Kiếm Ngục, một con người si kiếm. Nhờ kiếm kết bạn,vì kiếm kết thù. Sống cùng kiếm, cả đời đã gắn với kiếm. Và cũng chính vì kiếm đã đẩy ông vào ngục kiếm để rồi vạn kiếp bất phùng mà ở lại Kiếm giới.
Kiếm Hình, vốn ko phải là một thực thể chỉ là oán hận của vạn kiếm mà thành. Mang trên người nỗi đau vì oán thù ko biết đã bao nhiênăm nay được Thiên Kiếm Vô Danh tiến bối ra tay giải trừ oán hận, hóa thành kiếm khí rồi hòa mình với trời đất.
Cùng thời điểm này, Kiếm Ngục bị giam ở Kiếm giới cũng đang quan sát trận đấu giữa Kiếm Hình và Thiên Kiếm. Vốn nỗi đau bao năm vì kiếm mà ra nay gặp được người cùng cảnh ngộ, Kiếm Ngục ko thể kiếm chế bản thân. Với tu vị và bản thân mình đã hòa mình cùng kiếm, Kiếm Ngục bèn dùng kiếm niệm, ngưng thần rồi triệu gọi kiếm khí đã tan của Kiếm Hình về trước mặt mình mà hàn huyên.
Xé toạt bầu trời đêm đỏ như huyết của Kiếm giới, vài luồng ánh sáng xuyên qua trùng trùng điệp điệp các dãy kiếm sơn, kiếm hà. Sau một hồi lâu, các luồng ánh sáng ấy dùng lại trước một tảng đá trong suốt như thủy tinh. Nhìn kĩ vào bên trong, một con người với các nét hoa văn kéo dài từ trán, đó là Kiếm Ngục.
Lúc này, ánh sáng đã ngưng tụ thành một hình hài...Kiếm Hình ngỡ ngàng trong phút chốc. Nhìn xung quanh một cách dáo dác, như đã hiểu ra vấn đề, Kiếm Hình đưa mắt nhìn thẳng Kiếm Ngục. Hai người ko nói trong một hồi lâu. Đột nhiên, Kiếm Ngục mở lời như phá tan cái yên tĩnh vốn đã là một phần của Kiếm giới từ biết bao lâu.
- Bằng hữu, ta và ngươi đều có chung một số phận, đều đau khổ vì Thiên Kiếm, tuy nay nỗi oán hận của ngươi đã hết, ta biết làm vậy là ko đúng khi đáng lẽ ngươi phải được thanh thãn ra đi nhưng vì cô đơn quá lâu nay mới gặp được người cùng cảnh ngộ...
Kiếm Ngục đảo mắt nhìn Kiếm Hình một hồi, khẽ có một cái gật đầu từ phía Kiếm Hình. Kiếm Ngục tiếp lời :
- Ta và ngươi đều chứng kiến biết bao trận quyết chiến của vạn gia kiếm khách. Ta biết ngươi được hình thành từ kiếm niệm, vì thế kiếm kí của vạn kiếm ngươi đều biết. Ta thì vốn ở Kiếm Giới, nên tất cả các trận chiến ta đều nhìn thấy, nhưng ta muốn biết từ góc nhìn của người tham gia. Hãy xem đây là một cuộc hàn huyên của hai kẻ chưa gặp bao giờ nhưng lại hiểu rất rõ về nhau. Vậy thì, bằng hữu...ngươi và ta ai sẽ bắt đầu?
Kiếm Hình mở lời đáp trả :
- Chắc hẳn ông còn nhớ trận chiến trong rừng trúc của 2 huynh để họ Lưu chứ?
...lần đầu thử sức, các bác đọc cảm thấy ko đc làm ơn bỏ qua, nếu được tớ sẽ cố gắng viết part2.
Ai tôi ko ưa và ko ưa tôi làm ơn đừng có nói gì đến tôi.