mặc cảm bản thân và quá khứ của bạn trai

Dù bạn buông chàng trai đó ra. thì cả 2 người đó cũng khó có thể quay trở lại với nhau được.
Đừng suy nghĩ đến cô gái ấy, hãy nghĩ xem chàng trai kia có làm bạn đủ niềm tin anh ấy không?

Mỗi người đều có 1 lựa chọn và 1 số phận dù lựa chọn đó là thế nào.
 
đừng tin con trai quá nhiều dù nó tốt đến đâu, sau này sẽ hối hận. Chỉ tin khi đứng trước mặt bạn là thằng Đàn Ông :|... nói gì làm đó chứ ko phải hứa suông 8-}....

điển hình là mình :|.... được tin quá nhiều và sắp làm người ta thất vọng :|....
 
Nếu anh ý mà thế thật thì sút khẩn cấp đi. Bạn chả là gì đâu... Còn rất nhiều những chàng trai tốt bụng khác cơ mà. Nhưng mà trót lún vào tình rồi........... ;))
 
giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời \m/

@ chủ thớt : cái ava cũ của tớ :">
 
cứ cho anh ta đang thật sự muốn nghiêm túc với bạn, nhưng kể cả thế thì được bao lâu?

mình có nhiều bạn cũng yêu đương nhăng nhít, nhưng thường khi bạn gái có thai là phải lấy ...

cho nên trường hợp con trai thấy bạn gái có thai vẫn bỏ thì nói chung là ko có tình người rồi, nên giải tán
 
đừng tin con trai quá nhiều dù nó tốt đến đâu, sau này sẽ hối hận. Chỉ tin khi đứng trước mặt bạn là thằng Đàn Ông :|... nói gì làm đó chứ ko phải hứa suông 8-}....

điển hình là mình :|.... được tin quá nhiều và sắp làm người ta thất vọng :|....

chuẩn, ex mình hồi trước nó thề non hẹn biển với mình đủ thứ rồi có đứa khác là quay ngoắt 180 độ luôn

nhưng mà con gái rất dễ tin :(
 
Thứ nhất là anh ta đã là 1 người trăng hoa, thậm chí ăn cơm trước kẻng. Riêng việc này đã cho thấy nhân phẩm và đạo đức của anh ta thế nào. Một con người như vậy tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm là nó không bao giờ là một thằng đàn ông tốt trước đã.
Thứ hai, hắn ta ko có trách nhiệm với cô gái kia, đó là một việc chứng tỏ hắn còn tệ hơn nữa, hắn rõ ràng là một diễn viên xuất chúng. Một khi hắn đã bỏ một người mà người đó đã có con với hắn thì không có 1 lý do nào khiến hắn ko thể bỏ bạn.

Người đang yêu bao giờ cũng bất chấp tất cả, mình hiểu điều này, nhưng là một người ngoài nhìn vào, mình thấy ghê tởm cái con người của hắn (gọi là hắn là nhẹ nhàng, lẽ ra nên gọi là thằng...). Loại người đó nên nhận một bài học cực kì đắt giá để nó hiểu ra là tình cảm ko thể mang ra mà đùa giỡn được. Ko hiểu sao một con người như vậy mà bạn cũng yêu được hắn :-o
 
Thứ hai, hắn ta ko có trách nhiệm với cô gái kia, đó là một việc chứng tỏ hắn còn tệ hơn nữa, hắn rõ ràng là một diễn viên xuất chúng. Một khi hắn đã bỏ một người mà người đó đã có con với hắn thì không có 1 lý do nào khiến hắn ko thể bỏ bạn.
đúng đúng! Chỉ cần tính riêng chuyện này thì có lẽ ng này k đáng để đc tin tưởng rồi! Con mà ng đó cũng bỏ rơi thì chả có gì mà người đó không dám làm
 
người mình yêu hiện giờ đang quen 1 người khác, người đó cũng có tình cảm với mình, nhưng vì đã lỡ vướng phải thằng kia nên ko thể đến với mình dc, thằng bạn trai người ấy thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì, sẵn sàng đá bạn gái để chạy theo đứa khác, khi chán người con gái kia rồi thì lại đòi quay lại, (2 ng đó đã ăn cơm trước kẻng với nhau) thế nhưng người mình yêu vẫn mù quáng chấp nhận, mặc cho bên cạnh người ấy luôn có mình quan tâm chăm sóc và an ủi. Khi yêu con người ta thường mù quáng vậy đó, mình khuyên bạn hãy suy nghĩ kĩ lại và rời bỏ con người xấu xa đó đi, lí do thì anh em nói hết rồi đó, mình ko muốn nhìn thấy 1 ng` mù quáng thứ 2 nữa...cố gắng lên bạn nhé, chúc bạn sớm tìm dc hạnh phúc đích thực!
 
Khi yêu một người mặc dù biết chắc chắn hắn ta sẽ bỏ mình nhưng không thể dứt nổi ký ức và sự nuối tiếc...
Cuộc sống thật trớ trêu phải không? ;)
jungmi nói:
chuẩn, ex mình hồi trước nó thề non hẹn biển với mình đủ thứ rồi có đứa khác là quay ngoắt 180 độ luôn

nhưng mà con gái rất dễ tin
I'm sorry to hear about that
 
thứ nhất nếu avatar đó là em thì em ko xấu. Thứ 2 lối hành văn của em mạch lạc và sâu sắc => em ko dốt và ít học . Nếu 2 điều trên ko đúng thì bài này em copy nguồn ở đâu ? Còn nếu là đúng thì em đã quá xem thường bản thân mình lẫn người bạn trai mình, vì chỉ có 1 thằng đàn ông yếu đuối, ko có bản lĩnh mới phải yêu 1 người con gái "xấu ,nghèo ,dốt ,học ít" .

--Còn thằng kia có ăn có học mà làm con gái người ta có con rồi phủi bỏ trách nhiệm. Là 1 thằng sở khanh và hèn nhát, chưa kể che giấu những chuyện ntn lại thêm tính ko trung thực , từ bỏ con ruột của mình là bất nhân thất đức. Nói chung hạng này ko sài đc , em tính sao thì tính . Theo anh thì " thà 1 lần đau rồi thôi" chia tay đi, dây dưa thêm thì em củng khác những đứa con gái kia đâu .

giống thám tử zị =.=
 
giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời \m/

@ chủ thớt : cái ava cũ của tớ :">

đã từng có người nói với tớ câu này:|
 
Đừng chụp 1 đống đũa cùng lúc thế chứ cô bạn ....

Tình yêu ko nhất thiết phải giành giựt với nhau nhưng cần đấu tranh cho cái mà mình tin tưởng là xứng đáng với bản thân.

Rời xa người đó củng là ý hay đó,nhưng rời xa chỉ để không suy nghĩ về ng đó nửa thì liệu có tốt ko ?

Có cần thiết kiểm tra sự thật từ cô gái ko?tại sao ko tìm sự thật ở chổ anh chàng kia.Ko phải bênh vực con trai với nhau nhưng có khi nào bạn nghĩ bạn trai mình có lý do riêng ko ?

Bạn nên vững vàng hơn,đối diện và tìm hiểu sự thật ở đâu và tự xem xét xem bạn nên tin ở ai ? 1 cô gái vừa xuất hiện với khuôn mặt buồn man mác hay người đả bên bạn 1 khoảng thời gian và củng đả cho bạn biết về quá khứ.

Có 1 số thứ ng ta ko muốn nhắc lại.Nhưng ng khác cứ suốt ngày xăm xoi vào quá khứ thì liệu 1 người muốn thay đổi có làm dc ko?

Ko cho cơ hội nhưng lại muốn ng khác thay đổi sao...
Tôi ko bênh vực bạn trai bạn nhưng tôi muốn khuyên bạn hảy bình tỉnh mà suy xét lại mọi việc để sau này dù quyết định thế nào củng ko hối tiếc ....

tớ không rõ cậu ạ không phải bản thân tớ không muốn tìm hiểu về người con gái kia hay nói với bạn trai mình xem anh ấy sẽ chọn ai vì tớ biết bạn trai tớ cũng đã từng rất yêu cô gái kia ,tớ cũng không muốn anh ấy phải chọn lựa làm điều ấy chỉ làm bản thân tớ thêm tổn thương thêm thôi

quá khứ rồi cũng sẽ qua tớ biết hiện tại anh ấy đã thay đổi rất nhiều theo hướng tốt hơn nên bản thân mình cũng không hối hận vì đã yêu

còn bây giờ tớ đã quyết định bỏ cuộc rồi tuy có buồn nhưng tớ nghĩ là tớ đang làm đúng ...có lẽ là cho mình thêm cơ hội để quen biết 1 ai đó thực sự tốt và không có 1 cô gái nào sẽ đến tìm tớ....
 
Uh, bạn làm hoàn toàn đúng, và đừng suy nghĩ về điều đấy nữa
Ko cần tìm kiếm, sẽ có những người con trai khác xứng với bạn hơn...
Hãy bỏ đi chữ "mặc cảm bản thân" ở đầu 2pic đi nhé... :D
 
còn bây giờ tớ đã quyết định bỏ cuộc rồi tuy có buồn nhưng tớ nghĩ là tớ đang làm đúng ...có lẽ là cho mình thêm cơ hội để quen biết 1 ai đó thực sự tốt và không có 1 cô gái nào sẽ đến tìm tớ....
gud, đời còn dài , giai còn nhiều, từ từ sẽ tìm được một người dành riêng cho mình, chỉ cho riêng mình thôi chứ ko phải là ai khác. :Rose:
 
tuổi trẻ thườg mắc sai lầm ;))
có thể ấy sẽ là ng` anh ta xác định là ny cuối cùg ;))
bỏ qua đc thì y*.
cứ nghe theo con tim mách bảo thôi ;))
 
Back
Top