Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

Vụ con cái trong PV khá hiếm, nhất là lão Mộ Ứng Hùng, lấy vợ 60,70 năm rồi mà ko có ku con nào, khéo lão này tự cung luyện kiếm cũng nên:)):))

Nhân bàn về cái chiêu "Bi thống mặc danh" là nỗi đau đớn tột cùng đến đờ đẫn con người, ko còn biết mình đau vì cái gì, chỉ biết là rất đau. Đệch thằng Mã nó lại giải thích là đau vì de0' biết tên hung thủ nản với thằng Mã.

Bi thống mạc danh chứ nhỉ, phần 1 mã chỉ vẽ hình còn nội dung là của Đan Thanh, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu MÃ. Theo giải thích thì vô danh sáng tạo ra chiêu này sau cái chết của vợ, quá đau đớn vì thân là thiên hạ vô địch mà ko bảo về được vợ của mình, thậm chí còn ko biết hung thủ là ai để trả thù, rõ ràng nỗi bi thống của vô danh đã đến đỉnh điểm, và cái tên bi thống mạc danh nghe cũng rất hay và hợp. Chiêu này cũng được Bộ Kinh Vân thi triển rất nhiều, 1 phần vì y hiểu được kiếm ý, sự bi thống trong lòng y ko hề thua kém Vô Danh, có đoạn Sở Sở chết, Vân đau lòng múa kiếm, kiếm ý quá bi thống khiến Vô Danh ở cách xa trăm dặm vẫn cảm nhận được mà rơi nước mắt=((, hay có 1 đoạn nữa cũng rất hay, đó là ở phần 1, Bộ Kinh Vân quyết đấu với Bộ Thần(thằng này là con Kiếm Ma), Bộ Thần sử ra chiêu "tuyệt tình tuyệt nghĩa", còn Bộ Kinh Vân dùng "bi thống mạc danh", kết quả Bộ Thần bại, bại bởi vì y chỉ mới có thể tuyệt tình, chứ chưa thể tuyệt nghĩa, vì thế chiêu sử ra vẫn còn chưa tận, còn sự bi thống của Vân đã lên đến đỉnh điểm nên bi thống mạc danh đã phát huy được hết sự lợi hại của nó, cách giải thích khá ảo, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thú vị:D, thích PV vì những đoạn như thế, nó cho ta cảm giác thế giới giang hồ ngoài việc chém giết vô nghĩa vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ làm cảm động lòng người, ngoài ra cách kiến giải về chiêu thế của PV cũng rất hay, đáng tiếc công lực của Mã ko thâm hậu, càng kéo càng đuối, đáng tiếc đáng tiếc.
 
Điêu nhất là con anh Phong. Từ ngày cả nhà nó bị bắt éo thấy vợ chồng nó tiếp xúc với nhau lần nào =)) Mà quãng thời gian từ lúc bị bắt (tập 37) đến khi đẻ (tập 52) cũng phải hơn 1 năm. Thế mà đột nhiên con vợ nó đẻ uỳnh ra thằng Phong con. Thế mà anh Phong cũng tin nó là con của mình dc =)) Ko chừng là con của thằng Lãng cũng nên ;)) Hay chị Mông có "công năng đặc dị" chỉ cần nhớ nhung anh Phong là đã có con rồi =))
 
Mộng lượn ở núi băng nhiều năm, "giống" nó được ướp cẩn thận nên lâu ngày nảy mầm. Đừng trách Mộng mà oan.

Cũng có khi vợ chồng nó tiếp xúc nhanh quá, Phong trung chi thần mà. Oánh nhanh thắng nhanh.=))
 
Điêu nhất là con anh Phong. Từ ngày cả nhà nó bị bắt éo thấy vợ chồng nó tiếp xúc với nhau lần nào =)) Mà quãng thời gian từ lúc bị bắt (tập 37) đến khi đẻ (tập 52) cũng phải hơn 1 năm. Thế mà đột nhiên con vợ nó đẻ uỳnh ra thằng Phong con. Thế mà anh Phong cũng tin nó là con của mình dc =)) Ko chừng là con của thằng Lãng cũng nên ;)) Hay chị Mông có "công năng đặc dị" chỉ cần nhớ nhung anh Phong là đã có con rồi =))
Logic thời gian là 1 phạm trù tương ko tồn tại trong truyện của Mã :">

Đó cũng là nguyên nhân mà các nv của Mã muôn tuổi nhưng nhìn như chưa bao tuổi :-"
 
Mình vẫn mong anh Vân lấy con vợ khác , sinh ra thằng con khá khẩm hơn
Anh ấy còn trẻ và sung mãn lắm :(

Có em công chúa người miêu nguyện ý " Anh muốn thế nào em cũng chiều, muốn bao nhiêu thằng ku em cũng ok" mà anh vân anh ấy khước từ vì lý do là " anh ăn hai viên bi rồng vào rồi, chỉ sợ em chịu không nổi như mấy bà vợ trước của anh."
 
Điêu nhất là con anh Phong. Từ ngày cả nhà nó bị bắt éo thấy vợ chồng nó tiếp xúc với nhau lần nào =)) Mà quãng thời gian từ lúc bị bắt (tập 37) đến khi đẻ (tập 52) cũng phải hơn 1 năm. Thế mà đột nhiên con vợ nó đẻ uỳnh ra thằng Phong con. Thế mà anh Phong cũng tin nó là con của mình dc =)) Ko chừng là con của thằng Lãng cũng nên ;)) Hay chị Mông có "công năng đặc dị" chỉ cần nhớ nhung anh Phong là đã có con rồi =))


ko phải của anh Phong đâu, cảu anh Mã đó
 
Bi thống mạc danh chứ nhỉ, phần 1 mã chỉ vẽ hình còn nội dung là của Đan Thanh, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu MÃ
Chiêu này từ phần 1, tên, ý rất là hay. Nhưng sang phần 3 để PR cho anh Mộ Ứng Hùng, Mã giải thích đơn giản là Bi thống của anh Vân de0' đủ đô vì biết tên hung thủ rồi, nên chỉ 1 cọng cỏ của anh Hùng là phá đc. Trong khi bi thống của anh Danh = thế lin nào đc anh Vân, đụng con nào con đấy chết.
Ko đổ lên đầu thằng Mã thì lên đầu ai.
 
Chiêu này từ phần 1, tên, ý rất là hay. Nhưng sang phần 3 để PR cho anh Mộ Ứng Hùng, Mã giải thích đơn giản là Bi thống của anh Vân de0' đủ đô vì biết tên hung thủ rồi, nên chỉ 1 cọng cỏ của anh Hùng là phá đc. Trong khi bi thống của anh Danh = thế lin nào đc anh Vân, đụng con nào con đấy chết.
Ko đổ lên đầu thằng Mã thì lên đầu ai.

Chiêu BTMD bị phá bằng 1 cọng cỏ xạo vãi, nếu nói anh Vân biết & kill đc hung thủ rùi nên mất uy lực thì anh Danh ko những bít đc hung thủ là ai (Phá Quân) mà còn làm hòa.

Phần 1 đọc về skill & ý nghĩa hay ghê, sang tới phần 2 thì cố nuốt, tới phần 3 thì .. y như bộ AHVLb-(
 
nâu rồi không đọc truyện này
ko biết thằng cho ma khôi mượn xác h thế nào rồi
 
Chiêu Bi thống mạc danh chúng ta có thể làm được thật đấy,cơ mà đường kiếm đòi hỏi phải đều , cần sự khéo léo và nhanh nhạy :D
Chỉ có cái là hơi phí công, vì toàn là hư chiêu, chủ yếu để đối phương hoa mắt
 
Chiêu "ương vân thiên giáng" là dễ luyện nhất, quàng theo cái chăn - vừa ấm vừa ha-oai mà dùng để úp sọt con gái nhà lành cũng tốt.
 
Ương Vân Thiên Giáng đâu chỉ có vậy, còn phải làm cho cái khăn choàng thành hình bàn tay cơ =))
 
Tu vị ko cao nên ko làm đc hình bàn tay nhưng đủ để làm đối thủ hoa mắt để giở trò đồi bại :">.
 
Ương vân chỉ là thuần nội lực thôi chứ ko nhất thiết cần cái áo choàng. Hồi trc đánh mấy thằng Hải Tướng có cần áo choàng đâu mà vẫn bem chúng nó chết đều đấy thôi ;))

Chiêu khó nhất chắc là cái trò lắp ghép Lego của thằng Tiểu Vũ. Đố bác nào xếp Lego trong 10 giậy mà ra được cái hình hoàn chỉnh đấy =))
 
Bựa nhất (theo thiển ý của tại hạ) là cái trò xếp lego của Tiểu Vũ & Vô Lệ ,nhìn ngứa mắt đếch chịu dc ! 8-}
Vào trận cứ phải hô trước : "đợi tao tý ,lắp xong vũ khí đã !" giữa trận đánh muốn đổi hàng chắc cũng phải hô hào như thế ! #:-s
 
có người xếp rubic cả tuần ko xong trong khi kĩ lục TG chỉ vài chục giấy.
nên chuyện TV có thể ghép vũ khí trong nháy mắt ngay trong trận chiến là chấp nhận được vì nó là kì tài tư chất cao nhất truyện.
 
Thế thằng Hồng Phi có phải là kì tài éo gì ko mà nó xếp Lego còn nhanh hơn cả TV thế =))

Tiểu Vũ học xếp Lego từ bé, với lại có căn cơ Huyền Võ Chân Công của VVD nên xếp được. Còn thằng Hồng Phi được thằng Hồng Liệt (trym) anh nó nhìn trộm TV luyện thập cường võ đạo rồi về hoa chân múa tay lại cho thằng em. Thế mà nó ghép đc. Xem ra tư chất thằng này cao hơn TV mấy trăm lần nhỉ =))

Tất cả là do cái đầu bệnh hoạn của Mã nghĩ ra hết chứ hợp lý khỉ gì =))
 
nhắc đến bạn Vũ mới nhớ, bây giờ bạn ý đâu rồi, hình như thiên hạ vô địch rồi mà sao lặn luôn vậy cà
 
Ây các bác, chi tiết lắp lego vốn gốc là của Cổ Long tiên sinh đấy ;;), ko thể nói là bựa được:-w
 
Chiêu này từ phần 1, tên, ý rất là hay. Nhưng sang phần 3 để PR cho anh Mộ Ứng Hùng, Mã giải thích đơn giản là Bi thống của anh Vân de0' đủ đô vì biết tên hung thủ rồi, nên chỉ 1 cọng cỏ của anh Hùng là phá đc. Trong khi bi thống của anh Danh = thế lin nào đc anh Vân, đụng con nào con đấy chết.
Ko đổ lên đầu thằng Mã thì lên đầu ai.

BTMD phần 1 được vẽ nhìn rất hoành tráng, lưỡi kiếm đan xen vô tận, trải ra đến cả chục mét, khung cảnh xung quanh lúc sử chiêu ko mây đen nghịt trời thì cũng là rừng trúc lá bay tung tóe. Sang đến phần 3 chỉ còn bắn ra lọng cọng vài cái "kiếm khí" hình thù cổ quái của lão Mã, nhìn éo có tí lực nào luôn :-<
 
Back
Top