Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

=))aicó thể cho em bít tình hình các anh hùng nhà ta seo rùi ko, lâu rùi em ko đọc, cả tà lẫn chính với mấy thèng cùi bắp nhá =))
 
Bạn Tiểu Vũ đc Mã lăng xê mà cùi vẫn hoàn ... cùi =)) ấy là vì tính cách bạn ấy quá đàn bà =))

Con mẹ nó, Huyền Âm Kiếm của anh Thần bảnh vậy mà bị cháu nó phá, thử hỏi trên đời còn ai mạnh bằng, thế mà cuối cùng vẫn lèo èo ẻo lả. Chán bỏ con mẹ.
 
Bác mã tiên sinh chỉ được cái sáng tác truyện bựa ...
Nhân vật lúc đầu được xây dựng vĩ đại ... đến vài trang sau thì chết ểu ...chắc cuộc đời của lão cũng "lên voi xuống chó" hệt vậy nên các bác cứ thông cảm :))
đúng là cuộc đời anh hùng bị vùi dập dưới tay lão Mã ;))

mavinhthang.jpg
 
cái đó là bánh ngọt mà, bánh bao gì khét thế =)),

Phim PV hình như 17/12 ra mắt, anh em ai đi koi chưa

t107724.jpg


Bộ 3, anh Danh, anh Thần, anh Tâm=))

Triển Chiêu g thành Vô Danh :-o
 
Anh Thần nhìn vì công lý thế nhìn cái mặt hãm éo đỡ đc

Triển Chiêu g thành Vô Danh

OMG :-o
 
đừng đánh giá qua cái ảnh đấy.:D
đến rạp xem là sẽ biết phim có hay ko ngay thôi.
 
Nguyên cái phong vân phần 2 làm thành Movie à :-? Hay chỉ có phần từ sau khi anh Lãng cắt trym Đế Thích và anh vân ăn pín rồng thôi :-?
chỉ mong phần phục trang nó không như phim " Long Hổ Tranh Hùng" Aka " Phong Vân phần 2" 8-} Anh Phong thì đầu đinh, các nhân vật nữ thì tóc như cái chổi lông gà, đầu thì nhuộm xanh đỏ 8-}
 
=((
Nguyên cái phong vân phần 2 làm thành Movie à :-? Hay chỉ có phần từ sau khi anh Lãng cắt trym Đế Thích và anh vân ăn pín rồng thôi :-?
chỉ mong phần phục trang nó không như phim " Long Hổ Tranh Hùng" Aka " Phong Vân phần 2" 8-} Anh Phong thì đầu đinh, các nhân vật nữ thì tóc như cái chổi lông gà, đầu thì nhuộm xanh đỏ 8-}


ko phải là PV phần 2, mà là đoạn anh Thần sang Tàu bắt hoàng đế về chơi với dế=)), anh Phong nhập ma để kill anh Thần thuj

Về phục trang thì khác so với truyện, nhưng nhìn hơi bẩn, anh Danh chơi áo Cái bang =(( kèm theo cái giáp vai trang trí, anh Vân cũng thế, đc cái anh Tâm đạp chai b-)
 
Anh Danh là bậc nhất đại tôn sư, đại diện cho chính phải Trung Nguyên mà tạo hình rách rưới quá, làm mất phong độ bao nhiêu =((
 
Phim này thấy bảo 11/12 chiếu, đã ai xem chưa?
 
Xem rồi, bựa ngang truyện Mã. Anh Danh bảo Phong, Vân đi tìm Tà Hoàng, Vân học bá kiếm xong về kill anh Thần chả cần sự hợp sức của Vô Danh. Thần bị Vân chém đứt 1 tay xong rồi 1 đao xuyên ngực thế là hóa đá.
Sở sở thấy Phong nổi cơn điên nhẩy vào: "Anh ơi sao anh đánh bồ em?" thế là xoẹt 1 phát đao xuyên ngực, bớt được đứa lắm mồm. Em Mông nặng nhìn với ánh mắt không một chút thương xót(Chắc đang nổi máu ghen nên chị em gì cũng ném sang 1 bên cho chó nhai) Vân điên tiết thi triển vô cực bá kiếm.
Được cái oánh nhau thì khỏi chê, chưa xem phim nào đánh nhiều + đẹp như phim này.
Phong nói chưa đến 10 câu, Tâm lay lắt chẳng thể hiện được gì cho đời ngoài việc lấy hoàng hậu + thái tử uy hiếp hoàng đế và làm nốt quả vơ đét cuối cùng tranh giành với 1 tên tướng quân nào đó phá vỡ long mạch.
Gì nữa nhỉ? Hết. Ấn tượng chỉ nhiêu đó.
 
Xem rồi, bựa ngang truyện Mã. Anh Danh bảo Phong, Vân đi tìm Tà Hoàng, Vân học bá kiếm xong về kill anh Thần chả cần sự hợp sức của Vô Danh. Thần bị Vân chém đứt 1 tay xong rồi 1 đao xuyên ngực thế là hóa đá.
Sở sở thấy Phong nổi cơn điên nhẩy vào: "Anh ơi sao anh đánh bồ em?" thế là xoẹt 1 phát đao xuyên ngực, bớt được đứa lắm mồm. Em Mông nặng nhìn với ánh mắt không một chút thương xót(Chắc đang nổi máu ghen nên chị em gì cũng ném sang 1 bên cho chó nhai) Vân điên tiết thi triển vô cực bá kiếm.
Được cái oánh nhau thì khỏi chê, chưa xem phim nào đánh nhiều + đẹp như phim này.
Phong nói chưa đến 10 câu, Tâm lay lắt chẳng thể hiện được gì cho đời ngoài việc lấy hoàng hậu + thái tử uy hiếp hoàng đế và làm nốt quả vơ đét cuối cùng tranh giành với 1 tên tướng quân nào đó phá vỡ long mạch.
Gì nữa nhỉ? Hết. Ấn tượng chỉ nhiêu đó.

Còn nữa, coi xong muốn đấm vào mặt thằng viết kịch bản.
Coi bựa ko chịu được, coi xong giống như ôm cục tức vào người =((
 
Mình từ hồi nào giờ chỉ thấy ông ác nôn (:"> ,không nhớ mà ngại tra lại,ae thông cảm nhá) cho đóng vai ông long nô bộc vô danh là phù hợp nhất, từ cái đầu đinh đến cái khoản đô con :D
Nhân tiện ai có link xem các phần PV bên homeviet dịch có thể cho mình với không,thấy bên đó kêu post 1 cơ số bài mới được đọc,mà mình thì cảm thấy mình post cho đủ số nó trơ tráo sao ấy,ko xứng với nhiệt thành người dịch :)
 
Còn nữa, coi xong muốn đấm vào mặt thằng viết kịch bản.
Coi bựa ko chịu được, coi xong giống như ôm cục tức vào người =((

Phim điện ảnh thì nó chế thế nào mà chả đc ;))

Vẫn đỡ hơn cái bản Phong Vân nó cho thằng Phong trọc đầu :))

Thấy mỗi cái dàn diễn viên phần 1 là hay. Thằng bạn xem phim trước rồi thấy mình cầm quyển Phong Vân trên tay đòi mượn xem thử. Nó đánh cho 1 câu:"Uầy truyện vẽ giỏi thật, y hệt mặt diễn viên trong phim" =)) Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng.

Nhất là anh Danh. Giống đến 1 cách kì là :-ss
 
các bố đừng phun nội dung phim ra chứ.:(
dù hay dù dở cũng để người ta tự thưởng thức.
 
Để tao qua box PSP tải phim về xem cái nèo =))

DM, phải coi xem tại sao trong phim anh Phong lại léo hé răng nói chuyện, còn anh Vân lại lắm mồm =))
 
Không biết có DVD rip chưa nhỉ
 
Chán quá, tạch 10 điểm lô rồi :((

Giá mà học đc skill cờ bạc thần chưởng đánh đâu thắng đó của anh Dịch Phong nhỉ :-s
 
Phim điện ảnh thì nó chế thế nào mà chả đc ;))

Vẫn đỡ hơn cái bản Phong Vân nó cho thằng Phong trọc đầu :))

Thấy mỗi cái dàn diễn viên phần 1 là hay. Thằng bạn xem phim trước rồi thấy mình cầm quyển Phong Vân trên tay đòi mượn xem thử. Nó đánh cho 1 câu:"Uầy truyện vẽ giỏi thật, y hệt mặt diễn viên trong phim" =)) Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng.

Nhất là anh Danh. Giống đến 1 cách kì là :-ss

Cộng nhận, lần đầu tiên mình xem, chưa nghe thuyết minh đã đoán ra được đó là Vô Danh :x
Hồi đó là đoạn Vô Danh luyện công trong ngục của Tuyệt Vô Thần
 
Back
Top