bupbenoiloan
Youtube Master Race
- 30/9/09
- 45
- 0
tôi không xinh ,xấu ,nghèo ,dốt ,học ít còn bạn trai tôi không hoàn toàn trái ngược nhưng tất cả đều nổi bật hơn tôi ...điều ấy làm tôi đôi khi không hiểu vì sao chúng tôi yêu nhau? vì sao anh ấy chọn tôi cũng không biết liệu chúng tôi vì những khoảng cách ấy mà 1 ngày nào đó sẽ chia tay hay không ...
Tôi biết quá khứ của anh ấy là những cuộc tình trăng gió ,những ham muốn tầm thường còn tôi quá đơn giản và phẳng lặng tôi yêu và chấp nhận quá khứ ,chấp nhận con người hiện tại của anh ấy dù không hoàn hảo nhưng đã có rất nhiều thay đổi ,đôi lần có 1 vài cô gái đến tìm tôi ,kể lể khóc lóc vì những chuyện đã qua ...tôi đã thực sự nổi giận nhưng tôi biết là do tôi yêu nên tôi mới giận ,là do tôi hiểu vì sao họ lại tìm tôi chứ không tìm anh ...vì tôi nhận thấy họ chỉ là những cô gái tầm thường ,nhạt nhẽo và tôi đã ..im lặng
có những lần anh kể với tôi về quãng thời gian đã qua về cuộc sống của 1 sinh viên xa nhà lắm tài nhiều tật , tôi hiểu anh đang muốn tôi tin ở nơi anh ,tin rằng những ngày ấy đã thực sự qua đi ,tin rằng giờ đây anh chỉ yêu có mình tôi...
chiều tháng 10 se lạnh ,có 1 cô gái dắt theo 1 bé gái đến tìm tôi ly cafe đắng ngắt giúp tôi nghe trọn câu chuyện ấy ...đó là 1 cô gái đẹp có đôi mắt to và u buồn đứa bé xinh xắn ấy là kết quả mối tình chua chát của cô gái và bạn trai tôi ,cô ấy đẹp và không tầm thường tôi biết vậy ,cô ấy không như những người khác ,không khóc lóc ,van nài không quỳ gối cầu xin mà cái giọng đầm ấm ấy từng lời như muốn đâm nát trái tim tôi cô ấy cũng trạc tuổi tôi khi bước vào cánh cổng ĐH thì bạn trai tôi khi ấy đã là sv năm cuối họ yêu nhau và tôi đã không nghe rõ lý do vì sao họ chia tay ...tôi chỉ biết cô ấy đã khuyên tôi rằng hãy suy nghĩ thật kĩ khi yêu người đàn ông ấy ,hãy là 1 tờ giấy trắng để không bị bôi đen và rồi ném đi
buổi chiều hôm ấy đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều ,nghĩ vì sao lại có buổi chiều ấy ,nghĩ về cô gái ấy ...cô ấy đã làm cho tôi không thể hận và ghét nhưng cũng không thể yêu quý ,cô ấy đã dám chịu trách nhiệm cho chính lỗi lầm mà mình gây ra vừa nuôi con vừa học ĐH ,đâu phải cô gái nào cũng can đảm đến thế
và lần đầu tiên tôi hỏi bạn trai mình về 1 cái tên ,cái tên ấy làm anh ấy sửng sốt ...anh đã kể cho tôi nghe tất cả ...giọng 2 người họ nói về nhau sao mà giống nhau thế như vừa yêu lại vừa hận và có lẽ họ còn yêu nhau nhiều lắm ...và vì 1 hiểu lầm nào đó mà đã chia tay
tôi đã mất ngủ mấy đêm cảm giác chông chênh và đau đớn sao tất cả lại rơi vào tình yêu của tôi ,rơi vào mối tình đầu mà tôi hằng trân trọng ...ánh mắt của cô gái ấy ,của đứa nhỏ ấy như thắt chặt trái tim tôi và tôi có phải 1 nhân vật phản diện khi đứng giữa cuộc đời họ...
tôi phải làm gì đây? tôi đã nghĩ đến chuyện quên câu chuyện kia đi và coi như cô ấy chưa từng đến tìm tôi nhưng tôi không thể ,tôi cũng thấy đau lắm ckhi bạn trai mình lại yêu 1 người trước và có thể nếu chọn lựa anh ấy sẽ không chọn tôi hay tôi sẽ chủ động chia tay và làm lại từ đầu ,tôi không còn quá trẻ nhưng tôi có thể bắt đầu lại còn người con gái kia ,đứa trẻ kia đâu thể bắt đầu 1 cách dễ dàng ,và tôi biết mình cũng không đủ dũng cảm để bạn trai tôi so sánh và không chọn tôi...
Tôi biết quá khứ của anh ấy là những cuộc tình trăng gió ,những ham muốn tầm thường còn tôi quá đơn giản và phẳng lặng tôi yêu và chấp nhận quá khứ ,chấp nhận con người hiện tại của anh ấy dù không hoàn hảo nhưng đã có rất nhiều thay đổi ,đôi lần có 1 vài cô gái đến tìm tôi ,kể lể khóc lóc vì những chuyện đã qua ...tôi đã thực sự nổi giận nhưng tôi biết là do tôi yêu nên tôi mới giận ,là do tôi hiểu vì sao họ lại tìm tôi chứ không tìm anh ...vì tôi nhận thấy họ chỉ là những cô gái tầm thường ,nhạt nhẽo và tôi đã ..im lặng
có những lần anh kể với tôi về quãng thời gian đã qua về cuộc sống của 1 sinh viên xa nhà lắm tài nhiều tật , tôi hiểu anh đang muốn tôi tin ở nơi anh ,tin rằng những ngày ấy đã thực sự qua đi ,tin rằng giờ đây anh chỉ yêu có mình tôi...
chiều tháng 10 se lạnh ,có 1 cô gái dắt theo 1 bé gái đến tìm tôi ly cafe đắng ngắt giúp tôi nghe trọn câu chuyện ấy ...đó là 1 cô gái đẹp có đôi mắt to và u buồn đứa bé xinh xắn ấy là kết quả mối tình chua chát của cô gái và bạn trai tôi ,cô ấy đẹp và không tầm thường tôi biết vậy ,cô ấy không như những người khác ,không khóc lóc ,van nài không quỳ gối cầu xin mà cái giọng đầm ấm ấy từng lời như muốn đâm nát trái tim tôi cô ấy cũng trạc tuổi tôi khi bước vào cánh cổng ĐH thì bạn trai tôi khi ấy đã là sv năm cuối họ yêu nhau và tôi đã không nghe rõ lý do vì sao họ chia tay ...tôi chỉ biết cô ấy đã khuyên tôi rằng hãy suy nghĩ thật kĩ khi yêu người đàn ông ấy ,hãy là 1 tờ giấy trắng để không bị bôi đen và rồi ném đi
buổi chiều hôm ấy đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều ,nghĩ vì sao lại có buổi chiều ấy ,nghĩ về cô gái ấy ...cô ấy đã làm cho tôi không thể hận và ghét nhưng cũng không thể yêu quý ,cô ấy đã dám chịu trách nhiệm cho chính lỗi lầm mà mình gây ra vừa nuôi con vừa học ĐH ,đâu phải cô gái nào cũng can đảm đến thế
và lần đầu tiên tôi hỏi bạn trai mình về 1 cái tên ,cái tên ấy làm anh ấy sửng sốt ...anh đã kể cho tôi nghe tất cả ...giọng 2 người họ nói về nhau sao mà giống nhau thế như vừa yêu lại vừa hận và có lẽ họ còn yêu nhau nhiều lắm ...và vì 1 hiểu lầm nào đó mà đã chia tay
tôi đã mất ngủ mấy đêm cảm giác chông chênh và đau đớn sao tất cả lại rơi vào tình yêu của tôi ,rơi vào mối tình đầu mà tôi hằng trân trọng ...ánh mắt của cô gái ấy ,của đứa nhỏ ấy như thắt chặt trái tim tôi và tôi có phải 1 nhân vật phản diện khi đứng giữa cuộc đời họ...
tôi phải làm gì đây? tôi đã nghĩ đến chuyện quên câu chuyện kia đi và coi như cô ấy chưa từng đến tìm tôi nhưng tôi không thể ,tôi cũng thấy đau lắm ckhi bạn trai mình lại yêu 1 người trước và có thể nếu chọn lựa anh ấy sẽ không chọn tôi hay tôi sẽ chủ động chia tay và làm lại từ đầu ,tôi không còn quá trẻ nhưng tôi có thể bắt đầu lại còn người con gái kia ,đứa trẻ kia đâu thể bắt đầu 1 cách dễ dàng ,và tôi biết mình cũng không đủ dũng cảm để bạn trai tôi so sánh và không chọn tôi...
Còn chuyện về ex của bf bạn, dù gì nó cũng là chuyện quá khứ rồi đúng không. LT nghĩ rằng do bạn mặc cảm với chính bf của bạn, cho rằng bf bạn và cô ex kia hợp với nhau thì đúng hơn 
Nhưng dù sao cũng good luck bạn
vào rừng mơ mà tiếp tục bắt con tưởng bở. Nếu đã có 1-2-3-4-5-6... cô gái thì có thể bạn sẽ là số đó +1
và sẽ còn + dài dài...
yêu để rồi lúc nào cũng nghi ngờ , lúc nào cũng lo lắng về người yêu mình ... mệt thật đấy ... chắc gì cậu là người con gái cuối cùng của anh ấy 

đã nói hết rồi.
