"Vua của Macedonian là Alexander Đại Đế đã đưa lính xọc xiên sang chiếm gần như toàn bộ châu âu thời bấy giờ. Ông thường cưỡi ngựa tham chiến chứ không chỉ điều hành từ xa. Đội quân của ông từng một lần bị một đội voi của Persian vây trong một khu rừng nhưng nhờ sự dũng cảm và mưu trí của Alex mà các tướng lĩnh mới thoát được. Một lý do khiến cho Mace không có phù thủy là Alex là người vô thần, nhà nước Mace chỉ gồm một hội đồng các bậc trưởng lão chứ không có các quan lại. Ông chết sớm ở tuổi 32 vì một quyết định sai lầm nhỏ, nếu không lịch sử châu âu và cả thế giới sẽ đi theo hướng khác..."
Đó là những gì tôi biết về Mace, ai có thêm thông tin gì về lịch sử các loại quân thì chia sẻ nhé!!!
Đó là những gì tôi biết về Mace, ai có thêm thông tin gì về lịch sử các loại quân thì chia sẻ nhé!!!
