, Bị vì một lúc nóng giận mà để hận ngàn thu. Xem thấy cái công của Bị với dân với nước khi trước lớn đến vậy, phải chăng lại cố chấp so đo lỗi lầm nhỏ của người ta sao?
Kiến thức chú như thằng trẻ con
Đi ra chỗ khác để bậc cao sĩ nói chuyện
Chu Du kém tài, không lấy được Kinh Châu rồi xang đòi là của mình, thật là chí tín. Đòi rồi, người ta nể mặt mà cho danh nghĩa làm chủ Kinh Châu, sau lại chia đôi cho vậy mà giữa lúc người ta đi đánh giặc lại kết liên minh với kẻ thù để đâm sau lưng, lại còn giết đại tướng người ta, thật là chí tài, chí nghĩa. Giết đại tướng người ta lại sợ báo thù mà đem đầu xang đưa cho kẻ khác lãnh tội hộ, thật là chí dũng.
Về nhà tập viết tập đọc chính tả Tiếng Việt đi đã rồi hãy bi bô
Viêt sai chính tả Dos nhắc còn ko biết à

Thôi về nhà nghiễn ngẫm xem Bị có công gì với dân với nước hả
Ngẫm đủ rồi lên đây trả bài cho các anh
 
Kiến thức của stalig như người lớn=)) thì thử trổ ra xem cho mọi người biết. Chỉ sợ 3 năm stalig đọc sách lại không bằng trẻ con đọc sách một ngày thì chết.:D

Chẳng phải chỉ mình anh coi chú là hạng trẻ ranh. Còn kiến thức của anh đến đâu, loại chú về phải mua thêm kính thiên văn mới nhòm được. Còn để anh nhìn thấy kiến thức của chú, anh đã mua sẵn kính hiển vi rồi.
 
Kiến thức chú như thằng trẻ con
Đi ra chỗ khác để bậc cao sĩ nói chuyện
Vì một lỗi lầm nhỏ mà soi mói nói xấu người ta. Lòng hẹp hòi, nhỏ nhen, so đo tính toán là cao sĩ hay sao, xem ra cao sĩ nhà ta phẩm chất thật là thanh cao.

Về nhà tập viết tập đọc chính tả Tiếng Việt đi đã rồi hãy bi bô
Viêt sai chính tả Dos nhắc còn ko biết à
DoS nhắc là nhắc ở bày trên, bài ấy làm gì có từ xang
Còn lỗi chính tả này là do nhầm lẫn chút thôi. Xin lỗi anh em

Thôi về nhà nghiễn ngẫm xem Bị có công gì với dân với nước hả
Ngẫm đủ rồi lên đây trả bài cho các anh
Bị làm quan luôn chăm lo dân chúng, cả đất An Hỷ, Từ Châu, Tân Dã không đâu là không ca ngợi ân nghĩa, sau này vào Thục cho trấn chỉnh lại nhà nước, nhân dân ấm no, hòa thuân. minh chứng rõ ràng, cao sĩ shock về nhà xem lại TQ rồi ra đây chỉ giáo cho hậu bối nhé:D
 
Thánh Đế Staalig mới lấy vợ xong, ko biết kềm chế hay sao mà mắt kém vậy, đã đến nỗi phải dùng kính hiển vi ah, Thần đệ chỉ cần dùng mắt thường cũng nhìn ra việc ấy
 
Chẳng phải chỉ mình anh coi chú là hạng trẻ ranh. Còn kiến thức của anh đến đâu, loại chú về phải mua thêm kính thiên văn mới nhòm được. Còn để anh nhìn thấy kiến thức của chú, anh đã mua sẵn kính hiển vi rồi.
Cái tài của stalig như sao trên trời, ai cũng thấy mà chẳng ai biết vậy, mà cũng không ai muốn biết vì mua kính thiên văn đắt lắm:D. Chi bằng đem cái ngôi sao ấy chụp từ tàu vũ trụ xuống đây xem nó là sao nào hay chỉ là đom đóm giả sao. Chỉ sợ người khác lại nghĩ không bằng công nghệ nano mà stalig thấy qua kính hiển vi ấy chứ.
___________________________
Thánh Đế Staalig mới lấy vợ xong, ko biết kềm chế hay sao mà mắt kém vậy, đã đến nỗi phải dùng kính hiển vi ah, Thần đệ chỉ cần dùng mắt thường cũng nhìn ra việc ấy
Công nghệ nano mới nên stalig phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy:D. Mắt thường chỉ thấy trống không thôi.
 
Bị làm quan luôn chăm lo dân chúng, cả đất An Hỷ, Từ Châu, Tân Dã không đâu là không ca ngợi ân nghĩa, sau này vào Thục cho trấn chỉnh lại nhà nước, nhân dân ấm no, hòa thuân. minh chứng rõ ràng, cao sĩ shock về nhà xem lại TQ rồi ra đây chỉ giáo cho hậu bối nhé:D

Bảo chú ngẫm nghĩ kĩ rồi hẳng post
Ko lại lòi hết cái củ cà rốt ra
Chú lại ko nghe cơ
Thôi anh đây cũng thương tình bày cho chú vài điều vậy

Từ Châu khi Đào Khiêm làm hủ dân ko ấm no hạnh phúc sao
Từ khi Bị đến
Binh lửa xảy ra liên miên
Dân chúng lầm than khổ cực
Thế là ấm no hạnh phúc chăng


Dân chúng ở Tân dã dưới quyền của Lưu Biểu cũng ko đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc
Khi bị làm chủ thời gian thì nhà của toàn thành bị thiêu ra cho
Dân chúng chạy loạn khắp nơi, cha mất con , vợ mất chồng
Tiếng kêu than dậy đất
Liệu đó là nhân nghĩa chăng


Lần sau nghĩ kĩ trước khi khẳng định 1 điều gì nhá
 
Lưu Bị có thật là người nhân nghĩa?
Bị sống trong thời loạn.
Nói đến nhân nghĩa trong thời loạn, chắc anh em ở đây đều biết đến chuyện Tống Tương Công đánh Sở thì phải? Lưu Bị giống hay khác Tống Tương Công nhỉ?::)
 
Cái tài của stalig như sao trên trời, ai cũng thấy mà chẳng ai biết vậy, mà cũng không ai muốn biết vì mua kính thiên văn đắt lắm:D. Chi bằng đem cái ngôi sao ấy chụp từ tàu vũ trụ xuống đây xem nó là sao nào hay chỉ là đom đóm giả sao. Chỉ sợ người khác lại nghĩ không bằng công nghệ nano mà stalig thấy qua kính hiển vi ấy chứ.
___________________________

Công nghệ nano mới nên stalig phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy:D. Mắt thường chỉ thấy trống không thôi.

Chú căn cứ vào đâu mà dám tự nhận là ai
Chú có thể không nhận ra tài anh, nhưng biết đâu bậc cha anh của chú lại biết thì sao?
Xưa nay nghé con không sợ hổ cũng là lẽ thường, chú về đọc sách đi. Kiến thức của anh dùng để đối đáp với những người hiểu biết, nó không dành cho chú đâu. Có khích nữa cũng vậy thôi, anh không có thói quen giảng giải cho những người mà anh xem là ngu muội.
___________________________
Bị làm quan luôn chăm lo dân chúng, cả đất An Hỷ, Từ Châu, Tân Dã không đâu là không ca ngợi ân nghĩa, sau này vào Thục cho trấn chỉnh lại nhà nước, nhân dân ấm no, hòa thuân. minh chứng rõ ràng, cao sĩ shock về nhà xem lại TQ rồi ra đây chỉ giáo cho hậu bối nhé:D

Về nhớ xin tiền cha mẹ học thêm để viết chính tả cho đúng. Kẻo sau lớn rồi mà chú vẫn mang tiếng là con nhà thất học thì nhục lắm đấy.
 
Chú căn cứ vào đâu mà dám tự nhận là ai
Chú có thể không nhận ra tài anh, nhưng biết đâu bậc cha anh của chú lại biết thì sao?
Xưa nay nghé con không sợ hổ cũng là lẽ thường, chú về đọc sách đi. Kiến thức của anh dùng để đối đáp với những người hiểu biết, nó không dành cho chú đâu. Có khích nữa cũng vậy thôi, anh không có thói quen giảng giải cho những người mà anh xem là ngu muội.
Em nhỏ bé, chẳng dám nhận làm sao sa trên trời. Chỉ xin hỏi, stalig tự nhận tài năng, xem mình tài cao mà chẳng ai được biết, thấy người thấp hơn mà khinh không chỉ giáo, chẳng hay đấy là tài gì đây, ai biết đây, để làm gì đây.

Còn vụ chính tả thì đúng là có hơi lú, stalig chỉ bảo, đệ cảm ơn! => Không sai nữa
 
Từ Châu khi Đào Khiêm làm hủ dân ko ấm no hạnh phúc sao
Từ khi Bị đến
Binh lửa xảy ra liên miên
Dân chúng lầm than khổ cực
Thế là ấm no hạnh phúc chăng
Bị làm cai quản nhân dân an thuận, binh lửa đâu phải do Bị gây ra, chẳng qua do thời thế mỗi lúc một khác, so sánh như vậy chẳng khác nào bảo Đổng Trác dời đô đến Trường An, ấm no hạnh phúc, chỉ vì Vương Doãn dùng mỹ nhân kế mà khiến cho loạn lạc vậy.

Dân chúng ở Tân dã dưới quyền của Lưu Biểu cũng ko đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc
Khi bị làm chủ thời gian thì nhà của toàn thành bị thiêu ra cho
Dân chúng chạy loạn khắp nơi, cha mất con , vợ mất chồng
Tiếng kêu than dậy đất
Liệu đó là nhân nghĩa chăng
Cũng do thời thế mà nên, khi trước Biểu cai trị, Tào Tháo còn bận lo đánh Trung Nguyên, Hà Bắc,...Với Tháo, Biểu chẳng đáng lo. Sau này Bị đến một thời gian thì Tháo thống nhất Trung Nguyên, Hà Bắc đương nhiên sẽ đánh xuống miền nam để thống nhất cơ đồ và cũng để trừ sớm mối họa là Bị. Với cả khi quân Tào kéo đến thì Bị chỉ treo mỗi cái bảng bảo có theo thì theo, không theo thì thôi. Nhân dân quy phục thì theo thôi, có ai ép đâu. Thành trống không thì chẳng đốt đi còn để cho địch chiếm được à.

Lần sau nghĩ kĩ trước khi khẳng định 1 điều gì nhá
Vậy cũng phiền shock tiên sinh chịu khó suy ngẫm sâu xa rồi mới post, không nên chỉ nhìn cái trước mắt như vậy.
 
Ai không đồng tình với Tháo cũng là quyền của họ, giết thêm nhiều dân cũng là quyền của họ luôn. Còn việc thiên hạ đua nhau lật đổ, nói thì dễ nhưng làm thì khó đấy. Bọn Lưu Chương, Trương Lỗ có lực nhưng tự lượng sức chỉ cốt sao giữ cho khu của họ được yên thôi. Ai biết được nhà Thục thống nhất thiên hạ không phải hòa bình giả đâu. Nhà Tấn thì do con của Tư mã Viêm bị thiểu năng thôi chứ đừng trách sang vấn đề khác
Nói chung hậu quả chính yếu là Tháo sẽ nhận được sự phản đối của không ít người,kể cả trong những người thân cận nhất cũng ngầm phản đối,Tháo tự biết điều đó nên đến thằng hầu đến gần cũng sợ quá mà chém chết nó.
Nhà Thục có được thiên hạ thì cũng trên cơ sở ủng hộ vua,khôi phục đường lối cũ,nó không cần thiết phải thay thế toàn bộ chư hầu,nghĩa là không có sự đụng chạm quyền lợi của một số bộ phận nắm giữ binh lực,như vậy nó bớt loạn hơn.Còn đối với cách làm của Tào Tháo thì ông ta mới cần thiết phải dẹp và thay thế từ A đến Z->cách của Tháo sẽ làm chết nhiều người hơn.Lưu Bị đem quân đánh nhau với Tháo có chết người cũng là vì cách làm của Tháo,không phải cách làm của LB.Thực chất ngoài vụ Hào Đình ,LB chỉ cần đánh với mình Tháo,trong khi Tháo phải đánh hết người này đến người khác->Cách làm của Tháo cần nhiều thời gian và mạng người hơn,chẳng qua LB sinh sau đẻ muộn thôi.
Theo Xì, Tháo biết dừng lại đúng lúc là vào lúc nào?
Không có vụ đi săn ở Hứa Điền sẽ không có nhiều máu phải đổ.
Còn mấy vụ ở VN,và nhà Thanh sau này thì khác đấy.Ở VN thì binh lực chủ yếu nằm ở kinh đô,nắm được đầu vua là coi như xong,nếu có khởi nghĩa thì cũng chỉ ba cái lẻ tẻ.Còn ở đời nhà Thanh thì TQ đã chuyển sang Trung Ương Tập Quyền từ lâu lắm rồi,nên nhà Thanh nắm đầu nhà Minh cũng ít xảy ra biến loạn so với đời TQ.
Hai câu của Xì tự đánh nhau, tớ khỏi cần can
Nhìn thì hai câu trên có vẻ mâu thuẫn nhau,nhưng khác nhau cơ bản là đất Thục về tay Bị thì không loạn,nhưng việc TT xâm phạm quyền lợi của Hiến Đế sẽ gián tiếp xâm hại đến các chư hầu khác-->đại loạn.
Thối nát có "trung thần" như Lưu Bị ấy, có cứu vãn được đầu
Lưu Bị ở xa thế thì cứu làm sao được?
Chưa có Tháo, chưa hầu đã muốn lợi riêng rồi. May nhờ có Tháo mà chưa dám làm càn nên bọn Hàn, Trương, Khổng, Công mới quy phục. Cả dải Ung, U đều thanh bình.
Nhưng cơ bản lúc này,họ chưa trực tiếp mâu thuẫn với kinh đô.Ngoài bọn yếu ớt chịu quy phục ra thì những người kia sẵn sàng chống lại Trường An một khi nó đại diện cho quyền lợi của một mình Tháo.
Chia ra như thời Xuân Thu hay Chiến Quốc hả Xì?
Về hình thức thì sau nhà Tần có vẻ như TQ đã bước sang giai đoạn trung ương tập quyền rồi,nhưng binh lực vẫn phân tán như trước,nên vẫn có những đặc điểm tương tự như thời chia đất để trị.
Đấy, Xì không hiểu bánh xe quay kiểu gì nên mới nói nhằng. Bánh xe nó quay kiểu gì chẳng lăn qua tới đích cho dù có mấy chú bọ ngựa họ Lưu giơ càng ra cản. Chỉ khố cho dân Thục bị đem ra làm càng thôi.

Lưu Bị mới có được cái khoảnh Tây Xuyên mà đến đời con đã loạn rồi thì đừng trách nhà Tấn. Chỉ cần nhìn thấy thời nhà Tháo, dân Trung Nguyên sống yên ổn là đủ biết nên để Tháo làm chủ rồi.
Dân Trung Nguyên sống yên ổn,lúa nhiều,thích thật đấy,nhưng Tháo vẫn có mâu thuẫn với các tầng lớp quý tộc khác nên mâu thuẫn này vẫn cần giải quyết triệt để,người ta có thể thu số lúa gấp vài lần khi trước nhưng vẫn phải đóng thuế máu.
Lưu Bị mới có được cái khoảnh Tây Xuyên mà đến đời con đã loạn rồi thì đừng trách nhà Tấn. Chỉ cần nhìn thấy thời nhà Tháo, dân Trung Nguyên sống yên ổn là đủ biết nên để Tháo làm chủ rồi.
Nếu LB sớm thống nhất thiên hạ thì kết quả đã khác,còn nhà Tấn dù có được thiên hạ nhưng vẫn để đất nước loạn lạc thì mới thật đáng trách.
 
Em nhỏ bé, chẳng dám nhận làm sao sa trên trời. Chỉ xin hỏi, stalig tự nhận tài năng, xem mình tài cao mà chẳng ai được biết, thấy người thấp hơn mà khinh không chỉ giáo, chẳng hay đấy là tài gì đây, ai biết đây, để làm gì đây.

Còn vụ chính tả thì đúng là có hơi lú, stalig chỉ bảo=>Không sai nữa

Nhiều người biết, vì chú là trẻ con nên không biết cũng chẳng lạ.
Anh chẳng khinh chú tài thấp mà không dạy. Chẳng qua là đợi chú đọc sách thêm vài năm, kiến thức của chú thêm được một chút rồi mới chỉ dạy. Không thể dạy trẻ ranh 3 tuổi về toán cao cấp được, chú cứ ở nhà học thuộc bảng cửu chương trước đã.

To Cì: Cách phản biện của ông sơ hở rồi, chốc nữa tôi post trả lời sau nhé. Giờ phải bận tý việc công :D
 
Nhiều người biết, vì chú là trẻ con nên không biết cũng chẳng lạ.
Anh chẳng khinh chú tài thấp mà không dạy. Chẳng qua là đợi chú đọc sách thêm vài năm, kiến thức của chú thêm được một chút rồi mới chỉ dạy. Không thể dạy trẻ ranh 3 tuổi về toán cao cấp được, chú cứ ở nhà học thuộc bảng cửu chương trước đã.

To Cì: Cách phản biện của ông sơ hở rồi, chốc nữa tôi post trả lời sau nhé. Giờ phải bận tý việc công :D

Anh stalig nhầm rồi
Chú ấy tự đọc sách mà giỏi lên được thì đã chả như bây h
Chỉ sợ càng đọc càng tối thôi
Có lẽ anh phải mất công mất sức rồi
Nhưng xưa bọn matday anh còn dạy được thì long_ba_vuong có xá gì

To Cigar: thế theo anh cigar
Lưu Bị có phải người nhân nghĩa hay ko
Thế thôi
 
To Cigar: thế theo anh cigar
Lưu Bị có phải người nhân nghĩa hay ko
Thế thôi
Nói chung chỉ có một câu trả lời:Cách làm của Lưu Bị cũng khá ổn và không chỉ phục vụ cho mục đích của mỗi mình Bị
Còn muốn biết ông này có nhân nghĩa không thì phải quay trở lại quá khứ mới tìm hiểu được.
Stalig:ông lại gây gổ với bọn trẻ nữa rồi [-(
 
Nhiều người biết, vì chú là trẻ con nên không biết cũng chẳng lạ.
Anh chẳng khinh chú tài thấp mà không dạy. Chẳng qua là đợi chú đọc sách thêm vài năm, kiến thức của chú thêm được một chút rồi mới chỉ dạy. Không thể dạy trẻ ranh 3 tuổi về toán cao cấp được, chú cứ ở nhà học thuộc bảng cửu chương trước đã.
Em đã đọc lai rồi, xin stalig đại ca chỉ giáo

Anh stalig nhầm rồi
Chú ấy tự đọc sách mà giỏi lên được thì đã chả như bây h
Chỉ sợ càng đọc càng tối thôi
Có lẽ anh phải mất công mất sức rồi
Nhưng xưa bọn matday anh còn dạy được thì long_ba_vuong có xá gì
X(X(
Đừng có ví tui với bọn matday.
Mà thử hỏi longspear có tài gì thì thể hiện cho người khác biết đi, đừng có núp chỗ kín mà bàn luận thiên hạ như thế.
 
Đừng có ví tui với bọn matday.
Mà thử hỏi longspear có tài gì thì thể hiện cho người khác biết đi, đừng có núp chỗ kín mà bàn luận thiên hạ như thế.
Tôi chỉ có tài hỏi mà thôi
Bạn chứng minh Lưu bị nhân nghĩa mà chả đưa ra được lý do nào cả
___________________________
cigar nói:
Còn muốn biết ông này có nhân nghĩa không thì phải quay trở lại quá khứ mới tìm hiểu được.
Hình như cigar đang đi chứng minh 1 điều bản thân anh cũng ko nắm chắc
Vậy trong topic này anh định chứng minh cái gì
 
Tôi chỉ có tài hỏi mà thôi
Bạn chứng minh Lưu bị nhân nghĩa mà chả đưa ra được lý do nào cả
Mình chứng minh ở trên đấy thôi, longspear xem lại đi nhé.:D
 
Back
Top