Macedonian

  • Thread starter Thread starter joy76
  • Ngày gửi Ngày gửi
mà kể cũng lạ bạn ấy điều pháo 50 con mà ko mất con nào và ko bắn nhầm đồng đội bao giờ sao :-o thật đáng nể :-s
 
mình chưa bao giờ dùng đến >20 con pháo để đập chết 1 nhà nào cả, có đúng 1 trận ngoại lệ là đập nhau với thằng đồng minh bị nó bất ngờ bỏ liên minh chết bao nhiêu là pháo:(
 
Đang liên minh mà bỏ ak:-o chơi xấu vãi đậu phụb-(

ít hơn 20 pháo mà bạn dập chết 1 nhà thì cũng kinh đấy,mà đầy vàng sao không ra nhiều pháo nhỉ:-?
 
mình không phải là máy, hơn nữa mình cũng chỉ dám điều có 12-13 pháo 1 lúc , máy thì kinh nhất là điều được 15 pháo 1 lúc
3 thằng đồng minh nó vẫn giữ liên minh với mình sau khi 1 thằng bỏ liên minh với mình thì 2 thằng kia nó cũng bỏ theo rồi phang mình, trận ý quá may mắn là thắng được do vàng của mình ăn quá nhiều (15kv):devil:
 
25 con thì khác gì 15 con,cứ quét vào 1 team là như nhau mà:-?

Đùa chứ đồng đội thế thì không còn gì để nói,hay là đánh xong bọn kia thì 4 thằng bỏ liên minh tự sướng;))
 
Bem xong bọn kia rồi thì anh em chém nhau thoải mái,mình tưởng đang nguy cấp mà nó bỏ liên minh đánh thì mình:-<
 
đang đánh bất ngờ bỏ liên minh là trò mình hay chơi đây mà =)) công nhận chơi cái này mang tiếng một tí nhưng điểm lên nhanh vài đậu =))
 
cũng phải thôi, chúng nó vác quân đi đánh liên tục điểm thì cứ lẹt đẹt 400-600, trong khi mình bị đánh thì điểm lên tới 1900:))
 
Nhưng cũng phải chờ dẹp bên kia xong mới bỏ,chứ đang gay cấn mà bỏ thì bên kia nó bem cả mình thì sao=((
 
đâu cần thiết phải dẹp hẳn chỉ cần thằng kia dở sống dở chết là phá liên minh bem được rồi :))
 
bật làm sao được hả cậu cái lúc mình phá liên minh thì cũng là lúc tài nguyên đã gần như cạn sạch rồi muốn bật cũng chả có cái gì để bật cả :))
 
trận ý mình thua bạn à, sau khi dẹp 3 thằng đồng minh thì bị 2 thằng bên kia nó phục hồi lại và bắt đầu phang lại mình, không tin được là chúng nó còn nhiều vàng như thế
thua nhưng cũng được 26xx điểm :devil:
 
đang liên minh thì bỏ :-* mình rất hay chơi trò này
chơi trên gg lại càng vui,nhớ có lần gần thắng rồi mình đem toàn bộ cung r sang nhà đồng minh,nó hỏi ông mang quân sang nhà tôi làm j thế
 
Back
Top