Lý do bạn chơi game ?

bạn chơi game vì mục đích gì ?

  • để thỏa mãng ..

    Votes: 87 14.2%
  • giải trí cho vui

    Votes: 272 44.4%
  • kím tiền bằng bằng nghề cày game

    Votes: 6 1.0%
  • game là sở thích : thứ game gì cũng chơi

    Votes: 175 28.5%
  • chỉ chơi cho biết , vì tò mò .

    Votes: 17 2.8%
  • chẳng vì lý do gì !

    Votes: 56 9.1%

  • Total voters
    613
Status
Không mở trả lời sau này.
chơi vì nghiện :((
chưa kể ko được chơi game hành động hay RPG thì phải nhảy sang game kinh dị, mà ko được chơi game trên console cũng bay lên PC, mà nếu game quá nặng thì thể nào cũng mò game mini để play cho đỡ ghiền ;;)
 
lúc đầu đến với game cũng chỉ là vì tò mò và bạn bè rủ rê :'>
sau 1 thời gian thấy hay hay nên đâm ra thỉnh thoảng toàn tự ra hàng ngồi chơi 1 mình :'>
giờ thì thành nghiện lúc nào ko biết :'>
 
lúc đầu đến với game cũng chỉ là vì tò mò và bạn bè rủ rê :'>
sau 1 thời gian thấy hay hay nên đâm ra thỉnh thoảng toàn tự ra hàng ngồi chơi 1 mình :'>
giờ thì thành nghiện lúc nào ko biết :'>

thường thì khi nghiện cái gì cũng đều từ lí do bạn bè rủ rê hết:D

trước cũng hay ra tiệm ngồi ngó chơi (lâu lâu cũng chơi,ít lắm) nhưng mà lại chẳng dám về nhà xin(học hành chả ra cái gì mà lại mua game nữa thìb-() bỗng 1 ngày đẹp trời ba xách cái famicon về,vui hết lớn (vì ba đây ko bao h chơi game,nên mua cái máy đó là chuyện lạ).....cho nên đây mê chơi là do gia đình cả;))
 
lúc đầu chơi để giải trí thôi
nhưng bây giờ thì 'có thì chơi ko có thì thèm :((
 
thường thì khi nghiện cái gì cũng đều từ lí do bạn bè rủ rê hết:D

trước cũng hay ra tiệm ngồi ngó chơi (lâu lâu cũng chơi,ít lắm) nhưng mà lại chẳng dám về nhà xin(học hành chả ra cái gì mà lại mua game nữa thìb-() bỗng 1 ngày đẹp trời ba xách cái famicon về,vui hết lớn (vì ba đây ko bao h chơi game,nên mua cái máy đó là chuyện lạ).....cho nên đây mê chơi là do gia đình cả;))

sợ lắm cái lần còn chơi Mario trên S-nes, cứ sợ là "hư mắt, hư tivi, hư tèm lem".
giờ có thêm con PC nên chả sợ gì cả, nghiện riết chả sợ gì luôn :-":-"
 
mình chơi game là vì sở thích nên chơi thui , chơi FPS sau đó chuyển sang RPG , chơi cho mở rộng tầm mắt ra nữa , vì trong game có những cái ngoài đời không có;))
 
Chơi game ban đầu chỉ để giết thời gian, giải trí, nhưng về sau nó đã trở thành 1 phần cuộc sống, 1 thói quen bất di bất dịch=)) lý do của mình đơn giản vậy thôi
 
Mình cũng là vì được bố mẹ mua cho cái SNES để cho thằng con nó ở nhà, ko lang thang ra ngoài đường chơi. Sau đó thì SNES cũ rồi nên chán, xếp xó ở nhà, xong lang thang ra ngoài chơi mấy cái hệ máy mới hơn :))
chung qui lại ko phải bạn bè rủ rê, mà là tại gia đình :))
 
lúc trước chơi game chỉ để giải trí =))
Giờ khác rồi,chơi game vì đó là 1 sở thích ;)) nhưng mà hôk phải game nào cũng chơi,:| còn tùy
 
đây ghiền game ko phải tại gia đình. vì thấy con iu học dữ quá nên pa má mua cho cái máy cầm tay dùng để chơi xếp gạch hồi xưa. rùi con học càng lúc càng giỏi nên sắm cho con PC, ko ngờ từ hồi có PC con học xuống dốc mà chơi game thì giỏi =)) =>cấm chơi.
chơi cho đỡ stress rùi đâm ra nghiện lúc nào ko bít, bi giờ ko chơi là ngứa tay ngứa chân àh
ko bít ghiền game là vì cái gì nữa.:-/
 
Chơi game cảm giác như mình đang có 1 cuộc sống khác, được làm lính (shooter), được nhập vai vào 1 nhân vật nào đó trong 1 thế giới chỉ có tưởng tượng mà thôi (RPG), được... đánh lô tô (farm đồ trong Diablo:D), được lái ô tô đâm loạn xạ, làm kẻ xấu, làm anh hùng:P... càng ngày đồ họa game càng đẹp, càng sát với thực tế và đồng thời cũng mang tới cho mình những cái huyền ảo hơn.

Xả strees thì rõ rồi nhưng mà cái chính là 1 phần thực hiện những mơ tưởng hõa huyền mà thế giới thực chẳng bao giờ có.

Giá mà công nghệ game phát triển vượt bậc, con người đeo cái kính, ốp cái mũ vô đầu rồi hòa mình luôn vào thế giới game (kiểu matrix nhưng không phải đục lỗ vào đầu rồi cắm cái phích vò đâu) thì thú vị biết mấy... Lúc đó chắc đàn ông kiệt sức vì mấy cái game hent:D
 
Mục đích chơi games là để:
+ Giải trí sau những giờ đi làm căng thẳng
+ Lên chat chit hoặc solo với người khác
Nhưng chơi games cũng có cái hại:
+ Mỏi mắt
+ Nhức đầu
+ Đau lưng
+ Chơi games ghiền riếc bị suy nhược thần kinh
+ Nghe theo những tật xấu của thế giới ảo
Chỉ biết nhiêu đó thôi :)
 
mấy vị ở trên nói đúng quá.:D
chơi game vì chán cuộc sống thực, chơi để hy vọng tâm hồn mình không bị "hiện thực hóa" một cách quá đáng, để hồn mình lâng lâng lên trời có khi lại hay;)). Nhưng dù sao cũng đừng lên tận cung trăng, mất công ta tưởng mình khùng.:(
 
chơi game vừa tốt vừa ko tốt
Tốt :
giải trí
kích thích sự tìm tòi, suy nghĩ để hoàn thành game của người chơi (nếu thật sự chơi thì ai cũng thế => không nên phủ nhận)
thưởng thức cái đẹp
tôn vinh sự thành công của công nghệ
...
không tốt
nếu lâm vào nghiện
hòa nhập quá mức vào thế giới ảo dẫn đến hoang tưởng
1 số game quá bạo lực dẫn đến mấy kẻ thiếu bản lĩnh (chơi game bạo lực mà ko bị ảnh hưởng như ta mới là người có bản lĩnh) học theo
...
 
Lý do chơi game căn bản cũng chỉ vì hồi bé, cả 2 bên nội ngoại có mỗi mình là trẻ con, ngoài ra thì ko có anh em gì cả, mãi đến lớp 3 bố mẹ mới có thêm baby, mà lại là con gái nữa cho nên cũng ko rủ nó chơi được. Vì thế game như là người bạn thân từ bé vậy, giờ ko bỏ được
 
Nhớ cái hồi mới được mua máy tính, card màn hình 4mb. Mình phải đi lùng hết trang này trang nọ để kiếm game chơi sao cho phù hợp. Đấy có được coi là lí do không.
 
Đúng là chơi game để giải trí
Từ lúc mua được cái Xbox đâm ra tí thì nghiện>:)
Lúc trước sau giờ học thì cùng mấy thằng bạn ra quán bắn half life hay đánh đế chế tranh tài cao thấp:|
 
Đúng là chơi game để giải trí
Từ lúc mua được cái Xbox đâm ra tí thì nghiện>:)
Lúc trước sau giờ học thì cùng mấy thằng bạn ra quán bắn half life hay đánh đế chế tranh tài cao thấp:|

nói thế thì nghiện game vì muốn chứng tỏ bản lĩnh "ta đây ko thua thèng nào" ah?:-"
khổ, tui cũng thường bị tụi quỷ cùng lớp lôi đầu đi chơi diablo hay age of empire 2. chơi ko bao nhiêu mà đọc cheat, ăn gian hay chỉ đường tụi nó hơi bị nhìu. thấy chơi hay hay nên chơi thử, đâm ra nghiện hai trò này.=))
còn mấy game kia bị nghiện thì bởi nhiều lí do rất là different!
 
dạo này phát hiện ra là khi nào có căng thẳng hay stress, thù hằn hay điên loạn gì, vào đập phá chém giết trong game một chút thôi là cân bằng lại luôn. đành rằng lúc cày là mình tuỵệt đối không chửi bậy, mất khí :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top