Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.


Cộng nhận, lần đầu tiên mình xem, chưa nghe thuyết minh đã đoán ra được đó là Vô Danh :x
Hồi đó là đoạn Vô Danh luyện công trong ngục của Tuyệt Vô Thần

Các pác ui, hình như PV có 2 tuyến diễn viên đóng

1/ Hà Nhuận Đông - Triệu Văn Trác (phần 1 + 2)

Phần 1 : anh Bá vừa là bang chủ vừa là Thiên Hoàng b-(, anh Lãng bị kill

Phần 2 : anh Lãng ko bít sao sống lại làm boss cuối (khúc kill boss niềm tin vãi =)))

2/ Bộ cách đây 11 năm & hiện tại : Quách Phú Thành - Trịnh Y Kiện

Phần 1 : Đánh tới lúc anh Bá bị kill (tầm 5 tập)

Phần 2 : Mới phát hành

Nói chung bộ nào cũng bựa & ko theo cốt truyện, nhưng phần 1 do 2 anh Đông & Trác đóng thì tạo hình giống truyện nhất, đầu tư phục trang & đạo cụ khá hoàn hảo, điển hình là : cái mộ của hoàng hậu & cảnh trong bái kiếm sơn trang ..., khuyết điểm có lẽ anh cái mỏ của 2 nhân vật chínyh xấu wa' =)), anh Vân thì chưa đô lém;)), đc cái anh Danh chuẩn
 
Hai thầy trò anh Danh với anh Thần trong phần có Nhiếp Phong trọc nhảm vãi lu =))

Ta thấy hai cái phim điện ảnh là hay nhất, đấm đá hoành tráng, tuy ko theo kịch bản truyện nhưng nhìn chung là ngon cơm. Tại vì xem phim mà nó giống y chang trong truyện thì ... chán lém =))

Bựa nhất là em Mộng trong phim có Nhiếp Phong trọc, cái đầu như chổi chà quét phân heo =))
 
Được cái tạo hình vũ khí phần đó khá tốt. Mỗi tội Thiên Tội không transform thành roi bao giờ :))
 
Hài nhất là bộ P-V đầu (có Vô Danh khá chuẩn ấy) ,thằng đóng vai Tuyệt Vô Thần vừa thấp vừa còi ,thư sinh còn hơn Phong nhìn buồn cười đau cả bụng ! :))
 
Hài nhất là bộ P-V đầu (có Vô Danh khá chuẩn ấy) ,thằng đóng vai Tuyệt Vô Thần vừa thấp vừa còi ,thư sinh còn hơn Phong nhìn buồn cười đau cả bụng ! :))

thèng TVT trong phần đó mặt hơi bị stupid, =))

@long ... : em Mộng phần Phong trọc do Huỳnh Dịch đóng, cute nhỉ, em Sở Sở cùng thế, nhưng tiếc là anh Vân chả sơ múi đc gì
 
ai có link dow hay đoc onl truyện Anh hùng vô lệ của Mã tiên sinh không cho em với nào ;;)
 
ai có link dow hay đoc onl truyện Anh hùng vô lệ của Mã tiên sinh không cho em với nào ;;)

Nghỉ đi em, đọc làm giề =))
Khuyên là đừng đọc, đọc xong ếch hiểu mình đang đọc cài j đâu =))
 
ai có link dow hay đoc onl truyện Anh hùng vô lệ của Mã tiên sinh không cho em với nào ;;)

Đọc xong dễ xé truyện, miệng nói lảm nhảm, đập phá đồ đạc và có biểu hiện mất trí nhớ lém :) thui đừng đọc .
 
Đọc xong dễ xé truyện, miệng nói lảm nhảm, đập phá đồ đạc và có biểu hiện mất trí nhớ lém :) thui đừng đọc .

xem chừng các hạ mà gặp mã thì lắn trò lắm đây:D
 
mấy ngày nay ở nhà luyện bô "biên hoang truyền thuyết" do Mã vẽ nhưng theo truyện chữ (cốt truyện) của Huỳnh Dị, về cốt truyện thì không có gì phải nói nếu ai đã đọc hay chơi game huangyi online hay còn gọi là cỗ máy thời gian. Đặc biệt là nét vẽ của Mã trong bộ này khá đẹp, đôi mắt nhân vật có thần, đánh nhau khá hay (không có tí bựa nào =))), đặc biệt là nhân vật nữ, Mã vẽ rất kĩ, nếu ai đã đọc thì cho ý kiến nhá ;))
 
Tại hạ cũng đọc mấy tập đầu của bộ Biên Hoang này ,nhưng bọn biên tập làm ẩu quá nên đành bỏ ,mà hình như 0 giống phong cách vẽ của Mã lắm (có phần đơn giản & đỡ ảo hơn) mặc dù có vài kiểu nhân vật rất đúng chất của hắn ,chắc cho đệ tử nhúng tay vào nhiều hơn ! :)
 
Tại hạ cũng đọc mấy tập đầu của bộ Biên Hoang này ,nhưng bọn biên tập làm ẩu quá nên đành bỏ ,mà hình như 0 giống phong cách vẽ của Mã lắm (có phần đơn giản & đỡ ảo hơn) mặc dù có vài kiểu nhân vật rất đúng chất của hắn ,chắc cho đệ tử nhúng tay vào nhiều hơn ! :)

Quả là dịch thuật khá ẩu, nhưng cốt truyện thì rất hay vì là nguyên tác của người khác (Mã mà chế đc thì đã ko bị anh em ở đây chửi=))) , nét vẽ khá là kĩ & trau chuốt, nhất là với những nhân vật quan trọng xuất hiện lần đầu như : Tạ An, Tạ Huyền, Lưu Dụ, Nhậm Doanh ... mỗi nhân vật có một nét riêng & đặc biệt ko giống ai, chỉ từ cái nhìn lần đầu xuất hiện cũng bít nhân vật đó tính cách ra sao
 
Mã chắc tôn trọng Kim Dung hơn Cổ Long. Thấy chế bộ Ỷ Thiên Đồ Long Kí khá giống nguyên tác :)) Sau này tập cuối có chế thêm tí xíu nhưng cũng ko ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều lắm. :))

Mà bộ Biên Hoàng là có từ bao h và cốt truyện thế nào vậy ;))

Từ trước đến nay thấy khắm khú nhất là bộ Tuyệt Thế Hảo Kiếm và Tuyết Ẩm Đao của Mã. Đoạn quay về thời Tam Quốc xem còn hay. Đến đoạn bay về tương lai xem như cục c*t =)) Lại còn đú bắt chứoc Osamu Tezuka vẽ về thế giới tương lai nữa (oốt truyện giông giống kiểu đời này cố làm nốt việc của đời sau) Nhưng chả thấy luân lý cái máu l` gì mà chỉ thấy bựa ko thể tả :))

Lão Mã có sở thích rape phu nữ nhỉ ;)) Truyện nào cũng thấy nhân vật nữ bị *** :-ss
 
Mã chắc tôn trọng Kim Dung hơn Cổ Long. Thấy chế bộ Ỷ Thiên Đồ Long Kí khá giống nguyên tác :)) Sau này tập cuối có chế thêm tí xíu nhưng cũng ko ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều lắm. :))

Mà bộ Biên Hoàng là có từ bao h và cốt truyện thế nào vậy ;))

Từ trước đến nay thấy khắm khú nhất là bộ Tuyệt Thế Hảo Kiếm và Tuyết Ẩm Đao của Mã. Đoạn quay về thời Tam Quốc xem còn hay. Đến đoạn bay về tương lai xem như cục c*t =)) Lại còn đú bắt chứoc Osamu Tezuka vẽ về thế giới tương lai nữa (oốt truyện giông giống kiểu đời này cố làm nốt việc của đời sau) Nhưng chả thấy luân lý cái máu l` gì mà chỉ thấy bựa ko thể tả :))

Lão Mã có sở thích rape phu nữ nhỉ ;)) Truyện nào cũng thấy nhân vật nữ bị *** :-ss

Tại Kim Dung còn sống sờ sờ ra đó mà, Mã sao dám "phạm thượng" được =))
 
mấy ngày nay ở nhà luyện bô "biên hoang truyền thuyết" do Mã vẽ nhưng theo truyện chữ (cốt truyện) của Huỳnh Dị, về cốt truyện thì không có gì phải nói nếu ai đã đọc hay chơi game huangyi online hay còn gọi là cỗ máy thời gian. Đặc biệt là nét vẽ của Mã trong bộ này khá đẹp, đôi mắt nhân vật có thần, đánh nhau khá hay (không có tí bựa nào =))), đặc biệt là nhân vật nữ, Mã vẽ rất kĩ, nếu ai đã đọc thì cho ý kiến nhá ;))
Quả là dịch thuật khá ẩu, nhưng cốt truyện thì rất hay vì là nguyên tác của người khác (Mã mà chế đc thì đã ko bị anh em ở đây chửi) , nét vẽ khá là kĩ & trau chuốt, nhất là với những nhân vật quan trọng xuất hiện lần đầu như : Tạ An, Tạ Huyền, Lưu Dụ, Nhậm Doanh ... mỗi nhân vật có một nét riêng & đặc biệt ko giống ai, chỉ từ cái nhìn lần đầu xuất hiện cũng bít nhân vật đó tính cách ra sao
Bộ này là do Hoàng Ngọc Lang vẽ , không phải là Mã vẽ
Bọn NXB lậu lừa đảo để bán được truyện , hưởng xái Phong Vân mà =))
Huỳnh Dị có nguyên 1 nhà xuất bản - và có xuất bản truyện tranh
Phải tầm cỡ danh gia của Hoàng thì Huỳnh mới chịu cho mượn nguyên tác
 
ai có link dow hay đoc onl truyện Anh hùng vô lệ của Mã tiên sinh không cho em với nào ;;)

các hạ nên gọi bác ấy là "Lão Bựa Tiên Sinh" mới đúng quý danh :|
 
Huỳnh Dị và Kim Dung đều là boss trùm trong làng kiếm hiệp và còn sống nhăn răng nên Mã mới không dám chế.
Chỉ tội cho cụ Cổ Long, tạch sớm quá là các tp của cụ bị bao nhiêu thèng chế bựa vào, từ truyện đến phim, chưa có bộ nào thoát
 
Kim Dung và Huỳnh Dị có tác phẩm nào có ảnh hưởng lớn như PV của Mã : Truyện, game online, offline, phim ảnh...v...v...không nhỉ? :-?
 
Kim Dung và Huỳnh Dị có tác phẩm nào có ảnh hưởng lớn như PV của Mã : Truyện, game online, offline, phim ảnh...v...v...không nhỉ? :-?

Kim Dung thì có cả đống, các thể loại truyện phim nhiều vô số kể, game online coá Thiên Long Bát Bộ.
Huỳnh Dị nổi tiếng nhất là Tầm Tần Ký, Biên Hoang Truyền Thuyết, Đại Đường Song Long Truyện, Phúc Vũ Phiên Vân, bộ nào cũng dãi vãi linh hồn, được nhồi một đống vào trò Cỗ Máy TG.
 
Đáng tiếc là game Cỗ máy thời gian đã tèo sớm rồi thì phải ,chả nghe thấy báo ,đài (về game) nhắc tới nữa ! :-?
 
Back
Top