- 15/1/06
- 1,380
- 81
Hn cũng rảnh, đời sống cũng có n` chuyện chả tốt lành, nên ngồi type ra cho hết cái ý muốn của mình!
Về phần phát triển box: Tôi nghĩ dday là 1 map quá cũ, quá ít cái mới, bảo từ 1 nền tảng cũ rích mà đòi làm nên 1 cái mới, các bạn hơi viễn vông! Việc trước hết là các bạn hãy làm ra cái mới, cho chúng tôi, dân đen, đánh giá và yêu thích, rồi chúng tôi sẽ tự mình mà phát triển mà thôi! Dự án remake map dday ở bên VNB, tôi có tham gia như 1 đại diện của GVN, nhưng rốt cuộc đi tới đâu rồi? Tôi chả nhận dc cái thông bái gì sất từ bên đấy?
Về phần tình cảm ae trong box: Tôi nói thật là tôi bất mãn với 2ku! Hồi tk làm giải, 2ku chửi thằng tk lên xuống, nói là giọng "bố đời" cũng chả sai đâu! Tôi chẳng tham gia, nên tôi chỉ biết nó đỡ cho tk. Rồi tôi làm Tmod, tôi có tk có í định mở giải, ban đầu 2 chúng tôi tính tự làm đấy, nhưng nghĩ đến lần trc tk làm, tôi mới cấn hết cho 2ku! Và xem tình trạng giải này nó ntn? 2ku nghĩ nói tới đâu là bắt bẻ 2ku, tại mem tham gia giải k nghiêm túc? Tại 2ku bận thi, thế tk nó k bận thi à? Nó k có cuộc sống ngoài đời à? Chính 2ku là ng để cho giải kéo dài quá lâu, k ra 1 quyết định j` gọn và lẹ dùm! Tôi quá bức xức chuyện đấy nên tôi đóng luôn cái giải! Chả trách móc ai câu gì, dù sao thì cuộc sống ảo vẫn là 1 cuộc sống ảo! Bạn bè ae qua lại trong box, dù đến ntn đi chăng nữa vẫn chưa thân thiết đến mức chủi đan mạch thằng này, thằng kia các kiểu đâu! Chính tôi đây khi đang rất bực tức nhưng cũng chẳng bao giờ chửi 1 mem nào trong box dùng n~ từ ngữ như thế cả trong 4rum lẫn cả Y!M. Cứ hỏi Rone, = tuổi tôi đấy, tôi khó chịu với Rone ntn qua cái giải, nhưng tôi có chửi bới gì Rone như 2ku làm với tk?
Ae bạn bè cũng quý nhau, nhưng cũng cần có ranh giới! Tôi k biết ngoài Bắc bạn bè thì ntn, nhưng trong Nam với tôi và thằng tk, như vậy ít n` đều đụng chạm vào tự ái của chúng tôi!
Chuyện Nau bức xức mà chửi bới 2ku ntn, tôi k rõ! Nhưng 2ku đã post 1 bài về "lịch sữ xã giao" thì 2ku cũng phải biết "lịch sự xã giao" khi mình k đi dc chứ? Cứ cho để dt ở nhà, thấy tn bức xức, thì chí ít cũng bốc lên mà chửi nó 1 hồi để nó biết là mình k coi thường nó mà k rep chứ nhỉ?
Còn Nau, nó có cái tâm với cái box, có vẻ nó thích ae trong box, nó quyến luyến, chuyện đấy tốt! Rất tốt là đằng khác! Nó có hơi quá khích, 2ku giải thích cho nó, nói chuyện với nó! Như vậy mới tỏ ra là bậc đàn anh, chứ k phải là cãi nhau đan mạch các kiểu như 2 kẻ ngang hàng!
Đôi lời với Nau: Qua chuyện này Nau cũng nên rút ra dc cái kinh nghiệm cho mình, đời sống bạn bè nó phù phiếm lắm, k phải lúc nào mình có ý tốt nhưng ng ta cũng nghĩ rằng đó là tốt đâu Nau à! Đừng quan trọng hoá mọi chuyện nếu như chuyện k đáng để mình bận tâm! Cứ vui vẻ với những gì đáng để vui, để lúc ra đi đó là 1 kỉ niệm đẹp!
Về phần phát triển box: Tôi nghĩ dday là 1 map quá cũ, quá ít cái mới, bảo từ 1 nền tảng cũ rích mà đòi làm nên 1 cái mới, các bạn hơi viễn vông! Việc trước hết là các bạn hãy làm ra cái mới, cho chúng tôi, dân đen, đánh giá và yêu thích, rồi chúng tôi sẽ tự mình mà phát triển mà thôi! Dự án remake map dday ở bên VNB, tôi có tham gia như 1 đại diện của GVN, nhưng rốt cuộc đi tới đâu rồi? Tôi chả nhận dc cái thông bái gì sất từ bên đấy?
Về phần tình cảm ae trong box: Tôi nói thật là tôi bất mãn với 2ku! Hồi tk làm giải, 2ku chửi thằng tk lên xuống, nói là giọng "bố đời" cũng chả sai đâu! Tôi chẳng tham gia, nên tôi chỉ biết nó đỡ cho tk. Rồi tôi làm Tmod, tôi có tk có í định mở giải, ban đầu 2 chúng tôi tính tự làm đấy, nhưng nghĩ đến lần trc tk làm, tôi mới cấn hết cho 2ku! Và xem tình trạng giải này nó ntn? 2ku nghĩ nói tới đâu là bắt bẻ 2ku, tại mem tham gia giải k nghiêm túc? Tại 2ku bận thi, thế tk nó k bận thi à? Nó k có cuộc sống ngoài đời à? Chính 2ku là ng để cho giải kéo dài quá lâu, k ra 1 quyết định j` gọn và lẹ dùm! Tôi quá bức xức chuyện đấy nên tôi đóng luôn cái giải! Chả trách móc ai câu gì, dù sao thì cuộc sống ảo vẫn là 1 cuộc sống ảo! Bạn bè ae qua lại trong box, dù đến ntn đi chăng nữa vẫn chưa thân thiết đến mức chủi đan mạch thằng này, thằng kia các kiểu đâu! Chính tôi đây khi đang rất bực tức nhưng cũng chẳng bao giờ chửi 1 mem nào trong box dùng n~ từ ngữ như thế cả trong 4rum lẫn cả Y!M. Cứ hỏi Rone, = tuổi tôi đấy, tôi khó chịu với Rone ntn qua cái giải, nhưng tôi có chửi bới gì Rone như 2ku làm với tk?
Ae bạn bè cũng quý nhau, nhưng cũng cần có ranh giới! Tôi k biết ngoài Bắc bạn bè thì ntn, nhưng trong Nam với tôi và thằng tk, như vậy ít n` đều đụng chạm vào tự ái của chúng tôi!
Chuyện Nau bức xức mà chửi bới 2ku ntn, tôi k rõ! Nhưng 2ku đã post 1 bài về "lịch sữ xã giao" thì 2ku cũng phải biết "lịch sự xã giao" khi mình k đi dc chứ? Cứ cho để dt ở nhà, thấy tn bức xức, thì chí ít cũng bốc lên mà chửi nó 1 hồi để nó biết là mình k coi thường nó mà k rep chứ nhỉ?
Còn Nau, nó có cái tâm với cái box, có vẻ nó thích ae trong box, nó quyến luyến, chuyện đấy tốt! Rất tốt là đằng khác! Nó có hơi quá khích, 2ku giải thích cho nó, nói chuyện với nó! Như vậy mới tỏ ra là bậc đàn anh, chứ k phải là cãi nhau đan mạch các kiểu như 2 kẻ ngang hàng!
Đôi lời với Nau: Qua chuyện này Nau cũng nên rút ra dc cái kinh nghiệm cho mình, đời sống bạn bè nó phù phiếm lắm, k phải lúc nào mình có ý tốt nhưng ng ta cũng nghĩ rằng đó là tốt đâu Nau à! Đừng quan trọng hoá mọi chuyện nếu như chuyện k đáng để mình bận tâm! Cứ vui vẻ với những gì đáng để vui, để lúc ra đi đó là 1 kỉ niệm đẹp!
.Mà sao bất mãn ko nói thẳng ra,ngại gì nhỉ,trc h có bao h thấy ta bất mãn cái gì mà ko nói ra ko,xong anh em lại thoải mái có mất cái gì đâu nhỉ
Mà ta cũng chưa có bao h đm thằng này thằng kia nhé
chửi thề với chửi thẳng ng nào đấy nó khác nhau sb ạ,thói quen những lúc nóng đầu,góp ý thì góp ý nhưng đừng có nói ta đm thằng này thằng kia






Năm mới thích dc ăn sẹo à hí hí 
