- Đúng là topic hơi ngớ ngẩn nhưng kệ, nói lăng nhăng chút cho vui
- chơi game vì mình thích, game cho mình những thứ mà mình khó hoặc ko thể thấy, thử, cảm nhận ngoài đời đc. Có ai thích shooting game mà ko có cảm giác thỏa mãn, 1 chút sung sướng khi viên đạn của mình làm nổ tung cái não óc dog của thằng khốn nào đó dám bắn nén mình ở màn trước. Có thấy thỏa mãn ko ? khi mình dắt bóng từ sân nhà, qua 3-4 thằng dối phương, tung cú sút hơn 30m căng như kẻ chỉ vào góc chết và dù thủ môn bay lượn hơn chim nhưng cũng chỉ là bay vào lưới nhặt bóng, cứ mỗi 1 bàn thắng đẹp trong PES là 1 sự thỏa mãn nho nhỏ với mình
- chơi game vì mình thích, thấy thú vị, đơn giản dễ dàng hơn là vò đầu suy nghĩ nát óc để làm 1 assignment chết tiệt nào đó
-đôi khi chơi game, vùi đầu vào game để chạy trốn 1 điều gì đó mà mình ko đủ can đảm có thế chỉ là ko muốn đối mặt với.
- cũng có thể là chả có gì để làm, và chơi game vì mình thấy nó dễ dàng, giết thời gian.
p/s: nhớ là mình điều khiển game nha, đừng để nó điều khiển mình (có 1 số người để game điều khiển cuộc đời mình là những kẻ đáng thương hại...amen )