Ma Wing Shing FC [1]

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Kìa, các pác..bàn luận tiếp đi chứ......các pác thấy quả đao, kiếm , thương, hay gì gì đẹp nhất......tôi thấy mỗi con thiên tội là đỉnh........:x
 
Vẫn thấy Đại Tà Vương và Thiên Hạ Kiếm là đẹp nhất
 
Tui chỉ muốn mọi người vừa thảo luận vừa thư giãn và hạn chế spam lại vì việc topic PV bị cảnh cáo đã có từ trước đó nhưng các mod đã di du cho anh em tiếp tục thảo luận.
Cháu nói sai rồi, phải là du di mới đúng

Cháu kêu mod chém pác đi, bác lập nick Vũ Đức Sao Biển có dấu cho xem ;;)
.
___________Auto Merge________________

.
Bác thích cây Tuyết Ẩm Đao với cây Đại Tà Vương nhất, vì đao giống như tính cách của 2 cha con họ Nhiếp ;))
Tuyết Ẩm, chính trực không cầu kì
Đại Tà Vương, bá khí lẫm liệt, hình dáng cầu kỳ, lợi hại
 
sao bác giỡn dai thế nhở, đàng hoàng chút xem nào
 
Đề nghị lão cua bể ăn nói cho đàng hoàng......có muốn ăn rắm thần công ko....cho 1 phát bay xa mấy dặm, đầu lăn lông lốc giờ...........:devil:
 
Bác thích cây Tuyết Ẩm Đao với cây Đại Tà Vương nhất, vì đao giống như tính cách của 2 cha con họ Nhiếp ;))
Tuyết Ẩm, chính trực không cầu kì
Đại Tà Vương, bá khí lẫm liệt, hình dáng cầu kỳ, lợi hại

Đại Tà vương vừa có bá khí vừa có tà khí.
Tuyết Ẩm Đao nhờ đi theo NP lâu năm nên cũng thành đao chính trực, lúc đầu nó cũng ma lắm àh
 
Lão rong biển ở đâu dạt vào đây thế:-s
tớ sợ nhờ bác này mà FC chúng ta lại qui tiên nữa thì ẹo lắm:-s
 
P/s: ông thereds88 quên 1 đồng chí đã hi sinh à:D:D:D
Chả nhắc j đến tui,09788 và bokem cả::(::(::(
Tui nói thật pác bumbum đừng giận, tui ko thích fafic của pác. Đọc ko có hồn tí nào, ko j cả:D:D. Nói thật đừng giận.
Nếu pác muốn khá hơn ,nên đọc nhiều truyện kiếm hiệp chắc sẽ lên tay:D:D

tui cũng thấy không hay
nói thật không thể so sánh với lông tiên sinh được:D
p/s thằng cha cua bể này ở đâu ra mà dai thế xéo xéo ngay...
 
đọc fanfic của longnach là hay nhất , hài vãi lúa . Hiền nhiên họ Long được cái giỏi bịa . Tuần sau mới có tập mới , anh em nhớ vào thảo luận nghiêm túc , chứ toàn spam thế này ..;;);;);;);;)
 
P/s: Kidlovegame chính là tôi đó! mấy ông có để ý chữ màu trắng của cha thereds 88 ko

chính xác đó là con clone của tui, cha Thái mượn đi chơi đó mà :)) Dạo này ko wa box manga-anime nên hum nay vào góp mặt vậy :))
 
Tre già măng mọc, lớp cũ đã già lớp sau lại tiếp.
Chà 2 đại cao thủ phái "trảm phong" Baodragon & thered đã quay lại.
Cám ơn anh em đã giành tình cảm cho fanfic của longnach này. Thực ra tính tui khoái đùa giỡn nên hay bịa chuyện nhảm kể chơi đó mà, làm famfic thì phải có hứng mới hay chứ gượng ép nó nhạt lắm. Đợi khi nào hứng đã nha.
 
Uầy, ko khéo fanfic của pác mà xb thì thành best-seller mất.......:D
 
Cháu nói sai rồi, phải là du di mới đúng

Cháu kêu mod chém pác đi, bác lập nick Vũ Đức Sao Biển có dấu cho xem ;;)
.
___________Auto Merge________________

.
Bác thích cây Tuyết Ẩm Đao với cây Đại Tà Vương nhất, vì đao giống như tính cách của 2 cha con họ Nhiếp ;))
Tuyết Ẩm, chính trực không cầu kì
Đại Tà Vương, bá khí lẫm liệt, hình dáng cầu kỳ, lợi hại

Bác cua biển giống cháu rồi, cháu thích cha con nhà Nhiếp lắm đó.
Bác ơi dạo này sức khỏe bác ra sao. Vợ bác có hay "đòi" không bác, ba cháu có chai rượu thuốc hay lắm đó bác.
À bác đừng thách thức các mod chém bác nha, chém bác rồi lấy ai cà rỡn với cháu. Bác nhỉ !
Cháu là longnach nè, bác nhớ cháu không.
 
Fanfic đợi tối về nghiên cứu lại chồng truyện cũ rồi tập trung viết. Mà xem ra các bác thích fanfic theo hướng hài nhỉ?

Sáng ra, soạn tập đi học lụm đc cái hình vẽ hồi năm lớp 8 :D Miễn cưỡng cũng xem là fan art đc nhỉ :D
 

Attachments

  • Picture 063.jpg
    Picture 063.jpg
    154 KB · Đọc: 5
Tất cả đều trở về với PV. Vui nhỉ . Tuy nhiên còn nhiều thành phần còn gây náo loạn đôi chút . Nick VDSB kia chắc chắn kg phải là Ông-Sao-Biển luận PV của NXB trẻ trước đây. Ai cũng biết , ông SB kg xài máy tính , e-mail còn kg có . Thứ 2 , dù sao ông SB cũng là 1 người lớn tuổi , lại là một người "hiểu biết" về văn chương nên kg thể nào có cái kiểu nói chiện như ông trên kia . Do đó , ông có thể xài nick này kg ai chống đối , nhưng yêu cầu kg xưng hô " bác " " cháu " với các anh em trong box này . Ở đây tất cả đều là anh em với nhau . Ông làm vậy khác gì lăng mạ người khác . Chưa chắc gì ông đã lớn tuổi lẫn lớn về " kiến thức" = mọi người ở đây . Đùa chơi 1 chút cho vui luôn dc chào đón , nhưng tôi thấy ông đã đi hơi quá .

p/s : Vk đẹp nhứt phải là Bại Vong Chi Kiếm và Kinh Tịch Đao ;)) ;)) ;))
 
sao ko thấy ông rong biển phản bác lại câu nào nhỉ;)) hay đang bận đi khai giảng=))
 
Đại tà vương đẹp nhất =.= Kế đến là Tuyệt thế ma kiếm =,=
 
P/s: Ông valentine nói hợp ý tui đó,cái ông "cua biển"X(X( mà lộn xộng là anh em hợp lực trừ gian đó nghe:D:D:D
Tui chỉ thik Tuyết Ẩm và TTHK tui, 2 cây đó tui vẽ ko được chi tiết như Thiên Tội hay ĐTV nhưng tui vẫn thích:D:D

Rảnh quá ko làm j nơi bon chen tóm tắt PV từ đâu cho vui,:D:D:D .Có j bỏ qua cho tui:D:D

Mở màn
Trên tầng cao nhất của Thiên hạ đệ nhất lâu trên đỉnh Thiên Sơn
- "Số mệnh của ngươi nằm gọn ở đây".- Ni Bồ Tát nói.
-"Kim Lân khởi thuỷ từ trung vật
Nhất ngộ phong vân tiện hoá rồng" Đây là số mệnh của tôi ư.
-"Ý nghĩa là sao? Xin tiên sinh chỉ giáo thêm?"- Hùng Bá hỏi
-Ý nói nếu ngươi gặp được Phong vân thì mệnh ngươi sẽ hoá thành rồng, khi đó ngươi sẽ chỉ ung dung vung tay mà
thâu tóm thiên ha.- Ni Bồ Tát trả lời
-Vậy ta có thể gặp ở đâu ?
- Ta không biết!Ni bồ tát lắc đầu
- Đến ông cũng không biết ư?
- Ha ha ! Phong vô hình vô tướng không ngừng nghỉ.Vân tụ tán vô thường, lúc họp lúc tan!
Nhưng dù gì thì cả đời ta cũng thoả nguyện rồi! Chẳng còn gì luyến tiếc! - Hùng Bá cười thoả chí
- Không phải cả đời mà chỉ là 1 nửa đời thôi!- Ni bồ tát nói
- Nửa đời ?- Hùng Bá hỏi lại
- Đây chỉ là vận mệnh của nửa trước cuộc đời ngươi !
- Thế còn hậu vận ?- Hùng Bá tức giận hỏi
- Thời cơ chưa đến không thể biết trước ?
- Vậy bao giờ thời cơ mới đến ?- Hùng Bá hỏi thêm
- Tại sao con người lại cứ hay muốn biết trước ú trời ? Biết mà không tránh được thì thà không
biết còn hơn!
- Tôi không hiểu !- Hùng Bá thất vọng hỏi
- Ngươi không cần hiểu ! Chuyện sẽ đến ắt sẽ đến! Ha ha !
..............................

Nếu anh em thích thì còn tiếp m ko thì thui:D:D:D
 
Tóm tắt từng tập của PV thì 1 tập nên cao nhất chỉ 7 dòng thôi. Kiểu này xong 1 tập cũng 2 trang :D Bỏ qua cái lời thoại đi, trừ khi nó quan trọng thì hãy viết :D
 
thế thì làm hẳn một cái project phong vân wikia đi#>:) bách khoa toàn thư tiếng việt về PV#>:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top